Cảm ơn mụ nhiều lắm, tôi cả đêm qua không ngủ được, cũng chẳng biết vì gì nữa ,xác định là ko tiếc tiền nhưng thấy tiếc cái công mình còm cõi, thôi trời thương lấy 1 lại cho 10 tôi có được bao nhiêu lời động viên an ủi từ hôm qua đến giờ , đáng ngày vàng rồi, yêu hội ngựa nhiều lắm lắm.
Chả biết an ủi NGhé thế nào nữa, chia buồn cùng bà nhé. Công nhận là công sức bỏ ra bao lâu bị nó cuỗm đi một phát cũng đâu cái điền. Thôi tự an ủi là còn người còn của nhé. Rồi sẽ kiếm lại được nhiều hơn thế nhé. Các mẹ khác qua vụ này cũng đề cao cảnh giác nhé. Ôm Nghé một cái cho đỡ tức.
Lúc mới biết tin, tôi cũng có thoáng qua ý nghĩ như bà nhưng tôi tin Nghé tuyển người cẩn thận lắm, chắc ko phải vậy đâu. Nghé cũng bảo thế rồi mà, mình cứ tin vào lựa chọn của mình, tôi nghĩ 3 em ấy cũng tốt đó.
Bà đỡ chưa, mơi được chồng chăm tí đã cúm rồi, bình an là tốt rồi, tôi tin bà sẽ vuợt qua khó khăn thôi, ba cây chụp lại rồi mà. Bà chắc chưa đọc hết các bài ở trang trước nhỉ, thôi đừng đọc nữa nhá, kẻo có người giật mình đấy, hi hi hi.
Nghé ơi, tôi xin chia buồn với bà nhé, nhưng nhân viên của bà liệu có tin tưởng ko? bà thử nói chuyện lại với NV xem thái độ của nó thế nào, có giả vờ ko chứ mới mở hàng mà mất nhiều tiền thế này thì xót của quá. Ko tặc lưỡi của đi thay nguời vậy, thôi, mình còn trẻ, khỏe, còn làm ra được nhiều tiền bà đừng nghĩ ngợi nhiều rồi ốm nhé. Chúc cửa hàng bàn buôn may bán đắt hàng nhé. Hôm nào có áo size to tôi đến nhé.
Ah, mà tôi mới mở kinh doanh chuyên quần áo giầy dép trẻ em hàng thu đông nhé, (hehe, cạnh tranh với Beanshop đây) toàn hàng Gap, made in Vietnam, Place, Carter, Chồng tôi nhập trong SG ra. Các bà vào Link xem rồi ủng hộ tôi nhé. Quần áo nỉ dầy, mỏng từ 2-5t nhiều và đẹp lắm. Thanks các bà. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=836528&posted=1#post836528 Link quần áo giầy dép ở chữ ký bên dưới nhé.
he he, cứ cạnh tranh đê, hội ngựa nhiều người kinh doanh lắm mừ, tui thì lâu rồi ko bon chen trên web vì quá bận, được cái thu được gần 3 năm kinh nghiệm kinh doanh . Tui giờ chủ yếu đi vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ phục vụ khách hàng ruột của mình là chính, hội ngựa nhiều khách hàng ruột của tui đấy, cạnh tranh đê. À có một số hàng thu đông tui thấy ở link bà bán lẻ, tui có bán buôn đấy, rẻ lắm thế mà ko biết để mời bà mua nhỉ, bà nhập từ SG có khi còn đắt hơn đấy.
@Nghé:Hichic tôi chẳng biết nói gì với bà bây giờ thành thật chia buồn với bà, chưa kiếm đc mấy đồng mà nó đã cuỗm 1 số tiền lớn như thế đau quá. Nhưng tôi mong bà hay cố bình tâm nhé rồi nó sẽ quay trở lại để đạt mục tiêu cuối năm đã đề ra nhé bọn tôi luôn bên bà và ủng hộ bà.
Nói chung giờ mà nghi ngờ mệt lắm mụ ạ, ca mất có 1 em thôi, nhưng 2 đứa ca tối nó cùng đồng thanh xin chịu cho ca ngày, mấy đứa đều ngoan, nhìn con bé ca ngày lúc nó bị lừa xong, nhìn thảm thương lắm các mụ ạ, nó co quắp hết tay chân vì run và sợ, thôi tôi chả nhớ gì đến chuyện đó rồi các mụ ạ, 1 ngày mới năng lượng mới, cơ hội mới h
Nghé ơi, khổ thân bà nhưng thôi của di thay người nhỉ, chả buồn làm gì, có thêm một kinh nghiệm trong bán hàng Thoa: Cứ gần chồng là đầm ấm nhỉ, nhưng ra ngoài này lại có vấn đề, thôi chuyển quách vào đó sống đi
Hội mình ngày càng nhiều mẹ kinh doanh nhỉ, vui thế, mình toàn làm con gà cho tụi nó thôi, hic hic. Chúc cả nhà mình ai kinh doanh đều buôn bán đắt hàng nhé.
có khi phải lập 1 cái lít tên các mẹ, kinh doanh mặt hàng gì ý nhở. Làm thi đua cuối năm ai doanh thu cao nhất thì trao quà và phần thưởng ý nhở. Các mụ thấy thế nào ? hì hì
Nghé ơi, sáng nay tao mới nghe Ngọc kể. HUm quá thấy chị em mày để status mừ bận quá k kịp hỏi han. Thôi chia buồn nhé, tao chả biết nói j hơn, thôi thì AQ giống tao hum trước là của đi thay người.
Có mụ nào biết đường link mua mũ sinh nhật cho tôi xin cái. Mai sinh nhật con giai rồi. Cảm ơn các mụ trước nhé !
Chắc khoảng gần 50% rồi đấy, toàn học tập nhau thôi, chắc do bà nào cũng đắt hàng cả nhỉ. Hì Hì, vụ này được đấy, HT, HP, TK nghiên cưu xem sao nhỉ.