Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà ơi, em show hàng nhà bánh của em nhe

    Từ trên cao nhìn xuống này, kiểu như google earth ý

    [​IMG][/IMG]

    Từ cổng nhòm vào nhà này

    [​IMG][/IMG]
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    em đang lo không biết ngày mai mấy chị em buôn bán thế nào?
     
  3. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà đẹp quá SP ơi.... (đang đau cổ mà cứ bắt ơi mãi)
     
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhiều nhà có con trai như vậy đấy Mít còi ơi. Bên nhà ngoại chị cũng thế, ông bà có 3 ông con trai và mỗi mẹ chị là con gái trưởng. Ngày xưa ông bà lạc hậu chỉ coi con gái là con ng ta, đối xử với mẹ chị cũng hà khắc lắm, cái gì ngon đẹp cũng nhường 3 cậu con trai. Với con gái chỉ là tạo đk cho làm ăn (cho mượn cửa hàng) nhg lúc nào cũng nhắc nhở theo kiểu phận con gái chỉ là nhờ vả thôi, khi nào các cậu lớn là phải trả cho các cậu. Vì ông bà như thế nên các cậu cũng coi thường chị gái lắm, mở mồm ra là nói "con gái trong nhà này chả là gì cả". Nhưng rồi nhờ có nghị lực và giỏi giang nên mẹ chị vững mạnh về kinh tế, trong khi các cậu thì hưởng sẵn của nả, nhà cửa ông bà để lại nên ỷ lại, học hành k đến nơi đến chốn, k chịu học hỏi nên càng ngày càng kém và thui chột con ng đi. Nhờ thế nên bg mẹ chị vẫn có uy với các cậu. Bên cạnh đó là các cô con dâu của ông bà cũng toàn ng chả ra gì nên ông bà k được nhờ gì đến con trai hay con dâu đâu. Cuối đời, chia hết nhà cửa, vốn liếng cho các con trai, ông bà thành ng sống phụ thuộc. Hàng tháng nhận tiền của mỗi ông con trai cho để sống mà cứ như đi xin, các cô con dâu đưa tiền cho bố mẹ là tranh thủ kêu ca hàng họ ế ẩm nọ kia, làm ông bà lại chạnh lòng. Trong khi ông bà đang kinh doanh, giờ đứng lên lùi về cho các con tiếp nối, thì việc phải đưa tiền cho bố mẹ sinh sống là điều đương nhiên. Ông ngoại chị mất rồi, giờ chỉ còn bà ngoại chị tuy gọi là sống cùng 2 ông con trai nhưng có cũng như không, bà vẫn phải tự đun nấu, tự chăm sóc bản thân chứ chả có ông con trai hay bà con dâu nào lo cho cả. Vừa rồi bà ốm, mệt tuổi già, mẹ chị lại phải là ng đưa bà đi khám, rồi đưa bà về nhà chị chăm sóc. Mẹ chị đang thuyết phục bà ngoại về ở với mẹ chị để mẹ chị tiện chăm sóc, chứ gần 90 tuổi đầu mà cứ thui thủi 1 mình. Bây giờ chị vẫn nói với bố mẹ chị đời ng còn dài lắm, bm cứ nhìn gương ông bà ngoại đừng có trao quyền hay trao tài sản cho đứa nào hết. Bố mẹ cứ giữ cho đến cuối đời thì còn có tiếng nói. Mình hi sinh cho các con chưa chắc chúng nó đã tử tế với mình đâu, nhất là cái hạng ng vốn ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đc ng khác cung phụng chứ chưa 1 lần biết hi sinh vì ng khác. Còn con dâu, nói thẳng ra là khác máu tanh lòng, nó sẽ nhìn chồng đối xử với bmc rồi hùa theo thôi. Đừng có hi vọng con dâu tốt với mình khi chính thằng con trai mình nó cũng k tử tế với mình. Em xin lỗi các chị đang là con dâu hiếu thảo, em nói như vậy vì em chứng kiến ở nhà ngoại em đấy ạ. Ông bà ngoại em khổ lắm vì không có đc cô con dâu nào tử tế, trong khi ông bà là ng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con. Mấy cô về làm dâu nhà ngoại em như chuột sa chĩnh gạo ấy, thế nhưng ông bà ngoại chưa được ai nuôi 1 bữa cơm đâu.
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lo gì, mai t đến ăn cá ế, hì hì
     
    keu_shop thích bài này.
  6. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    @ Lucky, chị đề đạt tên Nhật Quốc, Nhật An, Nhật Nam, Nhật Linh, Hải Nhật. Nhật là trúng ổ của nhà chị rồi.
     
  7. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mấy tên Nhật... của nhà bác hay nhỉ,không có nhiều người đặt,ít bị đụng hàng
     
  8. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị QQ nghỉ ngơi sớm mai đi HC chị nhé.
    Kêu ơi coi như là đi chơi gặp chị em thôi nghĩ ngợi gì :D
     
    keu_shop thích bài này.
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hôm qua chị lọ mọ, bố nó cho đi ngủ nên mới ra cơn cớ đấy. chứ thủ tục trước khi đi ngủ là phải đánh răng, rửa tay chân mặt mũi mặc dù là vừa tắm xong nhg nó ăn uống, nghịch ngợm là bẩn ngay, hôm qua tiến bộ hơn là biết cho con đánh răng nhg ko xi nó đái, đã thế còn dúi thêm sữa cho nó, hậu quả là đêm toàn chị gánh.
    đang lo mấy hôm nữa đi đẻ, ai lo cho con trước khi nó đi ngủ? đêm lanh ai đắp chăn cho con, ai xi tè or đóng bỉm chứ ko cả đêm nó ngủ trên vũng nước đái lanh lẽo, khai khắm :(...lo lắm...có dặn lại bị ăn chửi là lắm mồm, là mình vợ biết nuôi con chăm con thôi à? Bà thi ẩu đoảng sẵn rồi, tối cũng ko có ở đấy, chỉ mong chờ mình bố nó mà ẩu đoảng, vô ý còn gấp tỷ lần bà ...nghĩ đến đây mà muốn khóc, 4 ngày, 4 đêm...ai chăm cho nó đây? Đang cho nó ăn mà khóc đây....
     
    cunnhohtkeu_shop thích.
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    khám nào, bà nói bậy nói bạ, anh ấy lấy con 1 ông to, làm gì có đứa nào dám tóm anh ấy. Vợ anh ấy đẻ cùng đợt với tôi ở VP, ra vào đấy nhòm thấy.
    anh này ngừoi nhỏ nhắn nhg cực đáng sợ, nhìn như sắt đá ấy nhg mà là 1 ngừoi đàn ông cực kì tôn trọng phụ nữ nhé, thấy mấy thằng ranh bắt nạt ngừoi yêu, ông ấy ra đấm thằng kia trước sự ngỡ ngàng của bao ngừoi. Ah mà là bạn khí thân của chồng chị HKA nữa đấy.
    Anh ĐD này bây giờ chìm rồi nhg là 1 ngừoi đàn ông cực bản lĩnh đấy, giầu lên cùng mấy anh bạn nhờ buôn lậu ô tô từ Cam về.Hồi xưa bạn Tr đồng niên, đồng khóa với bà ấy, vào New khệnh mấy dưng mờ nhìn anh này vẫn phải rén đấy.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ối thật á? tôi quí lắm cái máy ấy, máy thì rất bền chỉ tội tiền mua bình mới tốn kém quá, tôi găm được 2 cái bình đây, chả biết bà đinh cho tôi cái xê di nào, tôi cứ mạnh dạn xin.
    ngừoi Việt hiếm khi dùng cái loai này lắm, vì quen uống cà phê phin và đặc chứ các bạn Tây là 100% chỉ uống cà phê pha từ máy due lày vì nó loãng hơn.
    Mai bà vác đi cho tôi nhá? nếu ko tiện thì tôi qua PH lấy cho.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  12. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Kiểu này hôm đi đẻ mang luôn cả thằng anh vào viện ở thì mẹ Kun mới yên tâm đây
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị cũng ninh 1 nồi thêm củ quả đủ loại, chả cần mì chính vãn ngọt lừ. chị chắt lấy nước đầu rồi cất đi, để cho con ăn dần, còn lại đám lâu nhâu kia ninh tiếp nước 2. Nấu mì Nhật, thêm viên mọc gà nấm hương, tôm tưoi, trứng luộc, rau cải xanh, ăn na ná mì vằn thắn ấy. Con nó ăn cho 1 bát xong nó ăn lây cả bát của ngừoi lớn nữa. Vẫn còn 1 ít, mai mong là ở nhà bà nấu cho nó ăn tử tế.
     
    keu_shop thích bài này.
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ngừoi ta phát cho 1 cái giường gấp cho ngừoi nhà, có lẽ là e xin bố nó cho e bưng nó vào viện vì phòng ở đấy rông rãi, ấm áp hơn ở VP. Nói thật là e lo lo, làm mẹ mới hiẻu cái tâm trạng ấy chị ah. Lúc e đi Sing hồi nó ngàoi 1 tuổi ấy, sốt ruột lắm, ngừoi ngợm thẫn thờ, gọi về chồng e ko nghe máy vì biết e lại hỏi han đủ kiểu. Năm ngoái đi Quảng Châu, hàng họ bận quá nên vơi đi được phần nào nhg cứ đêm đến lại cồn cào lo lắng vì con e ngủ 1 mình...
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hôm nay đại hôi ninh xương à? .
     
  16. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Kún đẻ ở viện nào thế?nếu ở HN thì mang nó vào lại chẳng tốt quá,có khi sai thằng anh đi lấy cho mẹ cái lọ cái chai được ý chứ
     
  17. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hí hí... nhiều tên e chửa nghe bao h chị ah. Mà khổ chưa bít con zai hay gái mà chỉ nhăm nhăm nghĩ tên thôi ah :D
     
  18. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nếu con gái thì NHật Linh,NHật An còn gì
     
  19. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Linh thì là tên dì nó rồi ah. Mà trước e làm với thằng ku tên Nhật Linh, đẹp giai nhắm :D
     
  20. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Honda Vision xuống còn thấp hơn giá của Hãng, hu hu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này