Làm cha mẹ - Thật khó !

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuynga82, 13/12/2011.

  1. thuynga82

    thuynga82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Có con, nuôi con rồi mới biết, làm cha mẹ quả thật ko hề đơn giản. Mình cũng như các mẹ khác, thời bão giá mà, nuôi con rất vất vả, cộng với áp lực công việc lúc cuối năm dồn lại, rồi việc nhà, các mối quan hệ nên đôi khi với những hành động nghịch ngợm của con mình thường hay to tiếng, quát mắng con. Hic, nhưng nhiều khi nghĩ lại mình thật tệ vì có những lúc mắng con vô lý, sao thấy hối hận quá. Những lúc thấy con tủi thân rồi giận mẹ mà buồn, tự nhủ với lòng sẽ nhẹ nhàng, kiềm chế nóng giận. Con đâu biết rằng, được nhìn thấy con cười , chứng kiến con lớn lên mỗi ngày là bố mẹ đã có thêm nghị lực làm việc để kiếm tiền nuôi con! Chỉ mong sao con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và nhân từ !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuynga82
    Đang tải...


  2. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2010
    Bài viết:
    1,487
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Chúc mẹ và bé khỏe nhé. .
     
    thuynga82 thích bài này.
  3. thuynga82

    thuynga82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    cảm ơn mẹ nhé . bé nhà mẹ nó là hình ở avatar hả ? đáng yêu quá ;)
     
  4. Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    mẹ nào cũng có lúc bực mình mà la lối mắng mỏ con vô cớ, nhưng đôi khi không biết rằng, những lúc như vậy vô tình làm tổn thương con
     
    thuynga82 thích bài này.
  5. mẹ Cải bắp

    mẹ Cải bắp Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Mình có thể hiểu được những gì bạn nghĩ lúc này, vì cũng đang trải qua thời điểm khó khăn. Ngày mình mang bầu, chồng đi làm công trình xa, chồng chỉ nhận được tiền tạm ứng thôi chứ tiền lương thì công ty nợ đến xong công trình mới thanh toán cho. Mình ở nhà đi làm công ăn lương chỉ đủ ăn, nghĩ đến con nên phải đi dạy thêm. Có tối dạy xong thì mệt quá, lại muộn nữa nên ngại đi ăn (mình ốm nghén nên không ăn được cơm, ói suốt, hầu như suốt ngày chỉ bún, phở ) Sáng hôm sau, ăn xong 1 tô bún rồi mà vẫn đói, định ăn thêm bát nữa thì giở tiền ra thấy không đủ. Đến chỗ làm mà tủi thân muốn khóc, nhắn tin cho chồng, chồng còn mắng cho tại sao không mượn tạm của ai đó mà tiêu đi hichic.
    Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh để mình kiên cường hơn!
    Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc nhé!
     
    thuynga82 thích bài này.
  6. thuynga82

    thuynga82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Mình may mắn hơn là cả hai vợ chồng cùng đi làm nhưng lương thấp quá, may mà ko phải thuê nhà. Nhưng nghĩ lại cái thời gian mang thai sao mà khó khăn quá, nhà chồng ko giúp gì nhưng lại toàn đi kể lể là lo hết cho vợ chồng mình, rằng vợ chồng mình có con mà sung sướng lắm, không phải lo lắng gì, trong khi cái khăn xô bà nội cũng chẳng mua cho cháu. Thời gian qua đi nhanh thật, bây giờ mình lại tập hai và còn khó khăn hơn nữa vì hai nhóc, không phải thuê nhà nhưng thu nhập của 2vc ko đến 6triệu một tháng, mà trong khi phải chi tiêu đủ thứ tiền, lại mệt mỏi, nhưng mình nghĩ tất cả rồi sẽ qua đi,
     
  7. Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Hic, thương con quá. Nhà mình cũng khó khăn lắm, nhiều khi mệt mỏi, chán chường chỉ muốn bước chân ra khỏi nhà, nhưng phải ở, vì con ... Chúc mẹ nó và cả gia đình sớm vượt qua khó khăn nhé.
     
  8. thuyduongmc87

    thuyduongmc87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Chẳng phải nhìn ở đâu xa, bố mẹ ngày xưa chăm mình cũng thế thôi.. lắm lúc giận lắm nhưng mà sau này con lớn khôn cũng sẽ hiểu tình yêu của bố mẹ dành cho con thôi chị nhỉ :D
     
  9. manomano

    manomano Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    các mẹ cũng ko ai thoải mái, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh nhỉ, thôi thì ta tự động viên nhau vậy
     
  10. ghiocei

    ghiocei Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Mình cũng không biết nói gì bây giờ ngoài từ cảm thông và động viên tinh thần mẹ con bạn hãy phấn chấn lên. Rồi khó khăn cũng sẽ qua đi thôi.
     
  11. trinhvan

    trinhvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Cuộc sống bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vì con mình phải kiên cường mẹ nó ạ...Thực sự mình cũng không thể hinh dung hết được những khó khăn của mẹ nó vì có lẽ mình may mắn hơn. Chúc mẹ nó luôn vững vàng,rồi mọi khó khăn sẽ qua thôi!
     
  12. thuynga82

    thuynga82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng, quả thật, giữa thời buổi giá cả cái gì cũng tăng, mà đồng lương thì cứ giậm chân tại chỗ thì quả thật khá là khó khăn, nhất là đối với những gia đình có con nhỏ như em thì chi tiêu cái gì cũng phải tính toán thật kĩ, bão giá bắt buộc mình phải trở thành ng tiêu dùng thông minh mà
     
  13. mẹ sophia

    mẹ sophia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Mình sinh con ra và nuôi con khôn lớn cũng chính là mình đang đầu tư cho con của mình vì mục đích cuối cùng cũng là để cho con mình phát triển toàn diện, lớn lên thành người có ích cho xã hội. Cũng như những khoản đầu tư khác thì khoản đầu tư cho con này mình cũng mất tiền, dinh dưỡng nè, học tập...
     
  14. liendoremi

    liendoremi doremi

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Mình có thói quen là cứ đi đâu mà gặp con nít là mình phải nhìn xem đứa bé đó có bụ bẫm hay ko ( mình khoái bẹo má mấy nhóc mà, hihi ), từ đó mới đánh giá đc là bố mẹ chúng chăm con có khéo không. Ngoài ra mình cũng tìm hiểu về việc họ cho con em mình học môn thể thao, hội họa hay năng khiếu nào. Mình thấy ở nước ngoài, họ đều cho con họ học thêm ít nhất 1 môn năng khiếu để bé phát triển toàn diện hơn
     
  15. giangnguyen81

    giangnguyen81 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Con nít bụ bẫm thì ai chả thích, nhưng mình nghĩ "chất lượng" vẫn hơn chứ, mình thấy có nhiều bé nhìn roi roi thôi nhưng mà lanh lợi lắm, lại khỏe nữa, cả năm chả bệnh tật ốm đau gì, còn nhiều bé thì nhìn bụ, nhưng hỡ chút là ốm vặt, mình chẳng ham con mình bụ bẫm kiểu đó. Cũng vì tâm lý đó mà mình thấy có nhiều mẹ chọn sữa cho con sai lầm, cứ thấy con mình tăng cân, mập mạp là nói sữa đó tốt. K hẳn đâu nhé, mấy cái sữa ấy làm bé tăng cân chẳng qua đó là sữa nguyên kem, chưa tách kem và chất béo nện thế, nhiều mẹ cứ nhìn thấy tác động bề nổi mà tin tưởng, cho con dùng lâu dần sẽ rất có hại cho tiêu hóa con
     
  16. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Cứ đem ra so với chuẩn cận nặng chiều cao hiện tại thì các mẹ sẽ biết đc là con mình có đang phát triển tốt hay không thôi. Cũng không phải cứ thấy bé khác uống sữa nào tốt thì cũng tốt với con mình, quan trọng là phải hợp sữa. Có bé uống sữa này lên cân đều nhưng bé khác uống thì không. Nếu bạn thấy lăn tăn về loại sữa hiện bé đang uống thì nên thử chuyển sữa khác trong vòng 1 tháng xem có lên cân hơn không. Hoặc cho bé đi khám dinh dưỡng.
    Tuy nhiên ngoài sữa ra còn phải xem chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bé đã hợp lý chưa. Vẫn biết là hiện nay thì mẹ nào cũng chăm con cả, tuy nhiên không phải cứ tống nhiều thịt cá vào đã là tốt.Con còn nhỏ đầu tư cho con 1 tí cho nó khỏe mẹ cũng yên tâm, chắt chiu những thứ khác vậy. Mình cũng phải cố gắng tiết kiệm để mua sữa Gain IQ cho con ( mình cho con uống kết hợp với sữa tươi )bao giờ con lớn tính sau
     
  17. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Giai đoạn tầm 8 tháng - 1 tuổi là bé chậm tăng cân, chứ k hẳn là bé uống loại sữa k tốt nên k tăng cân đâu, gđ này ăn cháo cũng chưa phải là chính, bé vẫn nên uống sữa nhiều. Theo em, cứ ko phải sữa đắt tiền là hợp với con mình, nếu bé thích uống sữa có vị ngọt hay nhạt thì c tìm hiểu các loại sữa rồi mua hộp nhỏ bé thử xem sao đã. Bé nhà em hiện uống Similac Gain.
    Mà các chị ơi, con khỏe con ngoan là quan trọng, ăn được ngủ ngoan là mừng nhất rồi
     
  18. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    con mình thuộc dạng kén sữa và mình cũng đã đổi qua nhiều loại sữa cho bé vì lúc nhỏ bé chỉ ở mức đạt chuẩn thôi chưa nhỉnh hơn bao giờ. nhưng từ khi qua dòng của Nga mình thấy tương đối ổn, output tốt giá cũng hợp lý, sữa dê vitacare bé tăng dc trung bình từ 3 đên 5 lạng/ tháng output thì bé mình hơi táo, hiện tại đang dùng Grow, chiều cao tăng rõ rệt nhưng hơn tháng này cân nặng đứng im tại chỗ cũg có lẽ dạo này bé cũng lười ăn và bị ốm nên thế.
     
  19. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Mình thấy có người nói không nên đổi nhiều loại sữa cho con vì thay đổi sữa có thể con sẽ bị đi ngoài, nhưng theo quan điểm của riêng mình thì mỗi loại sữa đều có 1 thế mạnh riêng và mình rất hay đổi sữa cho con, mỗi loại uống vài hộp lại chuyển sang loại khác
     
  20. ghiocei

    ghiocei Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó !

    Khoan xét về loại nào quảng cáo nhiều nhất, chỉ thống kê sơ sơ thôi về thông tin các loại sữa thì hiện nay thị trường có quá nhiều loại nhưng coi về hàm lượng dinh dưỡng, giá thành thì vẫn thấy abbott nổi trội nhất, riêng về độ đậm đặc, hòa tan, không đóng cặn vào đáy li khi pha thì nó ăn đứt nhiều loại rồi, còn nhiều loại sữa khi pha ra thì lỏng bỏng nhìn có vẻ ko đủ chất lượng lắm. Vậy nên quan trọng là chất lượng và giá thành mỗi li sữa chứ không phải là giá của 1 hộp sữa
     

Chia sẻ trang này