Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Làm thêm cái giải thưởng page 200 nào. Giải thưởng 0.5kg thịt ba chỉ hun khói hương vị miền núi Cao Bằng nhé, mọi người ơi, cố lên nào.....
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Em bắt đầu trước đây ạ. Chúc cả nhà 1 ngày mới nhiều niềm vui.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! chị nhanh thế, hôm qua chị dùng bộ sản phẩm đấy thấy thế nào ạ, da mặt đã bớt căng chưa chị, hi hi tối qua em dùng bộ màu xanh da mặt căng quá may mà nhà còn kem đêm em dùng luôn thế nên da không căng nữa rồi hi hi.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Thưởng gì thía , giải thích thêm đi bác .Nhân tiện nhờ bác hướng dẫn làm món :Tai lợn ngũ vị đi , xem bên topic Tết thấy hấp dẫn ghê mà ko có cách làm .Thanks bác!
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! giời ơi lại có thưởng kìa, hihi, lần này em hóng hớt tiếp
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hội quê mình có giải thưởng bạn nào có bài đầu tiên page 200 sẽ đạt giải thưởng nhé. Món tai lợn ngũ vị tuyệt vời lắm. Cả nhà mình ai cũng thích ăn, làm thì đơn giản, tối mình post công thức để mọi người cùng làm để lấy uy tín với gia đình chồng nhé, hì hì....
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hóng cái công thức đấy bác Rắn ơi . Cả nhà ơi sang tháng mình về quê( Mỹ Hào ) , mọi khi đi ô tô con nhưng lần này định đi xe buýt vì ko mượn được ô tô mà thấy moi người bảo giờ xe buýt ko đậu tại bên Lương yên nữa . Vậy mọi người có ai hay đi về thì chỉ giùm nên đi thế nào : bắt xe buýt hay xe Hoàng Long ở đâu cho tiện nhất , mình xuất phát từ Nguyễn Công Trứ .Cảm ơn cả nhà !
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Xe Hoàng Long xuất bến tại BX Lương Yên nhé, Mình về đên Như Quỳnh là 30k. Xe buýt hình như k được đỗ ở Lương Yên rùi, mà đi xe buýt vòng vèo lâu lắm bạn ạ. Hì hì, bận quá chả post được công thức nữa, chán thế.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! chị ơi, nếu chỉ về đến Mỹ hào thì đi xe buýt vẫn được mà, vì đoạn đường này xe không rẽ đâu cả, chỉ có điều nhiều khi hết chỗ ngồi, phải đứng thì cũng mệt.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! ái chà, bà Chúc này điệu ghê nha. chịu khó chăm sóc sắc đẹp nhỉ! Hết đợt mệt mỏi này, chắc cũng nhờ em Yến chăm sóc cho tí.hii. mặt mũi dạo này ghê quá, tết không dám đi đâu mất.hii
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Em vào điểm danh tí đây, dạo này bận quá lên cũng ko vào được hhihi, chúc các bác ngủ ngon nhé............
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ cũng vào điểm danh tý rùi lại lượn đây, mấy hôm nay mệt quá, chẳng có thời gian xả sì trét tý nào. Chúc mọi người tối thứ 7 máu chảy về tim nhớ....
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy là xe Hoàng Long vẫn đậu ở Lương Yên à , mẹ Chuột đi lâu chưa , sợ mới đây thay đổi thì mất công chứ nếu vẫn đậu ở LY thì tiện quá , đi HL ko vòng vèo tý là về đến quê .
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Lòng vòng thế nào mà 'lạc' vào đúng Hội đồng hương Hưng Yên mình. Dù muộn cũng xin chào cả nhà. Cho mình nhập hội với nhé. Mình sinh ra và lớn lên ở Lương Tài, Văn Lâm. CHÚC CẢ NHÀ MẠNH KHỎE - LÀM ĂN PHÁT TÀI!