Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ ơi có khi nào đi siêu âm bác sĩ nói nhầm giới tính con không nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em hiểu rồi ạ, bây giờ em mới biết là tinh trùng sống đc 3 ngày trong âm đạo chị ạ ^^ ah chị cho em hỏi tinh trùng Y thì sống đc mấy ngày ạ? hay chỉ tính bằng giờ hả chị? em sẽ xxx trước ngày rụng trứng 1 lần, ngày rụng trứng 1 lần, và sau ngày rụng trứng 1 lần.thế là ok chị nhỉ?em cảm ơn chị nhiều ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ Nghec nhé! . Lại thêm 1 mẹ săn rồng thành công rùi vui quá! Mình cũng phải cố gằng hơn mới được!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vì chị cứ nghĩ là em muốn sinh con trai,vk của em đang từ 29 ngày lại lên 37 ngày vậy tháng này vc em xxx vào 3 ngày 26/12, 28/12 và 30/12 nhé chúc em thàng công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhưng mà em đã bị chưa?em mới bị hôm 28/11 cơ mà,đã đến ngày đâu?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mới lấy chồng hử ?nó vào rồi thì nó cũng phải ra chứ ? chỉ cần 1 con thôi đủ để đậu thai,chứ không chúng nó đi đâu cho hết chỗ đấy ,mỗi khi vc em xxxx xong em phải đóng băng vệ sinh hàng ngày vào rồi hãy nằm kê mông cao như thế,để khi nó chảy ra còn có cái mà thấm,không bẩn hết quần áo chăn ga,có duyên với con thì chúng nó gặp nhau ngay ý mà, còn chưa đến số, thì có cả đến 1 lít cái nhà anh tinh binh ,cũng như có nút cái đấy của mình vào ,thì chúng nó cũng vẫn lạc nhau,hiểu chửa cô em ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có chứ em nhiều ấy chứ,còn phụ thuộc tư thế nó nằm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ Nghec nhé! Mừng quá mẹ nó bắt đc rồng rồi. hichic ghen tị quá cơ! Bác Doanh ơi! E bắt đầu thấy nản quá rồi! huhuuuuu. E phải làm thế nào bây giờ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên chị Rồng con sẽ sớm gặp chị thui hi hi vui lên chị nhé, tinh thần thoải mái rồng mới ra chứ hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ùi, mà giờ mới nhớ ra là mẹ Nghec săn đc ku Rồng đấy hihi. Ah, mà mẹ nó uống vitamin gì vậy??? Nhớ giữ gìn sk nhá! Chúc 2 mẹ con bình an suốt 9m10d
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chà, mấy hôm k vào Chị Nghec thật sự có tin vui rùi he, chúc mừng chị nhé (hi vọng tháng sau e hên vậy để ăn Tết cho zui). Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cám ơn em nhiều nhiều nhé! Chị cũng mong như vậy. haizzz cố lên nào!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đừng buồn chị, còn đồng minh nè. Thấy cũng ghen tị với ms Nghec quá mà biết sao jo, mình chưa tới thì phải chịu thui. Thôi chị em mình cùng cố lên he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng chị. Hi, em cũng lấy chồng đc 6 tháng rùi chị ạ. Nhưng em sợ đường ống của em có tắc nghẽn gì gì đó nó mới chảy ra ngoài nhiều thế, hức hức..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cả ngày hôm qua em thấy LCM bị tấn công ko vào đựoc hômnay bận quá giờ em mới vào thấy nhà mình nhiều tin vui quá ! @ Chúc mừng em Nghec nhé! vậy là sự kiên trì của em đựoc đền đáp rồi hii em giữ gìn sức khỏe nha khoảng 1 tuần nữa em đi SA là sẽ thấy con trong tổ đó em ạ. chúc mẹ con em 9m 10d bình an, đủ tháng đủ ngày gặp nhau nha! @ Adongfurniture: em có thể canh trứng ở Thái Thịnh, hay chô gần nhà em có Bác sỹ Vân ở phòng khám ánh sáng trên đừong Nguyễn Khánh Toàn ý em ạ. chú em tháng tới vào báo tin mừng nha! @ Ivy8x: chúc mừng mẹ Ivy nhé! Vậy alf ẹm nó săn thành công và toại nguyện nhé! mà mẹ nó gần mốc 22ư rồi cơ đấy nhanh nhỉ? mình thì đnag mong 18w đi kiểm tra lại đây hii Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nha! @ Mecun55: Mẹ cún ơi đừng buồn nữa nhé! ai cũgn mong có có nếp có tẻ nhưung ko phải ai cũgn toại nguyên vậy nên mình cứ nghĩ duyên số mình vậy đi.mẹ nó giữ gìn sức khỏe cho mẹ và con yêu nhé! mẹ Chồng mẹ ấy như vậy là cũng tâm lý rồi qua giai đoạn này thì sẽ hết suy nghĩ ngay ý mà, nhất là lúc sinh ocn ra mạnh khỏe xinh đẹp thì quên hết ý nghĩ mong con trai mẹ nó ạ! Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe xinh đẹp nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko phải mẹ nó nhé! ai cũng sẽ phải chảy ra thôi mẹ nó ạ, đó một phần là tinh binh một phần là nước tạo thành dung dịch, nhưng khi ra ngoài một lúc nó sẽ tan ra và chỉ có nứoc nên nó vẫn phải chảy ra, còn các chú tinh binh đã vào đến bên trong rồi nhé! và có khi đã gặp trứng!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng hi vọng thế chị ạ. , nhưng vẫn lo những nguy cơ khác, hi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng cưới hồi giữa tháng 7, chắc cũng cùng thời gian với bạn rồi. Cũng mới vào LCM canh dc 1 tháng, vào đây mới biết canh trụng trứng, xxx là thế nào cho đạt. hic, nhưng con cái là duyên trời nên chỉ biết cố gắng mà cố hoài k dc nữa thì đi khám lại coi có bị j không. Hi vọng chị em mình sớm có tin vui he vì chị Anna dương, mama doanh ở topic này mát tay lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tks em, chị cũng khoẻ rồi, tháng này chị uống thuốc bắc, với cả thuốc hỗ trợ thụ thai của Blackmores, mẹ Anna Dương cũng bán đó, hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cám ơn mẹ nó, nhưng em vẫn lo lắm. Em cưới cũng lâu rồi, mà mẹ em thì mong có cháu quá. Em bị viêm LTCTC là 1 phần thôi, phần lại do lão nhà em nghiện nước ngọt vs thuốc lá nặng nữa, mà em nghe nói uống nc ngọt nhiều sẽ bị loãng tinh trùng, em nói thế nào thì nói lão cũng k chịu đi khám và khăng khăng "anh có làm sao đâu", thêm nữa do em có cửa hàng mở đêm nên lão thường xuyên thức đêm chắc cũng bị ảnh hưởng đúng ko các mẹ? Mà hình như em gà tồ quá, vào đây mới biết các mẹ canh ngày rụng trứng, chứ trc em chỉ biết bao h mình ra nhiều khí hư nhờn nhờn là rụng trứng thôi à Mecun55 ơi, em biết là VLTCTCT sẽ bị lại, nhưng chẳng nhẽ lúc nào cũng phẳi đặt thuốc ạ? em ngừng đặt thuốc được 1 tháng nay rồi nhưng lại bắt đầu có cảm giác bị viêm lại rồi ý mà đi đặt thuốc bs lại bảo ngừng QH em phải làm sao đây