Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà em vẫn giấu bu em, vì nếu bà nghe quý tử của bà đang ăn cơm trại cai là thế nào bà cũng lồng lộn vào mang quý tử ra. Xót con, sợ nó vào trong đấy thiếu thốn này kia, ngày trước nó đi trại, bu em còn hàng tháng đưa quản giáo tiền để cho thằng em có cà phê uống hàng ngày. Em cũng đến chịu
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà chị cũng giấu bà ngoại chị đấy, bảo là cậu ấy đi làm ăn xa mấy năm. Bà già rồi, không muốn bà buồn phiền thôi chứ bà cũng chả làm được gì để thay đổi. Hôm rồi bà lại hỏi Tết này thằng T có về không ? Mẹ chị lại nói dối là nó phải làm hết hợp đồng mới được về, chắc qua Tết là nó về thôi, rồi lại hướng bà sang chuyện khác :(
     
  3. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em nằm vật suốt từ hôm qua đến giờ, không sốt nhưng sao mệt mỏi rã rời . Dậy là mò vào bếp đọc được bao nhiêu tin . Ôi nghiện ngập, cờ bạc lô đề, sao em nghe mà sợ thế, em lớn lên ở Phố Cửa Nam, cái nôi của nghiện ngập, lô đề . Bao nhiêu nhà tan nát , mấy anh ở phố anh thì sốc thuốc , anh thì hoại tử, anh thì Sida chết gần hết rồi . Khổ , mà anh nào cũng đẹp trai ngời ngời . Tội lắm !
    Cái thằng bùng bánh em nó là khách quen, năm ngoái nó đến mua 1 lần ( cũng tính là quen, nó bảo mua để tỏ tỉnh ) năm nay nó lại đến mua tặng cho con bé đó . em hỏi thì được biết năm ngoái tỏ tình thành công , yêu được rồi nhưng năm nay đã bỏ rồi , và nó tặng cho Có Tình Có Nghĩa , nó đến tận nhà đặt, vậy mà nó vẫn bùng em .
     
  4. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E mệt quá k lội được, hic, tiếc thế. Chị QQ ơi khỏi ốm chưa, mai qua vp e nhé.
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tôi đang âm mưu cuối năm giảm giá xả hàng đi ôm cái lò về mà thế này thì khóa mỏ luôn
     
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Kể cho em sky với cả nhà nghe. Ông anh chồng em là con trai trưởng, nghe kể từ bé đã đẹp trai, học giỏi, chữ đẹp, luôn được bố mẹ lấy ra làm tấm gương cho 2 đứa em là chồng em và thằng út noi. Đùng 1 cái, năm thứ 2 ở DH GTVT, phát hiện bỏ học cờ bạc rồi nghiện ngập. Từ đấy cả nhà chồng e như tù ngục. Năm em quen chồng e e cũng biết mặt rồi vì chồng e đưa lên cty chồng e phụ việc giao hàng nhưng nghiện ngập thường đi đôi với lười và cù nhầy nên là được có dăm hôm thì ko đi làm nữa. Sau đấy thì bị bắt đi cai nghiện, cả nhà chồng e thở phào vì có người nghiện trong nhà lúc nào cũng lo lắng giữ của, giữ người. Mẹ chồng e có cái gì đều mang sang nhà e để, từ cái máy xay sinh tố đến nồi lẩu điện, sổ tiết kiệm...Hồi cưới em thì ông ý vẫn đang trong trại. Bị đi 2 năm, nhẽ ra cuối 2007 là được về nhưng ko hiểu chính sách thế nào ấy phải đi thêm 2 năm nữa. Ông ý vào trại thì toàn bố chồng em đi đóng tiền nong, thăm hỏi, xa xôi toàn 1 mình ông đi xe máy chứ mẹ chồng em nhất quyết ko đi lần nào. MC em hận ông ý kinh khủng vì bao nhiêu tâm huyết và kỳ vọng đổ dồn vào con trai trưởng mà cuối cùng nó lại là đứa mất dạy, khốn nạn. Đầu năm 2008, e mới bảo chồng em là thôi thu xếp 1 hôm cả 2 vợ chồng đi thăm, cho cả QQ đi vì bác nó nghe ông kể muốn gặp mặt. E thì cứ nghĩ và cũng mong là ông ý sẽ thay đổi vì ít nhiều thấy có sự động viên của gia đình. Lúc đấy e còn mới có bầu thằng KK, đi oto mà say đứ đừ, mệt kinh khủng. Lên đến nơi, nhìn gày gò, đen sạm thì cũng thương lắm nhưng đến khi nói chuyện thì chán hẳn. Ông ý còn kèo nhèo xin BC em tiền rồi vào toilet để dấm dúi cất sợ quản giáo biết. Tiền để làm gì khi mà quy định là gia đình đóng đấy đủ tiền ăn và các khoản cho trại. Rồi còn nói với em là nói khéo với ông để lần sau ông lên mang cho chai rượu. Về mà e cảm thấy thất vọng, sau lần đó e nói với chồng e là ko bao giờ e đi nữa và ko bao giờ cho con đi nữa. E cứ nghĩ chồng e sẽ nói e nọ kia nhưng mà chồng e lại bảo biết nó thế này còn ko cho đi lần này chứ đừng nói lần sau. Năm 2009 ông ý về sau 4 năm đi, lúc mới về ngoan lắm, suốt ngày ở nhà thôi, cơm nước cho MC nữa chứ, Tết năm đấy thấy MC e tươi vui hẳn, cả nhà cũng đỡ nặng nề. Chỉ được đâu như 2 - 3 tháng lại dở trò như cũ. Ông ý còn mò sang nhà e xin tiền e, e thấy ông ý mà e run bần bật vì sợ, e dúi nhanh tiền ở cửa cổng rồi e đi vào, e gọi điện ngay cho chồng e kể, cứ vừa kể vừa khóc vì sợ, lúc đó e mới sinh KK, ở nhà có mỗi 3 mẹ con. Xong thì chắc chồng e nói với BMC, MC e gọi sang kêu là tuyệt đối ko mở cửa cho nó vào. Sau đấy, ông ý còn mò ra cửa hàng của e xin e tiền nhưng e từ chối luôn. Lúc đó vẫn còn giữ thể diện với e dâu nên bị từ chối là thôi luôn, hoặc có e ở bên nhà ông bà là ko xin tiền ông bà trước mặt e nữa. Năm ngoái, nhà chồng e lại dồ lên vì ông ấy đòi BMC em cho 5tr để mua xe máy đi làm xe ôm. Ông bà ko cho thì ông ý hành hạ đủ kiểu, chồng e biết chuyện chồng e nói để chồng e cho để đổi lại sự bình yên cho BMC em nhưng ông bà vẫn cật lực phản đối, cứ kêu để bố mẹ chịu đựng chứ tiền mày mồ hôi nước mắt mới có được, cho nó được vài ngày nó lại cho đi. Căng thẳng mất mấy hôm đến lúc chồng e quyết là chiều mai đưa tiền mua xe thì trưa hôm đấy thằng út gọi điện bảo ông ý trưa nay đang chích hút ở đâu đấy bị CA bắt tóm đi rồi, ng ta đưa thẳng lên trại cai nghiện luôn. Huhu, em xin lỗi nhưng thực sự là e mừng rỡ khi nghe chồng e gọi về bảo như vậy. Ông ý ko trực tiếp ảnh hưởng đến em nhưng cứ nghĩ đến BMC e lại thấy điên hộ. CHiều e sang e thấy vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn ra của MC em, phải công nhận MC em trong chuyện này sắt đá. Vẫn BC em cứ hàng quý lọc cọc xe máy đi thăm nom, đóng tiền, MC vẫn ko đi. Hè vừa rồi ông nói với e là nó muốn cho 2 đứa lên chơi, e ko nói gì, e về e bảo với chồng e là e ko muốn cho con đi, chồng e bảo hay ho chó gì mà bảo cho chúng nó lên chơi. KK nhà e thì còn bé nhưng QQ thì lớn rồi, nó nhớ dai lắm, nhận thức cũng tốt nữa, e dại gì mà cho con e lên đấy, với lại lên thăm mà có tác dụng khích lệ để thay đổi thì mới đáng để e bỏ công ra. Đến hôm rồi e mới động viên chồng e lên thăm với ông, chỉ chồng e thôi. BMC em chiều con lắm, cũng muốn anh em thăm nhau nhưng ko bao giờ nói trực tiếp với chồng e đâu, toàn bắn ý cho em biết thôi. Riêng trong chuyện này, e rất thương và quý BMC em nên từ khi về làm dâu, e cũng được tiếng là làm chồng thay đổi trong quan hệ họ hàng, tích cực qua lại hơn.

    Kể lể dài dòng quá nhưng thực sự là em thấy trong nhà có người nghiện đúng là khổ thật và đưa đi trại cai nghiện là hoàn toàn đúng, ko phải là ác mà cũng chẳng phải là gia đình thiếu trách nhiệm :(
     
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em hiểu tình trạng này chị ạ. Mình là chủ mà cứ chăm chăm đi tắt điện như con osin, mọi người đi vệ sinh xong là e đang nằm trên giường cũng phải dậy tắt điện, cả nhà tắm xong là e lại lọ mọ vào nhà tắm tắt nóng lạnh, rồi đèn nhà lúc nào cũng bật hết các bóng cho nó sáng trưng. Nhiều lúc điên lắm mà chả dám nói gì, nhưng giờ thì em nói lời tạm biệt chim én rồi, bọn em tự do
     
  8. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh, chị cố gắng chịu đựng từ giờ tới tết....xây nhà xong là gia đình chị chồng về nhà ở, nhưng mà ở gần nhà chị chẳng biết có còn ỉ lại nữa ko???? Thôi thoát ngày nào hay ngày đó....
     
  9. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Có gì mai chị gọi nhá :0 .
     
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế còn cô em dâu thì dạo này thế nào hử em?
     
  11. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chắc cái HHX vẫn hàng ngày phục dịch chứ còn gì
     
  12. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tối hôm thứ sáu, nhà chị tan cỗ, điện thoại cho cái Hãng Ta xi Morning 62525252, nó bảo xe đến sẽ đt, tổng đài đt đến kêu chị ra đi có xe đến rồi, đưa các cụ ra chờ chả thấy đâu, đt lại tổng đài nó bảo xin lỗi xe không đến nữa. Trời thì lạnh, cụ thì oái ăm "con tao bảo chỉ đi xe đấy", nhà xe thì quái thai, chán mớ đời
     
  13. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chồng cô ấy đi công tác về rồi nên 2 VC lên nhà trọ rồi ạ.
    Tuần trước nó về, thấy em đang nấu cháo cho con, nó hỏi nấu cháo thế nào...???? Em mới bảo : Em đang có bầu, có thời gian rảnh em nên vào mạng tìm hiểu về bầu bí, cách chăm con, nấu ăn. Chị ngày xưa chẳng ai dậy gì nhưng vào mạng tìm hiểu cũng biết nhiều đấy...
    Nó hồn nhiên bảo: Chồng em thích thì vào mạng tìm hiểu chứ em ko thích học, mà học em chẳng nhớ gì...Chồng em đi làm về muộn vào mạng xem em ăn gì thì tốt, mặc quần áo thế nào, mua cho em từng cái quần con áo lót...Em mặc kệ, em mang bầu đã mệt mỏi lắm rồi....
    Sư cha nó chứ, em nghe mà chỉ muốn tát cho phát, chồng mày đi từ sáng đến tối mịt, mày ko thương thì thôi lại bắt nó hầu hạ mày, mày làm như mang bầu là to tát lắm, vĩ đại lắm mà cứ lôi ra doạ người khác....
    Cứ nghĩ đến những gì nó nói mà em lại điên tiết chị ạ
     
  14. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác Huyền ơi, nhà bác gần FV ko ạ?
     
  15. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cũng không gần lắm, khoảng 15 - 20p. Em có nhu cầu khám hả
     
  16. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nghe cái Hồng Xanh kể cũng thấy điên muốn cho con ý cái tát quá cơ. Vì em bảo chồng nó làm VT giống chồng chị nên chị biết, làm bên đấy vất lắm. Làm kỹ thuật thì vất chân tay, làm KD như xã chị thì đầu lúc nào cũng căng như dây đàn ý, ăn được đồng lương của họ chả dễ đâu. Chị nhiều hôm nhìn chồng thương lắm ý, nhưng mình chả giỏi giang để kiếm được nhiều tiền nên cả nhà vẫn trông chờ vào chồng, thế nên chồng vẫn phải hàng ngày căng thẳng thần kinh ra làm việc kiếm tiền nuôi vợ con. Thế nên hạn chế tối đa sai chồng làm việc nhà, chủ yếu là những lúc ko có GV chồng thương vợ thì tự nguyện làm đỡ or bế con đỡ thôi.
     
    tamtit83 thích bài này.
  17. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Dạ ko, mợ em làm ở đó, nhà mợ ngay ở chung cư Hưng Vượng, em hỏi để nếu em lên thì em hú bác
     
    mocmam thích bài này.
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị nói thật với HHX, chị cũng là phụ nữ đấy nhưng chị nhìn mấy bà bầu mà õng ẹo là chị ghét lắm. Tại sao nhiều người cứ mang việc bầu bì sinh con ra để hành hạ chồng và mọi người nhỉ, làm như là bố tướng mẹ tá, ai cũng phải phục dịch ý. Chị coi việc mang bầu, sinh con, làm mẹ là hạnh phúc vô vàn của 1 người phụ nữ, hoàn toàn ko phải là việc gì ghê ghớm hay vĩ đại cả. Mệt thì kêu than 1 tý thôi xong vẫn tự mình làm, chẳng phải bắt hành bắt tỏi ai cả. Có lẽ thế nên chiều hư chồng :)
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Giống tôi quá bà ạ .
     
  20. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vâng đúng ạ, nó sinh năm 83 bằng tuổi em mà làm trưởng phòng kỹ thuật 2 năm rồi, chú í chăm chỉ và hiền lắm, là người rất thích cuộc sống gia đình, thích cơm vợ nấu...Chú í tâm sự với em thế nhưng con vợ thì ko nấu cơm hôm nào được hẳn hoi, tị với chồng từ bữa sáng với chuyện phơi quần áo, nó làm giáo viên, dạy nửa buổi, nghỉ nửa buổi...Bố chồng em lên trông nhà cho VC nó, về kêu lên đấy, nó đi suốt ngày, cơm thì có lạc rang muối với rau luộc, hôm thì nó mua cơm bụi về ăn...BMC em hiền , ko can thiệp vào cuộc sống riêng con cái nên cứ nhìn thằng chồng nó là em lại thương nó, ghét cái con vợ vô tâm, vô tình
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này