Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bà đang chưởi tôi đấy ha ha ha
    Chả trách cứ bảo soa đàn bà khổ nhé :rolleyes:
    p/s: e chả thích mấy cái icon bên này, vô cảm dã man
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Mẹ QQ thích bài này.
  2. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chỉ vì cái đậm đậm mà dù ko thích cơm mấy mà chị vẫn lúc nào cũng cố cơm nước tử tế cho chồng, ít khi bỏ bê lắm.
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nếu mà tôi nhìn thấy bà õng ẹo với chồng mà quá lố thì tôi cũng "lên án" ngay. Thề với bà là tôi thấy mang bầu, sinh con làm mẹ mệt thật là mệt nhưng bù lại quá là hạnh phúc.
     
  4. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hí em thấy tuỳ hoàn cảnh ạ, như nhà em ý chồng em mà bận làm suốt thì em chả nhờ cái gì bao giờ. Cứ chỉ ăn rồi vác mông đi xuống thôi. Việc nhà con cái em chăm lo hết, nhưng mà thử rỗi việc ngồi chơi xem em về mà cứ lao vào cơm nước con lại léo nhéo bên tai, lằng nhằng ở chân là chit với em ngay.

    Bầu bí cũng vậy ạ, em thích mình làm được cái gì thì tự làm, cũng chỉ bắt chồng làm những việc mình khó làm, như ngày xưa em rửa bát phải ngồi thì em ko làm mà chồng là. Giặt giũ cũng thế, giờ có máy thì nhàn rồi. Nhưng nếu chồng rảnh rỗi mà em bầu bí thì em chả tội gì đi làm hết, chồng bận thì lại khác :)

    Như em dâu HHX thì ko chấp nhận được rồi, cái gì nó cũng phải đúng hoàn cảnh tý, chồng mình mà vất vả mình cũng xót chết ra, chồng em có đợt bận làm đêm làm ngày suốt e nhìn mà sót cả ruột.
     
  5. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm t7 em đi lấy cao răng, bsi bảo răng em yếu, cái này em bit rồi em bị chảy máu chân răng từ hồi cấp 3 cơ. Xong rồi 2 cái răng cửa ngày xưa nó khít thế giờ nó cứ cách xa nhau dần hichic. Bác sĩ bảo phải lấy hết tuỷ ra rồi bọc răng hay gì đó. Mà loại tốt là 10tr/2 cái răng hichic em muốn làm lắm mà chưa có tiền, nhưng chắc cũng phải tiết kiệm để mà làm cho nó tự tin, chứ nhiều lúc giờ cũng hơi mất tự tin :)
     
  6. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chồng em cũng thế lúc nào cũng chỉ cơm nhà, nhiều lúc đi ăn với bạn về còn hỏi nhà còn cơm ko :d
     
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Việc hạnh phúc vì có con không liên quan đến việc mình phải làm bà ơi. Mà nguyên tắc của tôi là không để ngừoi khác thấy mình õng ẹo với ch nhá, mọi việc chỉ có chồng biết, vợ biết, người ngoài dù không nhìn tận mắt nhưng tự hiểu hí hí
     
  8. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    như em dâu HHX là quá rồi, ai lại để cả chị dâu chồng hầu như thế chứ ?
     
  9. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tôi cũng toàn "giấu" thế thôi :D
     
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bên Ném đá có topic về EVN là theo kiểm toán nhà nước thi thu nhập bình quân của nv ngành điện năm 2010 là 13,7 tr/ tháng các mẹ nhớ. Choáng chưa?
     
  11. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E phục vụ cả nhà clip e nhặt bên Ném đã về. Giờ e có thêm 1 kiến thức nữa là Timelapse là gì, hehe.

    Clip khá thú vị nhưng hơi bị hoa và nhức mắt ạ :)

    [video=youtube;8oZfRRanbdM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8oZfRRanbdM[/video]
     
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em trả bài bún thang đây ạ.

    [​IMG]

    Buồn tình là em ko mua được rau dăm.
     
  13. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Không có rau răm làm giảm đi bao nhiêu % chất lượng So nhỉ,mùi rau răm rất đặc trưng,nhưng ở xa nhà mà làm được thế này là được quá rồi
     
  14. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nghe các mẹ kể chuyện người nhà dính vào ma túy, em lại thò cổ lên. Nhà em có 2 cậu em ruột, cùng cha khác mẹ, của mẹ em đều nghiện ngập từ hồi trẻ. Bao nhiêu năm, nào đi đào vàng, rồi trộm cắp, ra tù vào tội. Mẹ em thì được cho đi làm con nuôi của bác gái từ năm 4 tuổi vì mẹ ruột mất sớm. Đến năm ông ngoại ruột em mất, trước khi mất 1 tuần thì ông đưa cậu út xuống nhà em, gửi mẹ em trông nom, dạy bảo, vì ông nói ông hết cách rồi. Ngày ấy ông bà nuôi mẹ em ko đồng ý, nhưng mẹ em quyết giữ cậu em lại. Ông ngoại em về lại Thái Nguyên được một tuần thì đi. Sự ra đi của ông chắc là cũng cảnh tỉnh cậu em. Thế là ngày ngày 2 cậu cháu đi học tiếng Anh buổi tối cùng nhau, rồi mẹ em bầy đủ trò cho cậu em làm, nào nạo tường ra để sơn lại, nạo cửa rả ra để sơn lại, rồi việc nhà, và bị nghe mắng chửi cũng rất rất nhiều nếu việc làm ko ra sao. Cậu em cũng đôi ba lần khoác ba lô bỏ về Thái Nguyên, nhưng mà mẹ em ra tận bến xe bắt về. Thế là lại về, và nhẫn nhịn hết. Cứ như thế được 2 năm thì bố em xin cho cậu đi làm công nhân ở công ty bao bì trên Phú Thượng, rồi cậu có người yêu. Sau thì mẹ em lại xin cho cậu về làm gác cửa ở khách sạn 4* gần nhà. Vừa đi làm, mẹ em bắt cậu đi học đại học tại chức tiếng Anh, và tự thuê nhà ở riêng để biết thế nào là giá trị đồng tiền kiếm được. Sau khi làm được một thời gian ở chỗ gác cửa thì được vào làm lễ tân. Lúc này là cậu em lấy vợ, đẻ con. Dần dần, làm được việc nên câu được lên trưởng lễ tân, rồi assistant manager. Năm nay cậu em đã 40 tuổi, có vợ, 2 đứa con xinh xắn, mua được căn hộ riêng ở trong nội thành, và làm Phó giám đốc KS 4* cũng to to. Còn cậu lớn, trong trại cải tạo, thi thoảng anh chị lên lại cho tiền, thì vẫn tù tội, giờ lại biết là nhiễm HIV...
    Bây giờ cậu út nhà em là hình ảnh cho các cháu học tập, từ một người tưởng là bỏ đi, mà giờ mọi việc đầy đủ, trọn vẹn, tất cả cũng từ quyết tâm của cậu, và sự trợ giúp của gia đình. Thế nên em vẫn tin rằng, nếu mình thật sự muốn, mình luôn có thể làm lại từ đầu.
     
  15. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bình thường đi chợ em vẫn thấy, đứng hôm em làm bún thang thì lại ko có mới đau chứ. May mà em vẫn có mắm tôm.
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E rã rời, chiều nay e vào phò tá cho sếp họp 1 vụ hợp đồng lớn nhất trong năm, cuộc chiến khí dai dẳng và đau đầu.5h30 rồi mà tình hình vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự kết thúc , bạn admin sốt ruột vì thằng cu con ko ai đón, đứng bơ vơ ngoài đường từ 5h mà chồng bạn ấy lại đang ở xa, giúp việc thì trông thằng bé có 6 tháng. Khổ thân bạn quá, e bảo thôi cậu về đi, tớ tự đánh vật. Khốn nỗi là giấy má, công văn 1 mình bạn ấy lo, e chỉ dùng võ mồm thôi, hôm nay e xắn tay làm hộ bạn. Bà sếp mí ông khách cứ sửa hết cái nọ sang cái chai, đi đến nhõn 1 gam giấy Bãi Bằng trắng tinh ấy, xót cả ruột vì sự lãng phí. Sửa đi sửa lại độ 2 chục lần rồi cũng xong.Mấy ngừoi nữa ở cty cũng mặt dài thuỗn ngồi chờ vì họ phải đóng dấu cho sếp xong mí đươc về. Xong xuôi sếp chạy thật nhanh để e tiễn khách. Khách lại đòi đi xem lại mặt bằng rồi xem a, xem b chán chê. Lúc e quay lại vp tháy tối om, cửa khóa, e suýt khóc vì bị nhốt ở ngoài, quần áo,máy móc, túi tắm vẫn ở chỗ ngồi. Đang hoảng loạn thì vớ được bà ngoại cảnh cầm chìa khóa, lôi vội bà ấy vào để lấy đồ. Đang xí xớn ra vè lại thấy sếp quay lại, hóa ra sếp quên điện thoại, lại tiếp dăm câu 3 điều rồi mới về được.
    Ra khỏi cty e đói run cầm cập mặc dầu là trưa ăn đại tẹc 6 món mí bạn admin rồi nhg vì phải ngồi cân não nên nhanh mệt và đói gấp tỷ lần ngồi bán hàng cả ngày ở HC.E lao vội vào hàng xôi Thợ Nhuộm làm 1 bát xôi thịt kho, pate mí 1 bát mí gà mới đủ sức lết về nhà.
    Nghĩ khổ thân ông con quá, lại ăn uống qua loa chứ ko ăn tử tế như mọi khi mẹ ở nhà.Mai e sẽ ở nhà buổi sáng bù đắp cho con vậy. May về nhà vẫn còn đồ ăn cho chồng nên e chả phải nấu, vừa mới nhắn tin là về muộn, hóa ra là đi cái đại tẹc ở ĐSQ Quatar ở Melia, sáng ra cố tình để cái giấy mời trên bàn cho e nhòm thấy rồi để tối về muộn e ko thắc mắc sưng sỉa cơ đấy, thế là e càng đỡ áy náy là ko phải lo cơm cháo.
    Chờ ông con ăn xong quả chuối ( cảm ơn Kều, chuối ngon nhắm) là 2 mẹ con e lên giường.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cái này ấy, nó giá gấp tỷ lần được lên trang bìa của sách nấu ăn bà ah.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ối may, mình ko nằm trong danh sách "cần giết" của bạn QQ.
    Xuề với cả nhà, e cũng thuộc dạng thấy con nào bầu bí mà õng ẹo là e muốn chém lắm, cứ nghĩ bầu bí là Chúa Trời hay sao ấy ah? ra phòng khám có mấy con mẹ chồng đưa đi, nhìn đến nẫu, õng à, õng ẹo, mình chửa mình là Tiên là Thánh còn thiên hạ là mứt hết hay sao ấy?Đéo mẹ, rõ là ngứa tĩn.
    E chửa 2 lần là 2 lần e lao đông cật lực để cóp nhặt trong những ngày nằm ổ, chả phải e cố tình vay mướn nước mắt hay xót thương của thiên hạ đâu nhg e thấy ko cần thiết phải tỏ ra yếu đuối hay cần thương hại.E nghe nhão cả màng nhĩ: Ối, bầu ơi, cẩn thận, đi nhẹ, nói khẽ, cừoi duyên...bla...bla....E xuề là e mệt khi phải nghe thế lắm, e có thân e hiểu hơn ai hết, mà e chửa chứ e có què cụt đâu???E ko phải là loại đàn bà có sức khỏe phi thường như Thánh Gióng nhg e tin là nếu mình nỗ lực và mình sống đúng với sức mình thì e vẫn có thể làm trọn vẹn mọi việc mà ko cần sự hỗ trợ của bất kể ai. Nên là mọi ngừoi xóa cái si nghĩ: cứ chửa là phải e dè, yếu ớt và ỉ lại.
    Uh nếu như mình có vấn đề, thai mình yếu, sức khỏe của mình kém thì đã đành dưng lắm ngừoi khỏe bỏ mẹ, ăn như thuồng luồng, chém như chém chả ấy dưng về nhà lại ỏn à, ỏn ẻn, ốm ốm đau đau để hành ngừoi nhà rồi khi đẻ phải 1 đoàn ngừoi bu quanh mí yên tâm.
     
  19. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Àh, nhà mình ơi, hôm nay em dọn dẹp xong nhà cũ, thấy có cái địu baby care em mua hồi sinh thằng cu, mà chưa có dịp dùng, em muốn hỏi xem nhà mình có ai có nhu cấu thì em gửi ra tặng ạ
     
  20. mecua2vit

    mecua2vit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Theo mình những người đặt nhiều đòi discount ngay từ đầu mình cứ theo nguyên tắc thế này
    Ko chối nhưng vì lúc đầu chưa có tín với nhau ta cứ theo nguyên tắc có đặt cọc mới làm
    Sau đó nếu khách hàng lấy hàng làm nhiều đợt cứ ghi sổ lại hết đợt hoặc hết tháng công lại sẽ thối lại tiền discount ngay còn bình thường cứ theo nguyên tắc tiền trao cháo múc .
    Một lần là các con lừa tự đồng rút lui ngay
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này