Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. huong83

    huong83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cam on me, nhieu mon ngon qua!
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn


    cám ơn tip này của mẹ Ỉn nhé.
     
  3. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chờ món mới của em :D
     
  4. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị có nhờ em trông Miu ko, em đang thất nghiệp đây hihi
     
  5. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị iu ơi! Em rất kết món này, muốn làm thử lắm nhưng em vẫn băn khoăn về tỷ lệ của dấm, đường và nước mắm. Bình thường chị làm món này chị cho tỷ lệ của dấm, của đường và nước mắm là bao nhiêu ah? Em chẳng biết nên cho bao nhiêu là vừa cả? Chị giúp em zới. Em cảm ơn chị nhiều nhiều!
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị nói nghiêm túc đấy mà cô cứ đùa
     
  7. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    I'm nghiêm túc , too. Em nói thật mà chị hi
     
  8. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    báo cáo Mẹ Ỉn là c đã làm thử giò xào theo cách e nói là cho vào cái cặp lồng làm khuôn rồi nhé. chuẩn như khuôn bán sẵn em ạ. Chị cho vào cặp lồng sau đó lấy cái đĩa nhỏ ép rồi để 2 hộp sữa ông thọ + mấy cái bát con lên ép cho chặt, kết quả là giò cực kỳ chắc, ko cần gói ghém gì cả, lúc đổ ra chỉ cần lấy dao liệng xung quanh đập cho nó mấy phát là nó rụng ra luôn, hí hí, giò c làm bằng 1 cái tai cộng với mấy lạng thịt chân giò ròn lắm ý, ăn ko bị ngấy tí nào, lúc xào nó khô chứ ko ra mỡ như làm bằng thịt mũi, để tối về c post ảnh ọt lên nhé.
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Điên thế, gõ một bài dài thì máy nó bị treo, chắc do em chạy nhiều phần mềm quá cùng 1 lúc. Thôi cứ buôn cái đã

    Trưa nay tranh thủ Miu ngủ em mới đổ ảnh up lên photobucket, dưng nghía thấy mấy cái ảnh chụp nhà bánh tiêu điều quá, thế là em mò mẫm xem có cách nào để nó nung ninh hơn không. Sau một hồi loay hoay cũng ra được 1 lố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 22/12/2011
  10. vitcoi_shop

    vitcoi_shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi zời ơi, tôi đi chết đây. GATO k chịu được, hic, bà cứ làm bà con ngất lên ngất xuống thế này à? Hay tài trợ tôi ít thuốc trợ tim đi, k cứ mò vào đây, khéo có ngày... ò í e, vì k đỡ được.
     
  11. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi, e chăm quá thể! Đã nhà cửa thế mà vẫn chăm chỉ làm bánh, c nhìn thấy đoạn lích kích, làm bánh 1 hôm, dựng nhà 1 hôm rồi lại chặn nọ chặn kia để chờ lớp đường icing cứng đã thấy ngại lắm rồi. Hic
     
  12. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhiều khi biết mà vẫn phải nhắm mắt mà sống chị nhỉ. Chậc, thời buổi này là thời buổi ko ăn thì chết ngay mà ăn thì chết từ từ
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  13. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,037
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bọn em đi ăn cơm hàng mới kinh chứ. hu hu, ko ăn cũng chết mà ăn cũng chết :(
     
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vì cái này phụ thuộc vào số lượng tai cũng như dụng cụ đựng nên hơi khó để có liều lượng chính xác nên mẹ nó cứ pha nước mắm chua cay mặn ngọt như nước chấm nem nhưng mặn hơn một chút để cho tai ngấm ngáp vừa miệng, và lượng nước mắm sao cho ngập hết tai là được nhé

    Quan điểm đầu tiên của chị là nhất cự ly, nếu em ở cùng khu thì tốt quá

    Em cũng toàn làm giò xào với tai và thịt bắp cho ngon, nếu làm cho ông ngoại thì thêm ít thịt mũi cho giòn và ít ba chỉ cho giò đỡ khô. Ngoài hàng họ làm bằng thịt mũi đã tốt, hầu như toàn làm bằng thịt thủ thôi, ghê lắm.

    Đi chợ dưới này thấy mấy hàng bán giò toàn mua thịt bèo nhèo về làm cho rẻ, rồi hàng bán bánh mì pate thì mua thịt thủ xay với gan + bánh mì ế, bánh khúc cũng chơi thịt mỡ thủ ko thể nuốt nổi --> siêu lợi nhuận đấy. Mà người ta đi mua nói toạc móng heo là như thế chứ chả buồn úp mở gì cơ. Kinh!
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  15. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vẫn đang hóng món xôi khúc của bà để quảng cáo tại HC đây...:rolleyes:. Mẹ tôi đang bẩu tôi làm rượu nếp cẩm bán nữa chứ. cơ mà lười quá. Chứ nguyên vật liệu thì toàn do nhà làm ra. Ngồi nhẩm tính thấy lãi lắm dưng mà chưa biết có bán đc ko nên lười...;)
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thì đấy, ko ăn chết ngay, ăn sẽ chết từ từ. Thế nên phải nhắm mắt mà chọn vế thứ 2 chứ biết làm sao
    Mà nói đến ăn hàng, em khuyến cáo các mẹ ko nên ăn vịt ở cái hàng chỗ 147 Đại La ngay ngã tư Đại La - Trần Đại Nghĩa nhé. Em chả biết ngon dở thế nào nhưng chất lượng VSATTP phải nói là kinh hoàng. Nhà đấy bán có vẻ cũng đông khách lắm, tiêu thụ cỡ mấy chục con/tối

    Hôm em và thanh tra đi kiểm tra tình trạng sử dụng nước và áp giá kinh doanh, vào đến cái "bếp" em lộn mửa luôn. Gọi là bếp cho oai thực ra đấy là cái công trình phụ khai mù, diện tích khoảng 3-4m2 thôi, nền lát xi măng đã đen quạch, rêu bám nhầy nhụa. Chật như thế nên đương nhiên là vịt phải chất tầng, quẳng la liệt dưới nền để cọ rửa. Từ hôm đấy tự nhiên ác cảm với tất cả những quán vịt
     
    lan_chidauxanh2011 thích.
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Khiếp bà, đã đâu vào đâu đâu. Tôi còn chưa qua Suzin lấy nếp nhà bà được. Đáng ra là hôm nay qua nè, nhưng ông bà đi vắng tôi phải nghỉ nốt ngày mai trông Miu. Chiều ngày kia qua lấy, nhanh cũng phải thêm ngày nữa mới thẩm định chất lượng nếp được để mà năng-xê, hôm HC tôi nấu, bà bán để tôi còn đi lượn
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ủng hộ phong trào mùa đông khởi động lại cái tay của chị tittom, em cũng có mấy sản phẩm len móc cho con gái. Đan với móc em thuộc dạng trình còi các mẹ đừng có cười đấy
    Này thì băng đô

    [​IMG]

    Khâu lại. Đây mới là màu thật ạ, con da đen dưng mẹ rất thích chơi trội

    [​IMG]

    Đây nữa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bên ngoài màu hồng dư lày ạ

    [​IMG]

    Còn cái này nữa, em vui tay thì cứ móc chứ thực ra chưa hình dung xem mình sẽ làm thành cái gì nữa

    [​IMG]

    Chắc sẽ làm thành cái khăn điệu để choàng lên cổ

    [​IMG]
     
  19. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Xong thì để tôi thẩm định chất lượng với nhé...:rolleyes:...Yên tâm là rất dẻo. Tôi đã có 2 em nhân viên bán hàng rùi nên tôi với bà cứ yên tâm đứng thu xiền và lượn thoai...:D
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ok, tôi phải kiếm cái bảng đeo ngực ghi: xôi khúc nếp Tú Lệ - nóng hổi vừa thổi vừa xơi đê
     

Chia sẻ trang này