Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh vào nhà này thấy tinh thần cao hơn hẳn, thấy hi vọng nhiều nhiều, mình phải cố gắng tiếp thôi. Nhờ sự mát tay của các chị anna duong và chị mamadoanh để các chị em mình đều vui mừng thông báo 2v nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à ,cố gắng lên em nhé rồi ai cũng sẽ được làm mẹ ,chỉ sớm hay muộn thôi em ạ,chúc em luôn khỏe để còn săn rồng nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. KHông được nản,em biết em NGHEC SĂN MẤY THÁNG RỒI KHÔNG ?EM ẤY RẤT KIÊN TRÌ,CHỊU KHÓ PHẢI ĐỂ TƯ TƯỞNG THOẢI MÁI NHÉ TRÁNH CĂNG THẲNG,MẸ NÓ CHUẨN BỊ THÁNG NÀY ĐI LÀ VỪA.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mama doanh ơi. Vc em xx hôm 14,15/12. Vậy sau bao lâu em có thể dùng được que thử hả chị. Em hồi hộp quá. Đi đâu ai cũng hỏi là có gì chưa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cứ bình tĩnh đợi đến kỳ kinh tới,nếu chậm mấy ngày hãy thử,đừng sốt ruột.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ui, Em sn 88 thì tháng nào đc con trai ạ? Hum qua gặp chị mới đc ngắm dung nhan cô con gái riệu trên avt...xinh quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sang năm em mới có con trai cơ,em có tháng 2,3,5,7,,8,9,10,11,12 âm lịch là con trai nhé,ừ con gái lớn của chị đấy,trông cũng kha khá thôi,hơi lùn,hơi mũm mĩm,giống mẹ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Òa..từ sáng đến giờ mà nhà mình đã cao thêm 5 tầng rùi, uh em chịu khó uống đúng giờ để cho có kết quả tốt nhé... mà bác ý bắt mạch cho vc em rùi bảo sao?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng nàng Nghec lên chức nhá hihi... tin vui đầu tuần đây rùi!!Thời gian đầu ít vận động và đi lại thui em nhé, ăn uống có chất hơn 1 chút nhé... Hôm nào ổn định lại họp ọp ẹp cho chị sờ cái bụng lấy hên nha...!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chưa bị ạ, nhưng em xx đến giờ cũng được chục ngày rùi ạ, hơn nữa tháng này em lại rụng trứng bên phải ( bên bị cắt ý ạ huhu..) nên em đoán tháng này ko đc rùi! P/s: dù sao vẫn yêu bác Doanh nhất.. chụt chụt...!!! hì hì..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chủ đề này hay quá, để dành ngâm cứu!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hình như chị Ngec còn săn sau e đó huhu ghẹn tỵ quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mà tháng này mình có off k các chị ui, cuối năm sợ ai cũng bận ý nhỉ,mà rét quá cơ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy nên mình bảo mẹ nó đừng có đặt thuốc sẽ ko khỏi hẳn đc đâu, bạn cứ chịu khó đun lá mơ hợac lá trầu không lên mà rửa, bác mình là bác sĩ bảo bản thân 2 lá đó là kháng sinh rồi nên rất tốt, đặt thuốc là chỉ làm ngưng ko cho viêm phát triển tiếp thôichứ ko phải là để chữa viêm vì thế nếu ko đặt thì nó lại tiếp tục bị. Mẹ nó cứ làm như mình đi nhé, chúc sớm có tin vui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rùi đấy, các mẹ ui ọp ẹp cuối năm đi, nhưng chắc chỉ họp trong tuần thui nhỉ, vì cuối tuần toàn rơi vào giáng sinh và tết tây thui..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác mamadoanh ơi! tháng trước e bị vào ngày 18 tháng 11. Hnay là 20 tháng 12 rồi mà chưa thấy gì, dạo này em suốt ngày buồn ngủ, buổi chiều thì hay gai người kiểu ngây ngấy sốt, mệt mệt và ngáp ngủ thì liên tục. Giống y chang hồi trước em có bầu Ku Thối. Vậy mà sáng nay em thử mới có 1 vạch.híc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị nhiều, giờ em cũng khoẻ bình thường, tinh thần vui vẻ thoải mái rồi chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chồng em thì vẫn là kết luận ..."khoẻ thế này uống thuốc cho phí đi", hị hị, còn em thì bác ý nói khá chuẩn các triệu chứng, từ trước em đi khám đông y chưa ai bắt mạch mà nói được việc em ngủ rất hay bị mơ cả, bác ý bảo chịu khó uống thuốc, sẽ sớm...thôi, hiii hi vọng hi vọng chị ạ! Có khi tháng này chị cũng có tin vui đấy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vợ chồng mình quan niệm trai hay gái đều được miễn là con phát triển toàn diện, còn mẹ chồng mình ngày trước mong có con gái mà không được nên cụ chỉ thích cháu gái thôi. Vì thế, khi mang thai bé này tâm lý mình rất thoải mái. Đi siêu âm ở tuần thứ 13, biết chắc là trai hay gái rồi nhưng mình cũng không thèm hỏi. Giờ con được 16 tuần rồi, chỉ buồn là mẹ vẫn chưa hết nghén, vẫn còn nôn vào buổi sáng. Giờ mình chỉ đánh răng 1 lần vào buổi tối thôi nhưng lần nào cũng bị nôn, mà không đánh răng thì cảm giác khó chịu lắm.