Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sang tuần sau e cũng đến mốc 12w đây. Nhưng lại cận kỳ nghỉ tết nên Phòng khám nghỉ 10 ngày, e lại pải bon chen đi sớm rồi về đi làm vì tết e cũng ko dc nghỉ. 12w1d là đi dc chị nhỉ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tôi đã ngậm miệng định ko nói nhưng mà cuối cùng ko nhịn được. Tôi nhé, đã trải qua giai đoạn giống bà, yêu 1 ông không những ko hợp tuổi mà còn xung nhé, gia đình cũng phức tạp, lại nghèo, lấy nhau xác định chắc chắn phải thuê nhà dưới này, rồi phải chu cấp thêm cho bố mẹ anh ấy vì 2 bác ở nhà ko làm gì, lại còn trưởng, đích tôn, con độc nhé. Tôi cũng chẳng sợ, cứ lao vào, vì nghĩ đơn giản là nếu 2 vc biết bảo ban nhau cùng cố gắng rồi cũng sẽ qua. Mẹ tôi thì cứ chì chiết bao nhiêu đứa con nhà danh giá sao mày ko yêu lại đâm đầu vào thằng í. lúc ấy tôi thấy cái gì cũng màu hồng, may phúc cho đời tôi là chàng ấy ko lấy tôi, vì nhiều lí do nhưng sau này tôi mới nhận ra là bố mẹ tôi cũng ko sai. Hôm nọ tôi nghe 1 ông bạn kể chuyện tiểu thuyết chàng người yêu cũ của tôi, lấy vợ mãi ko thấy chửa đẻ, bố mẹ hắt hủi ko ra gì, chàng chán chàng càng chơi bời, đi suốt ngày, vợ ở nhà ko bằng osin, nghe đâu cũng ko hạnh phúc, gai đình lục đục suốt. Mọi người đều bảo tôi may. Tôi cũng thấy mình may mắn, vì đã dừng lại đúng lúc. Tôi ko khuyên bà phải lấy chồng giàu nhưng bà phải cân nhắc, vì khi cứoi nhau rồi tình cảm ko được như lúc yêu, bao nhiêu vấn đề cơm áo gạo tiền làm cho mình mệt mỏi, gánh nặng gia đình nhà chồng lại đổ lên vai, rồi con cái tiền nong. Bà nên suy nghĩ trước những chuyện đấy. Nếu như ng yêu bà là người có chí, có nghị lực, biết hy sinh vì gia đình, thương vợ và đứng về phía mình, thì tất cả những chuyện tôi đã nói sẽ đơn giản. Nhưng nếu đấy là 1 ông chồng gia trưởng, ko biết làm kinh tế, nghe lời mẹ, lúc nào cũng coi nhà chồng là nhất, coi thường nhà vợ thì cuộc đời bà còn khổ hơn cả mẹ bà. Tôi chỉ có vài dòng chia sẻ, nếu bà ko vui thì đừng giận, nhưng cuộc đời mình còn dài lắm, trước khi quyết định 1 việc gì nên cân nhắc, nhiều khi bố mẹ có kinh nghiệm, cũng ko nói sai đâu. Chúc bà quyết định đúng đắn và luôn hạnh phúc. Cái tuổi bọn mình lận đận chồng con lắm đấy, nên bà phải sáng suốt. Iu bà!!!!
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm chủ nhật em đi khám, 12 tuần nhưng bsi ko nói giới tính, em cũng ko hỏi. về nhà BMC mí chồng hỏi sao ko siêu âm giới tính, hay đi khám chỗ khác để biết, em chỉ lạnh te 1 câu " con gì thì cũng là con của con, cháu của ông bà, nếu là con gái thì chẳng nhẽ ông bảo ko phải cháu ông". Tất cả im lặng luôn
     
    bminh512 thích bài này.
  4. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    vochongmitcoi: chị thích cô rùi đấy
    Đùa chứ cái Mít nó nói đúng đấy Bminh ạ. tập 1 của chị cũng y chang đấy. Chị ko nói cô phải hoàn toàn nghe theo lời mẹ, chỉ khuyên cô tỉnh táo và lựa chọn đúng hp của mình
     
    bminh512 thích bài này.
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chả bao h phải xấu hổ vì 2 đời chồng, mà chị bỏ chồng cũ lấy chồng mới nhá chứ ko phải là bị bỏ :)
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nhanh nhỉ? 12w rồi, sao chị chả háo hức muốn biết giới tính nhá, kệ thôi....
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tỉnh táo cũng khó lắm em ah, con ngừoi thay lòng đổi dạ theo thời gian và hoàn cảnh. như bác Din đúc kết ấy, tỷ lệ là 285/1
     
  8. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị thấy bảo từ 12w đến 13w là đc, đi siêu âm để đo độ mờ da gáy. Ở bên Nhật họ có nói giới tính sớm như bên mình không em ( à họ có cấm nói như bên mình không chứ :D )

    Khổ, nhà chị thì chả ai hỏi, bố nó bảo con gì cũng được, nếu con trai thì nốt lần này thôi, nếu con gái thì vài năm nữa đẻ thêm đứa nữa, trai gái gì cũng đc. Nhưng chính chị vì tò mò nên cứ háo hức muốn biết con là trai hay gái.
     
  9. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Các cụ nói cấm có sai nhỉ. Thân em như hạt mưa sa... Nhưng lạy Trời ko biết sau này thế nào chứ mấy năm qua lấy chồng là em cũng sướng hơn hồi còn nhà đẻ, hihi.
     
  10. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hihi, e cám ơn cả nhà đã nhắc nhở em. thực ra tuổi tác bọn e k phải là sung, tốt cho e ý chứ, cơ bản là tại đồng chí kém e 2 tuổi nên mẹ e k thích. gia đình thì ly dị (nhưng đều là ng tử tế cả, chỉ là mẹ e sợ dớp thôi), sống vs mẹ mà mẹ lại về hưu non nên kinh tế cũng chả dư giả gì. nhưng chính vì hoàn cảnh như vậy nên đồng chí đó tình cảm lắm, lại biết lo toan quán xuyến giai đình nữa (đặc biệt nhà này là mẹ nghe con, còn làm chủ chứ k phải con nghe mẹ, mẹ làm chủ) :pnên e cũng yên tâm. với cả trình độ và năng lực của đc này cũng cao (hehe, đấy là e nghe mấy thầy cô khoa e kể với e thế, vì đồng chí này học cùng ngành cùng trường e mà ) nên chắc sau này sẽ còn khá khẩm hơn e thôi :p
    e sẽ hạnh phúc để cả bếp yên tâm nhá :)
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  11. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thế là xuống giếng rùi c nhỉ :p
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hồi chị mang bầu KK ko hiểu sao ngay từ lúc biết có bầu là đã nghĩ là con trai rồi nhớ, nhưng chết vì cái bệnh tò mò nên vẫn cứ hỏi lúc đi SA :)
     
    daisykids thích bài này.
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Làm mình tị,mới qua được đời thứ nhất,chưa lừa được thằng nào để làm tập 2.Éo gì mình mê phim bộ dài tập,thế nào mà diễn viên nữ chính mãi éo có nam chính đóng cặp.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  14. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hehe, phải răn đe ông bà từ sớm k có sau này lại áp lực cho bản thân mệt lắm bà nhỉ, cơ mà tò mò muốn biết giai hay gái thôi chứ con nào mà chẳng là báu vật của mình
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  15. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    phim dài tập cái kết bao giờ cũng có hậu c ah :p
     
  16. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mà nhất là đi ọp thì càng vui c nhỉ
     
  17. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hihi, chắc e cứ thử 1 phen xem sao, cái này k bán đc e đem biếu họ hàng cũng quý lắm, vì siêu ngon mà :p
     
  18. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bên e còn phức tạp là bố mẹ ng yêu e ly dị, mẹ nuôi con thì lại về hưu non nên chỉ đủ ăn thôi, bố khá giả nhưng lại còn gia đình sau nữa. tụi e xác định tự thân vận động thôi, sau bố vs di cho đc bn thì cho, còn mẹ thì k có gì rồi :p
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Phim dài tập thì lúc nào công chúa cùng tìm được bạch mã hoàng tử nhé, mà trong quá trình đến được happy ending còn có vô số chàng trai khác theo đuổi rồi tha hồ mà lựa chọn, :)
     
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chả hiểu sao tôi cứ nghĩ là con gái, nên chả thấy tò mò, tôi nói thế là vì hôm nọ tôi nghe bên nhà chồng tôi có ai bảo nếu siêu âm là con trai thì phải ăn mừng to, nên tôi nói mới nói để mọi người bớt cái tư tưởng trai gái. Con tôi trai gái gì cũng là hạnh phúc của tôi cả
    Mà bà này, nếu lấy phồng tôm thì cho tôi 1 gói, gặp nhau hôm HC tết luôn nhé.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này