Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna ơi cho tớ hỏi chút nhé.Tháng này tớ mới thử que RT(tập thôi để tháng sau mới thả) nhưng sao ck của tớ thường là 27-28 ngày,thế mà ngày thư 10 thử thì vẫn 1 v,ngày 11,12 thì 2v nhưng rất mờ phải soi kỹ mới thấy,nhưng tối ngày thứ 12 vẫn tức bụng giống tháng trước(ngày 13) tớ đã hỏi mẹ nó rồi đấy.Đến ngày 13 thì 2v rõ,ngày 14 thì v2 mờ hơn chút xíu.Nhưng sao 2ngayf tiếp theo tức là đến ngày thứ 15,16 rồi mình thử vẫn thấy 2v đỏ nhỉ?Bình thường phải sau mấy ngày RT thì que sẽ thành 1v? Mình thấy có vẻ khó quá vì thực ra không biết rõ là ngày nào chính xác RT vì mọi thứ chỉ dựa trên quan sát bằng mắt thường.Liệu tháng sau mình có phải siêu âm canh trứng không?BS nào siêu âm canh trứng tốt hả bạn?Tập 1 tớ đi siêu âm canh trứng BS bảo về xxx,thế là tớ cũng làm theo,cuối cùng lại thành 1 nàng công chúa.Lần này tớ mong ku rồng lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. theo mình thì ngày rụng trứng của mẹ nó là ngày 13 đó mẹ nó ạ. còn ngày 15 và 16 vẫn còn 2 vạch vì một buồng trứng mẹ nó có nhiều trứng nhưng chỉ có một trứng rụng thôi, còn các trứng khác vẫn treo ở đó nên que thử vẫn có 2 vạch mờ đó,( hoặc là cơ thể mình ko hợp với que thử đó mẹ nó ạ) bởi vậy mới có mẹ đạt cảm hứng cao độ thành sinh đôi khác trứng đó hiiin chúng mình chỉ hỗ trợ cho anh chàng Y nhanh gặp nàng trứng thôi còn đâu quan trọng là xã nữa nên mẹ nó nên quan tâm đến chế độ ăn của xã nữa nhé! ăn nhiều thịt bò, hành tây, giá sống ( nếu có giá sạch mà lấy nước uống rất tốt đó) hay rau mầm nhiều hơn bình thường để tăng chất lượng của Y nữa nhé! đặc biệt 2 VC kiêng 7 ngày trước khi quan hệ nhé! trong thơi gian kiêng đó mẹ nó tăng cường ăn đồ đó mạnh hơn hiii như vậy là sẽ chẩn đó mẹ CONGAIXINHHP ạ! à hơn nữa trước khi quan hệ 1h mẹ nó thụt rửa bàng nước muối Natricacbonat ( ko biết có đúng tên ko, cái loại dành cho người đau dạ dày ý ) để tạo môi trường kiềm cho anh chàng Y nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chưa chắc hết hi vọng đâu mẹ nó nhá, tớ đây này, kỳ kinh cuối 20/9 vòng kinh tớ đề chẵn chặn là 30 ngày, tính ra ngày dẽ thụ thai nhất là 5/10 nhỉ, tớ kiêng đến tận 10/10 mới quan hệ nhé, tức là trễ 5 ngày đấy, ấy thế mà tớ vẫn có bé đây này .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, sau nhiều ngày đêm trốn việc của khách hàng lang thang LCM, đọc kinh nghiệm mang thai jo tự nhiên đầu óc e nó quay cuồng bủn rủn, gần hết jo làm rồi mà k đứng lên dc. Hic, mang thai là đối diện với quá nhiều nguy cơ phát sinh từng tuần, từng tháng. Đọc nhật ký chửa ngoài tử cung của bên topic chị thanhnga.., rồi nhật ký mang thai con bị dị tật...sao em thấy bữa jo mình hơi phiêu trong vụ theo đuổi săn Rồng, kiếm đứa con đầu lòng mà chẳng uống thêm thuốc hỗ trợ (tránh thai dị tật hay j j). Mà mua thì sợ k có BS kê đơn nên k biết sao. Nói chung cảm giác jo thấy rất phiêu, chẳng có j chắc chắn cả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi con đầu thì vậy đó chứ ko đáng lo như vậy em ạ, nhwung xác xuất kia cugnx nhỏ thôi mà em cố gắng đảm bảo sức khỏe thì sẽ sẵn sàng đón con yêu trong niềm hạnh phúc vô bờ bến em ạ! giờ em có thể bổ sung viên sắt Tardyferon B9 viên này bổ sung axit Floric rất tốt cho não của thai nhi và chống dị tật thai nhi, ngoài ra kết hợp ăn uống đảm bảo sức khỏe và khi có thai đi khám định kỳ thì cứ yên tâm em nhé! phụ nữ mang thai rất nhiều rủi ro xong co gì hạnh phúc bằng bế con yêu trên tay nhé! với bản năng của ngừoi mẹ thì mọi thứ sẽ đi qua một cách nhẹ nhàng em ạ hii chị tập 1 cũng lo sợ như em ý, mà chị nhỏ con khi đi sinh gặp rất nhiều khó khắn nữa, nhưng trộm vía mọi thứ vẫn ổn ! cố lên em!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy khả năng của mẹ Cun là đạt cực khoái và một em trứng khác Rụng nhé! hiii mẹ nó giữ gìn sức khỏe và ăn uống cho con nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế cơ á, thế vẫn còn hi vọng nhỉ, nhà này giống tốt ghê. thế thì chiến đấu tiếp thôi bạn ạ Ơ nhưng sao phải kiêng thế hả mẹ nó, đang trong tg tiêm thuốc à?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng tính mua thuốc uống mà chồng e nói cứ bình thường ăn uống đi, có thai rồi đi BS khám cho thuốc bổ j uống chứ k cho tự mua. Mà em là dân thiết kế nên tính cũng nhớ nhớ quên quên mỗi khi tập trung, hic nên lần trc chị mamadoanh dặn xxx ngày đó mà trc đó k kiêng đến hôm đó lại lo công việc nên...Nói chung jo thấy hơi run cái vụ săn Rồng quá phiêu này. Chị cũng về nghỉ ngơi sớm đi, trễ rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, mẹ nó k thấy mẹ anna bẩu là tại mẹ cun đạt cực khoái à, tớ cũng chả biết mình có đạt cực khoái hem nữa, huhu, tớ lo lắm á!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em là cứ đến ngày chuẩn bị hành sự là y rằng 2 đứa cãi nhau ,thế thì lấy đâu ra mà lãng mạn với cả thăng hoa cơ chứ ?khổ lắm cơ chứ lị,tháng này là không được chành chọe đâu đấy,tất cả là vì con cái,sau khi mình đậu rồi thì cứ cãi nhau tẹt ga cũng được,lúc đấy thì không cần ai can cũng được.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cứ yên tâm chờ đợi,cứ lờ các triệu chứng đi đừng để ý làm gì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vc em phải xxx vào ngày 14/12 và 15/12 cơ đến hôm nay thì quá muộn rồi em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình k dùng tránh thai 2 hôm, k biết có dính k nhỉ? k biết sao?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e chưa cưới mà c ơi heheeeee e nhường nhịn lắm c nghec ah :"> thực sự có nhiều cái mà các mẹ biết thì sẽ bảo e buông tay đấy nhưng mà e vẫn nắm chặt thôi mong tháng này được baby làm quà noel haha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bé đầu nhà tớ mới 19 tháng, chưa tính sinh tiếp mà, tính độ khoảng 5 năm nữa, chắc là mẹ con có duyên với nhau
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cứ ráng nhịn đi, đến khi em có em bé rồi tha hồ mà bắt hắn chiều, đến lúc đó em có quát lớn hắn cũng ko dám to tiếng lại, như chị đây bắt đầu hành chồng và làm nũng phải biết, biết chị sai nhưng vẫn ko dám ko nghe theo đó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mới sáng sớm em vào nhà kể với chị mamadoanh với các mẹ chuyện này , chừng này tuổi đầu rồi mà em ngu đừng hỏi nữa. Tối hôm qua 2 vc nhà em nói chuyện lang mang, chồng em mới bảo là ít bữa em bé sẽ được sinh ra từ chỗ kín của em, em bảo không phải, em bé sinh ra từ hậu môn, 2vc cãi qua cãi lại rồi *** nhau lên google tra xem ai đúng ai sai, sau một hồi tra tra hỏi hỏi, kết quả là em bé được sinh ra từ âm đạo, đến lúc này em mới tá ngửa ra, té ra lâu nay em cứ đinh ninh là mình biết rồi, tại lúc nhỏ em hỏi mẹ là con được sinh ra từ đâu, mẹ em bảo là sinh ra từ lỗ rún nhưng sau này lớn thêm tí nữa em hỏi thì mẹ em chỉ "phía dưới" mà em lại nghĩ sai bét. Nếu chồng không nói chắc tới ngày sinh em mới biết luôn các mẹ ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ới ời, tháng này e động đất c ạ, c xem giúp e ngày nào đẹp c nhé. ngày đầu ck nhảy nhót của e đây ạ: 16/9, 16/10, 11/11, 13/12. E và xã sn 1980 chị nhé. thanks c.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, 2 ngày vừa rồi phải về quê có việc ko vào được LCM mà nhớ TP mình quá. Tháng này mình đã làm theo chỉ dẫn của mamadoanh là xxx vào ngày 16,18 rồi. nhưng mình vẫn muốn xxx thêm vào 19,20 nữa cho chắc ăn thế mà vì bận việc nên ko thực hiện được, chán thật đấy. ko biết tháng này có khả quan ko mình thấy thiếu tự tin quá.