Cuối năm rồi, thấy các mẹ trên diễn đàn bàn luận về thưởng tết rôm thật. Nghĩ thấy hơi buồn vì năm nay kinh tế suy thoái, trong năm lại lo nhiều việc hết gia đình nhà chồng, lại nhà mình nên chả tích kiệm được bao nhiêu. Tết đến rồi.......lo quá.......
Ðề: Cuối năm rồi..... Mình cứ đến tết là thấy biêng biêng, già rùi cứ thấy tết là thấy lo ko như hồi bé chỉ mong đến tết để đc nhận lì xì, đi chơi, ăn uống thoải mái hi
Ðề: Cuối năm rồi..... em thì chỉ thấy chưa đâu vào đâu đã hết 1 năm rồi, nhanh quá, mà nghĩ lại cả 1 năm m chưa làm dc gì nhiều cả. Hix
Ðề: Cuối năm rồi..... Haiz. Tình hình các mẹ như thế thì bọn em làm ngân hàng quả này chít rùi. Từ giờ đến cuối năm xếp bắt pải đi huy động vốn mà đi đâu cũng bảo là ko còn tiền chỉ muốn vay ngân hàng. Có ai giúp đỡ em mí. Em là nhân viên tín dụng cá nhân của ngân hàng An Bình chi nhánh bắc ninh. Điện thoại của em: 0988 036 088. Em xin cảm ơn ! http://abbank.vn/vi/Khach-Hang-Ca-Nhan/Tiet-kiem-VND-ky-han-01-ngay.Details.256.aspx
Ðề: Cuối năm rồi..... Mình tết đến cũng phiên phiến thôi đâu phải như trc đây năm nào cũng mua đủ thứ , bây giờ hầu như tết mình dành thời gian đi du lịch với gia đình đến những nơi có nh` hoa cỏ ,cảnh đẹp để thư giãn sau 1 năm làm việc và có nh` thơi` gian tận hưởng bên ng` thân hơn ,có lẽ đó mới chính là TẾT của mỗi người
Ðề: Cuối năm rồi..... Càng lớn thì cái niềm vui Tết sẽ được thay một cách auto là niềm lo ngày Tết. Vì còn có bao thứ để suy tính nên nghĩ như thế cũng chẳng sai tí nào. Có điều là gần đây kinh tế kém quá, thành ra càng sợ hơn. Du lịch với gia đình thế thì tốn ác quá, nên nhà tớ cứ tổ chức ăn ở nhà, tiết kiệm.
Ðề: Cuối năm rồi..... Hic, nghỉ làm để ở nhà tập trung vào kinh doanh, nhưng năm nay kinh tế khó khăn nên chả kiếm đc gì, lại bị bạn lừa mất 600tr, tết phải trả hết tiền hàng, mà hàng thì bán chậm bằng 1/3 mọi năm, qua tết lại sinh con, nộp tiền mua nhà, 100 thứ đổ lên đầu, mất ngủ suốt, chả mong tết gì cả
Ðề: Cuối năm rồi..... Gặp ai cũng bảo khó khăn, nhà mình cũng không ngoại lệ, nhưng theo mình thì hãy tiết kiệm, chỉ mua sắm những thứ cần thiết thôi bạn ạ.
Ðề: Cuối năm rồi..... Chia sẻ với mẹ nó...... hy vọng năm mới đến mọi việc sẽ suôn xẻ hơn... năm nay đối với mình cũng là một năm gặp rất nhiều đen đủi....
Ðề: Cuối năm rồi..... Em vừa đọc báo ,tết năm nay cái rỉ cái ri cũng tăng giá . Hoa đắt , quất đào đắt ... thực phẩm tăng giá . thưởng tết ko có
Ðề: Cuối năm rồi..... Hôm qua nhà tớ vừa qua BIG C mua cây thông về chơi tết- gần 400 K+ đồ trang trí là 500 K---- chơi từ noel đến tết..... chả đào quất gì nữa cho tốn kém.
Ðề: Cuối năm rồi..... tết em chỉ mong nhanh nhanh để xem thưởng phạt ra sao? có đủ tiền xe mà về quê với bố mạ không thôi. nhanh thật, hôm nay 27 rồi, mấy hôm nữa là đc ăn bánh chưng....
Ðề: Cuối năm rồi..... đúng thật, cứ đến cuối năm là lo lo, đủ thứ tiền một lúc, động việc nào cũng phải tiền. mỗi năm một già đi là phải rồi.
Ðề: Cuối năm rồi..... Ui cái thương tết năm nay suy thoái, sếp vẫn giữ nguyên như năm ngoái mới chán nghe phong phanh ngân hàng ACB thưởng 10 tới 18 tháng lương mà ham
Ðề: Cuối năm rồi..... Đi du lịch cũng phải có xiền chứ bạn , nhẹ cũng phải 20t cho gia đình 4 người .Vậy nên ko có xiền thì vẫn cứ ở nhà thôi , huhu.