Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Lưu công thức vào để lần sau có mua được mõm lợn còn biết cách làm Xưa nay chưa làm món này bao giờ, mà chợ nhà mình cũng ko bán cơ. Hị hị. Ngưỡng mộ mẹ nó quá. Chắc ox được mẹ nó chiều quá nên mới nói thế thôi, ăn ngon thế còn kêu gì nhỉ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng của tớ là xôi lạc vừng giá 10k. (Hic, gió hơi nổi tí có khi gói xôi bay mất), trưa nhịn (Khoảng nửa năm nay nhịn thành quen rồi), tối về ăn cơm mẹ nấu.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nguyên văn bởi anh_vo_tinh Sau rất nhiều lần Thử đủ mọi phương án Kinh nghiệm rút ra ---------> TIẾT KIỆM cũng chẳng giàu đc. Note: Chưa thấy báo đăng trường hợp nào tiết kiệm mà giàu lên cả Hic hic Ăc ặc.... Mình nói mỗi 1 câu mà các mẹ phản đối ghê quá Câu này là mình trích nguyên văn của ông xã mình. Nhà mình có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu vậy thôi Chả tính toán được gì!!!!!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sáng cho con đi ăn phở, lâu rùi mới có time cho con đi ăn, 20k! Cho cu bé đi khám rùi sang ngoại ăn cỗ, ăn xong bà ngoại gói cho ít thức ăn, nhét vào xe lúc về mới biết, chiều khỏi phải nấu cơm!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chị gốc dân biển đây, vẫn đang ở Hạ Long đây, nhưng cái khoản tôm cá cũng vẫn hay phải lệ thuộc vào người bán hàng quen vì bây giờ người ta lắm chiêu trò lắm. Nghe mọi người nói như em đang nói rất nhiều nhưng thực tế thì chưa được mục sở thị con tôm nó bơm thạch vào thì nó như thế nào nữa. Càng tôm về vặt ra giã nấu canh bí à? hay em đang nói vui vui thôi... Ở TP nên chắc đắt hơn, nhà quê chỗ tớ có dân ở Vĩnh Phúc xuống bán xôi khúc, 5k/cái to vật vã, tớ rất thích xôi khúc mà cũng không thể nhồi hết cái thứ 2. Các mẹ phản đối ghê vì "miệng ăn núi lở" mà Hôm nay tiết kiệm nhể, hì hì...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ơ, em nói thật đấy chị ạ. Hôm đó nhặt càng tôm, râu tôm, định bỏ đi, nhìn thế nào lại bảo " Giã thử xem nào". Cũng được nhiều riêu phết chị ạ. Em còn " mục sở thị cơ ạ", nên em sợ, chả dám ăn. Mỗi lần ăn, toàn alo mẹ em( nhà em cách biển 11km mà), thế là mẹ em đi mua của những người ngư dân í ạ ( mua theo kiểu mua mớ í, một mớ có đầy đủ cá tôm, cua ốc...tạp nhap: rẻ mà lại tươi nữa. Ở Hạ Long chị có món mực sim ko ạ? ( Con mực bé tí teo) nhưng mà xào lên với rau thì ngon thôi rồi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mẹ nó ra khu nhà em xôi rẻ lắm. Em toàn mua 5k mà được gói to. Hôm nào mua 7k thì chỉ ăn hết 1/2, mà là xôi lạc ruốc đàng hoàng nhé Cơ mà ăn xôi mãi cũng chán, sáng em chỉ thích ăn mỳ tôm trứng thôi.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em thì bị nóng trong, mặc dù rất thích các món nếp, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng đá qua đá lại thôi ạ. Còn vẫn chung thành với - cơm - bánh mì - Miến gạo - Bún ... ( Tất nhiên là tự làm ở nhà, ứ phải hàng rồi ạ) Tối nay nhà em sẽ ăn 1. Bò kho xả + khoai tây + cà rốt 2. Đậu phụ luộc 3. Canh rau ngót nấu nước xương 4. Bắp cải xào thập cập ( bắp cải trắng, tím, ngô ngọt...) Tèn tén ten, tính ra mất có tí xiền, vì cái món thứ 1 ma ma gửi từ quê lên ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền HM khéo tay thật đấy. Buổi sáng còn dậy sớm nấu ăn được nữa Nhà mình sáng ox nấu được thì ăn, còn ko thì ra hàng mua xôi hoặc bánh mỳ thôi. Sáng mình ko thể ngóc đầu dậy được. Hic. À, món Bò kho xả + khoai tây + cà rốt làm thế nào vậy?
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Rất ngưỡng mộ em về các món trộn thập cẩm, tiêu chí là tiết kiệm, đủ chất mà vẫn ngon và quan trọng nhất là..... dọn tủ -> học tập, học tập! Tớ đi chợ liên tục đây, nhưng cũng chỉ biết giá để biết thôi, chứ mặc cả thì cũng... không dám nhé vì sợ bị ăn chưởng lắm (nếu mua của người lạ), toàn bảo nói đúng giá đi em mua. Nhưng đa số cứ chọn người quen quen, mặt hiền hiền mà mua vậy. Tớ cũng chợ quê đây và cũng mua giá 8k giống bạn, nói chung là mọi thứ đắt hơn các mẹ trên TP, trừ đồ biển thì không nói làm gì. Nếu nhũn nhũn ăn ngán thì nhà tớ không ăn được. Nhà tớ thường ăn thịt bụng thôi, hôm trước nấu thịt đông mà đi chợ em bán hàng quen hết thịt chân giò, chuyển sang thịt ba chỉ với xin thêm miếng bì to (về đun lên lấy nước thôi, chứ không thái cùng vào), thịt đông ngon lắm nhé, ăn không ngán như nấu thịt chân giò mình ạ, với cả mùi không hoi hoi như bạn nói. Trưa qua mỗi mình tớ: 1 gói mỳ tôm + nắm rau cải xoong + 6 quả chuối tiêu (loại vừa vừa) Tối qua 3 mẹ con: Cơm rang: trứng, giò, cà rốt, dưa chua, đỗ cô ve Trưa nay 2 mẹ con ăn bún nấu chả cá: Chả cá bà ngoại cho (hôm nay lại thấy thằng em nhắn tin bảo bà gửi chả cá cho chị, hôm trước 1 gói to mới hết 1/3 thôi, mình lại có của để dành) 1,3kg bún = 13k Trưa nay về mới xử lý em mõm lợn, luộc sẵn chiều nguội ăn chắc giòn và ngon hơn cả nhà nhỉ. Bữa tối nay: Mõm luộc: 56k, rau thơm 3k Cải xoong luộc: 12k (đã bị bớt xén nấu mỳ trưa hôm qua) Cá xốt chua cay: 26k + cà chua, me, hành, thìa là, ớt (4k). Dưa chua
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chị thì lệ thuộc vào cái đồng hồ (nếu là món luộc), mà chuẩn lắm nhé. Hôm nào quên không nhìn đồng hồ là y rằng hoặc lòng đào hoặc nhũn Chưa chồng thì "cà kê" là việc đương nhiên, thôi không được miếng thì được tiếng, còn hơn không cả hai, hì hì... Chị thấy cái avatar mới này đẹp hơn, nhìn nữ tính, duyên dáng hơn ảnh cũ nhiều. Còn cái khoản ai có giai thì gả ấy, chắc nhiều mẹ cũng muốn gả cho em lắm vì em khéo thu vén gia đình. Hì... nói chuyện càng tôm với râu tôm, có lần chị cũng nghe các mẹ bảo giã đầu tôm nấu canh, chị cũng làm thử nhưng ăn không quen, thấy nó ngai ngái kiểu gì ấy. Cái mớ tổng hợp mẹ em mua chỗ chị gọi là cá chã, tươi lắm! con nào con đấy giãy đành đạch, mỗi tội hơi bé. Dưới chị sáng sớm nhiều hàng lắm, nhưng họ chia ra tôm, cá, mực riêng... mỗi thứ 1 tí, ai muốn mua gì thì mua, họ chỉ bán chớp nhoáng thôi nên rất rẻ và quan trọng là đảm bảo đồ biển trăm phần trăm. Mực sim thì chị ít ăn vì thực tế lúc nó sống thì to bằng ngón chân cái, nhưng nấu xong thì bé tí em nhỉ, với lại ở đây nước của mực, nhiều mực lắm, nhất là mùa này. Sống ở đây đồ biển nhiều, rẻ nhưng em để ý sẽ thấy cơm nhà chị thường là thịt vì 3 bố con chỉ thích ăn thịt, thi thoảng đá bữa canh chua, cá rán, tôm kho, mực xào... là thấy mặt mũi nhăn nhó lắm.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, thì nấu cũng nhanh mà chị. Mọi đồ thì hầu hết có sẵn trong tủ ròi, sáng ra thêm 10 ph ( coi như là thể dục buổi sáng) sau đó mum mum và đi làm Em cứ dậy tầm 7h gì đó, nếu nhà hết đồ ăn thì đi chợ 7-8h :đi chợ, sơ chế đồ, bỏ vào tủ Hi, em làm AQ Thế này chị ạ - Thịt bò bắp, thêm tí rẻ sườn, thêm ít gân bò, thêm ít bì bò ( ở quê em bò thui, ăn cái bì dẻo dẻo ngon lắm ạ): Sau khi rửa sạch( em là cái gì em cũng thích vắt tí chanh vào cho nó hết mùi, hoặc cho tẹo rượu vào ạ), đun nước sôi, trần qua rồi bỏ ra âu ướp với những gia vị sau ( gừng, tỏi, sả băm, ít rượu trắng, quế, 1 ít dầu ăn, thêm tẹo nước mắm, ít bột canh khoảng 30 phút. - cà Rốt, khoai tây cắt miêng vuông, hoặc tỉa hoa tùy thích - Phi thơm tỏi, cho hỗn hợp bò vào xào cho săn sau đó nêm thêm 1 ít nước mắm( em quê biển, nên nấu là phải có tí nước mắm), gia vị cho vừa vừa. và cho nước sôi vào đun tiếp cho sôi. Em nấu = nồi áp suất, nên để khoảng 10 phút, tắt bếp. Chờ nguội nguội một chút, cho cà rốt, khoai tây vào, nấu sôi, đậy vung để 5 phút nữa. ==> Thế là có món bò kho thơm ngon như í em. Hi hi hí hí, 6 quả chuối là cũng nhiều phết chị nhở. Cái món cá xốt chua cay, ăn rất chi là vào, mặc dù em ứ thích cá lắm ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em thì ướm ướm mà luộc thôi, còn tất nhiên, cứ ngó đồng hồ cho nó chuẩn ạ. Hị hị, thế mà chưa thấy có mẹ nào muốn gả anh giai, em giai, chú già...cho em đấy chị ạ. HI hi. Tks chị đã khén nhé, chụp ảnh thì em tròn trịa thế, chứ ngoài thì được mỗi cái mặt tròn, còn lại người bé tẹo ạ Còn đầu tôm, khi giã thì phải bỏ cái đen đen của nó đi cơ ạ, chứ ko thì nó sẽ hôi Hi, nhà em thì mua thẳng của ngừoi ngư dân í ạ, thế nên họ để tạp nham, minh về tự phân loại. Bé bé to to...nhưng mà tươi ngon lắm ạ Hị hị, cái khoản thịt, nhà chị giống i nhà em. Bữa cơm nào nhà em cũng có thịt, vì nếu ko có thịt thì bố em sẽ ăn " kém". Phương châm của ba ba " thịt thà cho nó đơn giản, rau cỏ làm gì phức tạp. May là mẹ em huấn luyện nên bọn em cũng ăn khá khá đồ biển.Phương châm của mẹ em là " ngon, bổ, rẻ"
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mục này, các bà chuyển sang mục tư vấn nấu ăn đê, để cho tui học tập!! Tui thì cư smons gì nhanh, đơn giản là tuilamf, time còn chăm con! Hôm nào chồng về sớm mơi bày vẽ, ko thì thui!!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ăn sáng thì tớ ko ăn được đồ nếp với mì tôm , thỉnh thoảng đá 1 bữa là chán , hầu như ngày nào cũng trung thành với miến or bún , thay đổi các loại thịt , mọc , lòng gà . À hôm qua được người quên cho con vịt còn sống , ôi trời ơi , tớ vật nhau với nó mất 1 tiếng vẫn chưa sạch hẳn lông măng .Cất vào tủ lạnh rồi chiều rỗi nhặt nốt rồi cho vào lò nướng may ra mới đắt hàng .Nhà mình 3 bố con nhà nó ko thích vịt luộc , nấu , nói chung chỉ ăn gà chứ ko thích vịt ngan, nội tạng , làm mình thèm ăn hầu như toàn ăn 1 mình ..lại béo , huhu . TRưa nay có 2 vc , mua miếng cổ hũ 25k , 3k 3 mớ cải cúc nấu , 3k dưa xào cà chua .Hừm ,cứ ăn nội tạng lại ăn nhiều cơm cho mà xem , lại béo , chết ko chừa .
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hí hí, em cũng ngại làm vịt lắm, nhiều lông conứ chịu được. Béo khỏe béo đẹp chị ạ, chứ như em, ăn mãi mà chả tăng kg. Ngày trước đi học còn được 44kg (157cm), chứ giờ toàn 42 kg là kịch kim, đến là chán, mà ăn có thiếu thốn cái gì đâu cơ chứ ạ. Miễng cổ hũ là cái gì thế chị? Em nghe lạ lạ.. Là lá la, hôm nay sếp đi vắng, việc thì làm hòm hòm, tha hồ chơi bời, lại đang nghĩ xem, ngày mai, ngày kia ăn cái gì ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em HMai ơi , cổ hũ là 1 phần của cái dạ dày , cái phần dày nhất trông nó như cái cổ chum , hũ vại ấy nên gọi là cổ hũ .Chị tả chuối nhỉ nhưng em đi chợ hỏi là người bán biết ngay mà .
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay em ăn cơm rang dưa bò, Mama rang. Mama rang nhiều cho bạn em mang đến cty ăn trưa nữa Trưa nay em về nhà một em ở cùng công ty. Em ý ăn trưa với bánh ngọt (nhỏ) + bim bim giá 10k. Em ăn trưa với Bánh ngọt (to) + sữa 12k Tối nay nhà em ăn Phở gà. Lý do hw Mama em đi chợ gặp đc con gà ta ngon hí hí :">
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, à, em biết cái đó rồi ạ, vì em rất thích ăn món dạ dày luộc, hoặc chiên, hoặc trộn gỏi Nhưng mờ em chưa ăn món đó nấu canh bao giờ, nấu như nào vậy chị ơi?
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền đánh dấu với các mẹ, nhà tớ 2vc tiền tă sáng nếu chồng ở nhà khoảng 10k cho bữa ăn ông xã, mua 1 gói mỳ phở 10k nhưng phải nấu được 5 bữa ăn cho xã, mua 1 lạng thịt xay ra chia làm 2 buổi sáng, rau lặt vặt khoảng 1k là có 1 bát phở cho ô xã, còn tớ thì cái bụng cứ phải cơm mà ăn. buổi trưa ở nhà 1 mình cũng cơm với ít rau, trứng, hoặc thịt cá còn từ tối hôm trước. tối thì: 1 món thịt (cá), đậu (trứng), 1 đĩa rau, 1 bát canh: tổng chi phí khoảng 35k. hic đang cố để bon chen hết sức, ko biết có kẹt xỉn quá ko các mẹ nhỉ.