Cho em tham gia một chân với. Em sn 84. Cu Mộc sinh ngày 20/11/2008. Rất mong làm quen với các mẹ trong hội chuột vàng này. Em show tý hình. Mời cả nhà cùng xem. Cả nhà đừng cười vì em đẻ thuê nhá. Hihihi.
Chẹp chẹp... chịiiiiiiii, em đã để hẳn chữ "dáng chuẩn" trong ngoặc thế kia rồi thì chị phải hiểu ngược lại chứ... :finga: Nhưng cũng phải nói là thằng ku tý nhà chị "dáng chuẩn" thiệt :mrgreen: Con nhóc nhà em càng ngày càng chậm lớn. Từ 1 tháng đến 4 tháng nó tăng cân nhanh lắm, nhưng sau đấy là cứ nhíc lên từng lạng. Nghĩ mà nẫu hết cả ruột...:x Được cái đi khám, bác sĩ nói là phát triển bình thường nên cũng yên tâm đôi chút. Mà thằng ku tý nhà chị lúc mới sinh có to ko?
chào có tớ đây, mẹ Hai Yen ơi, mình tên Kim Hà (sn 1981), rất vui lập hội giao lưu này. Thông tin ku nhà mình nè: Tên: HUỲNH MẪN ĐẠT (Tommy) SN: 10.05.2008 rất vui khi được tham gia vào hội nhà mình
Bé nhà mình lười ăn lắm, nên bây giờ gần 9 tháng mà có 7kg (đi khám , uống các thể loại thuốc mà ko ăn thua). Đêm qua nó ho như ông cụ rồi nôn hết những cái gì đã ăn, sốt ruột quá.
Mình nghe các mẹ kể chuyện bé mọc răng mà thấy ham ghê, bé nhà mình đến chính xác ngày 19 này sẽ được chín tháng thế mà vẫn chả có cái răng nào. Hồi có thai mình chả ăn con ốc nào thế mà bé cứ nhễu nước dãi suốt thôi. Mọi người cứ trêu là do mẹ ăn tổ yến nên giờ con nhả yến trả lại cho mẹ. Có mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện mọc răng của bé thì chỉ cho minh với nhé.
Mẹ nó đừng lo, bé nhà mình bây giờ đc 9 tháng 7 ngày rồi mà vẫn chưa có cái răng nào. Mình ko lo, vì cũng nhiều bé chậm mọc răng lắm, chỉ cẩn cháu ăn uống bình thường, vẫn chơi ngoan là đc. Còn chuyện "nhả yến" thì mình ko có kinh nghiệm gì
Có kinh nghiệm gì đâu bạn, bạn thử cho bé đi khám thử có thiếu canxi không? hic, con tớ từ lúc 11 tháng đến bây giờ được 13 tháng chưa mọc thêm cái nào nữa đây này, vẫn 8 cái
Bé nhà mình bị rụng tóc hình vành khăn roài, ai có kinh no chỉ giúp, đi khám ở viện dinh dưỡng thì xa quá mà chưa có time
Có khả năng chớm còi xương đấy, nên khám,nếu thêm biểu hiện kém ăn, ngủ không ngon giấc, ít tăng cân thì phải uống thêm vitamin D rồi, đợt mùa đông chị cũng được bác sĩ nhi kê cho loại uống ngày 1 giọt gì đó, bác sĩ bảo đỡ hại hơn loại uống 1 lần cho 6 tháng
Vâng, dể hôm nào em cho nó đi khám, kém ăn thì con nhà em đứa nào chả kém nhưng trộm vía ko kém ngủ:finga:, em cũng chăm tắm bằng cho nó lắm, chăng hỉu sao
Đúng là bé nhà bạn có triệu chứng còi xương, hầu hết các bé ở Miền Bắc đều thiếu canxi lý do thời tiết miền Bắc ít nắng. Đầu tiên là mẹ cháu năng cho cháu tắm nắng, tắm 1h từ 8h đến 9h sáng nhé! Để cơ thể bé tự hấp thụ vitamin D giúp tăng khả năng hấp thụ canxi. Uống bổ xung một đợt vitamin D3 và Canxi Corbier khoảng 1 tháng như kinh nghiệm của Mẹ DHJerry 77 đã tư vấn ấy. Còn nếu cần thiết phải khám mà ngại đi xa, mình sẽ cho số điện thoại của BS Hào viện Dinh Dưỡng, thấy các mẹ rất khen bs này.
Em chào cả nhà, Em có í kiến, các mẹ tổ chức offline ở HN đi, hihi, em có em bé được 8.5tháng muốn giao lưu học hỏi ạ. Cảm ơn các mẹ nhé.
nhà tôi nhá, 6 tháng 1 lần cả 2 thằng ku đều cho uống vitamin D3 loại 200.000UI + canxi bổ sung -> ok liền
Con sinh năm 2008 mẹ nó ơi, uống vitamin D3 mà mẹ nó nói ở đâu thế, chắc phải cho ku nhà mình uống thôi, sắp 1 tuổi rồi mà có 4 răng à, đi thì cũng chưa, huhu