Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị không dùng mỹ phẩm nên không cần thiết So ạ chị chỉ dùng kem chống nẻ thôi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em nghe chị Kún nói về kế hoạch HC tết mà e rạo hết cả rực, tự dưng thấy chân tay ngứa ngáy kinh khủng.

    Em thì k có máu buôn bán, lại chả có cái gì homemade để bán, nhưng e mê cái không khí mọi người mua bán ngày tết như thế này, chị em trong bếp lại có cơ hội quấn quýt nhau, trời lạnh thật đấy nhưng ấm vô cùng... huhu...
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    để được qua đêm thôi ( nói thế cho nó giật mình khỏi xin xỏ)
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lại chả oan quá .
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà chị hồi mới cưới cũng nằm đệm lò xo, tất cả là do ông kia mua... chị đã dặn là mua bông ép mà đi mua cùng thằng e, nó gạ gẫm thế nào mà mua 2 cái lò xo về cho cả nó. Sau nằm đau người chị vứt bố nó đi rồi, gớm mang đi vứt mà cũng nhục vì cồng kềnh...hix. Giờ nhà có mấy phòng thì phòng nào cũng đệm bông ép vì chị chỉ nằm dc đệm mùa đông, mùa hè tháo tung đem pơi rồi gấp gọn tống vào kho :D
     
  6. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nghe bà tả tôi muốn vứt mẹ cái kho lò nhà tôi đi :(
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    UH lần trước vui lắm dưng chị đông khách nên ít khi tiếp ai ở Bếp được quá 2 câu vì còn phải chăn dắt khách quen, khách lạ. Mọi ngừoi đến HC cũng chỉ tự tụ tập 1 góc tự buôn với nhau chứ chị đâu tham gia được.
     
  8. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thích nhỉ,chị nghe nói cá hồi bên P rẻ nên nếu người nhà mang về được thì mang,chắc chắn là ngon tươi hơn ở Metro nhỉ,còn có tươi ngon hơn ở Hàng Bài hay không thì không dám chắc
     
  9. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em thì ko khoái mang đồ như thế về, vì về đến nơi nó cũng ko còn ngon như bên này nữa. Nhưng em nghe bảo cho vào thùng đá thì em cũng ko rõ lắm, vì chửa có thử bao giờ, hí hí.
    Em vẫn nhấn mạnh:
    - pho mát Comté, parmiggiano thì để được lâu, khi nào ăn Mỳ thì bào ra rắc lên là xong.
    - cà chua sấy kiểu Ý, tẩm gia vị lá thơm ngon lắm (gọi là tomates séchees), nếu mà mua được ở cửa hàng Ý thì nó có loại khô đóng gói, ko có cái dầu, về mình tự ngâm thì đỡ nặng công mang vác. Cái này trộn sa lát, làm bánh mỳ kẹp với nó, với lát giăm bông và lát pho mát thì ngon rụng rời.
    - chị Kún bẩu là giấm thì duyệt rồi đấy, hehe. Nhiều loại giấm ngon lắm bác ạ. Ở nhà đắt lắm.
    - giăm bông Serrano, nó khô nên mang được đấy ạ.
    - Bột nở??? (em thấy mọi khi nhà mình hay thích bột nở)
    - Bột mỳ đen sarrasin (siêu thị nào cũng có)

    Giờ em mới nghĩ ra ngần ấy hehe.
     
  10. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    đệm chị nằm quanh năm luôn nên hơi kĩ tính 1 tí khi chọn,chị ghét nhất đệm lò xo
     
  11. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nệm Everon rẻ hơn KIm Đan hả cả nhà.

    Em thấy nhà e dùng cái KD gần 15 năm rồi, mà vẫn êm ái, chả lún liếc gì, cứ như mới ý. Mà hồi đấy đâu là 2-3 triệu thì phải. Cách đây 4 năm em mua loại 10p thì là gần 5tr, nghe đâu giờ gần 10tr.

    Nằm bền thật, nhưng oải cái mỗi lần thay drap, hị hị... vì nó nặng như cùm ý.
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thì Tết năm ngoái, chồng tôi vác cho cái lò gì Xa la ki đấy, ghớm tôi xuề là cố đấm được mẻ lữoi mèo xong là ném mẹ vào gầm cầu thang ngay. 1 đợt sau thấy chồng tự đông vác đi biếu thằng nào ấy.
    căn bản là ko phải ai cũng có điều kiện dùng lò khủng, lò cũng ko thực dung đối với ngừoi Việt mình nên là cái loại lò bà bán là phù hơp với mấy mẹ nhà mình rồi, nhg mà xuề là cho tôi cũng ko đắt bởi nhu cầu của tôi khác mọi ngừoi.
     
  13. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đệm bông ép nằm sướng mà, nhà em nằm bao năm nay có sao đâu. Giá cũng rẻ chán so với đệm cao su, đệm cứng nên nằm ko bị đau lưng, mà bọn trẻ con tè ra cũng ko bị ám mùi mấy, chỉ cần lột cái vỏ ra rồi phơi 1 tý là đc.
     
  14. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mỗi người túi tiền ,nhu cầu khác nhau mà chị
     
  15. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lắc ơi có nhớ chát với chồng thì nhờ hỏi hộ chị số dt bà bán cua da nhé
     
  16. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị bao sân tiền và hậu HC là đủ roài, hihi...
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    So à, cái sun dried tomato áy, đắt nhắm em ah mà lại kén ngừoi ăn. 1 món nữa e quên nhá, nấm Pháp cực ngon, Metro bán 500k/kg đấy, đồ đông lanh.Chi vào Veggie ỏ đây chỉ dám lưon lượn quanh lọ nấm chứ ko dám sờ vào, toàn 1 trẹo, có loại nấm cực đắt 1trejp được 2,3 cây đóng vào 1 cái lọ nhỏ như cái lọ nước cốt gà Brand ấy
     
    Sửa lần cuối: 21/12/2011
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cá hồi cắt miếng sẵn, phần dầy dầy ngon ngon, ko da, ko xương, là cũng gần 30 e một cân, em có thấy rẻ đâu nhỉ?
     
  19. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    salami ở VN cũng đắt lắm ,bên chị mang về chắc cũng được...còn bánh stollen cho noel em ko biết bên chị có nhập từ đức sang ko em thấy cũng ngon
     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    à,hôm nay em bị giật mình 1 trận.chả là sáng nay đi làm,đang ngồi trên xe ngắm ngía mình trong gương thì giật nảy mình,một bên tai k có khuyên!hic,éo biết rơi từ lúc nào,tìm mãi trên người xem có rơi ra k mà k có,em mếu mếu máo máo gọi về nhà nhờ mẹ em tìm hộ.Éo gì,năm hết tết đến rồi lại mất của,xót éo chịu được.Đôi khuyên này là ếch tặng,éo hiểu vì tính em hay trân trọng được tặng hay nghĩ là đồ được tặng nhưng mỡ mình rán mình mà em giừ gìn lắm.đeo mãi chả bao giờ tháo ra và k có ý định đổi đôi khác bao giờ.! lúc sau ở nhà điện thoại tìm thấy trong nhà tắm,sướng rơn người ấy ạ.Đấy có đôi khuyên có tẹo vàng mà cuống hết cả lên,thế mới thấm thía vụ cả nhà Kún Kín chổng mông mò ........kim cương
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này