Cha này khôn, rong chơi mãi mới chịu đeo gông vào cổ. Sắp làm bố trẻ con rồi, chúc mừng nhá!!!artyman:
Mẹ Kim Cúc ơi không biết có nhớ nhau không. Trước đây mình đã trao đổi với nhau qua mail rồi đấy. Mẹ nó rất dễ mến, hóa ra lại cùng tuổi Dê. Dê chúng mình ai cũng đáng yêu cả hì hì. Nói thêm: Con gái mình năm nay cũng vào lớp 1 như con trai Cúc đấy. Còn con trai út cũng Bính Tuất 2006. Cúc chỉ kém mình một bé trai nữa sinh năm 2005 thôi.
Hai nha này đang đọ xem ai nhiều con hơn đây !! Sướng thế , 10 năm nữa mình cũng đẻ thêm 1 đứa nũa cho mà xem . Chúc mọi người có 1 tuần làm việc mới hiệu quả và Các bố Dê đây kiếm được nhiều xiền nhé .
Hoang Ngan la o dau nhi cac mẹ , Nếu gần nhà mình thì mình cũng chuyển sang gọi gaz nhà bạn , nhà bạn co shell gaz ko ? nhà mình dùng loại đó
Tớ tự giới thiệu , nhà tớ 2 dê ( cùng tháng 8-1979), mới có 1 em bé gái 3,5 tuổi và đang thêm 1 đứa ngọ nguậy trong bụng nữa.
ối, bà đọ con với nhà Mẹ và 4 anh thì chị có thiệt thôi. Tôi phải cố ra đứa nữa để đỡ thiệt khi đi chơi với nhà Mẹ và 4 anh đấy
Nhà đấy thì phải thêm 3 đứa nữa thì mới cân với nhà tớ được. Tuy mẹ con nhà tớ làng nhàng nhưng ăn nhiều, ăn khỏe. Cố gắng lên cho đỡ thiệt nhé
Mẹ Cúc xin cho con học trường nào thế? cu nhớn nhà tớ năm nay vào lớp 1 trwowg Ng Trãi, có cùng trường ko đấy??
có 2 ngày nghỉ mà nhà ta cũng 888 ghê phết nhỉ. chúc mừng tân gia nhà vily. chào mừng các dê mới tham gia
Chào cả nhà, mình cũng là Dê, dê gái nhá, ha ha, mình tham gia bên WTT cơ, giờ mới lọ mọ bên này, chúc mọi người tuần mới làm việc vui vẻ và hiêụ quả. À, giới thiệu chút xíu, mình cũng có một bé trai hơn 7 tháng tuổi.
Y chang nick này cậu ạ, mình ở Hội các mẹ mong có bé năm 2008 (rất may là cũng toại nguyện) vì mình mong hơn 1 năm cậu ạ. Cảm ơn cậu đã đón tiếp.
Tớ cho con học Dịch Vọng A ấy ạ. Hôm trước cũng định xin về Nguyễn Trãi để đi cho gần nhưng vì nhà tớ trái tuyến lại xin muộn nên khó khăn quá lại thôi. Đành chịu khó đi xa vậy, nhưng được cái trường Dịch Vọng A tốt lắm và bác cháu dậy ở đó. Hôm nào qua nhà tớ chơi nhé. Hôm trước off ẹp hội TX bị đi hụt tiếc quá.
Hồi đầu cũng có, nhưng về sau không có thời gian, mình chỉ tham gia một hội thôi, một hội mà họp hành còn liên miền, nếu nhiều hội thì chắc phải bỏ chồng, bỏ con đi chơi dài dài mất, tính mình vốn ham chơi mà
Chà trong nhà ngày càng đông dzui quá , nhưng sao hôm nay nhà mình bị "đá" qua trang 2 rồi, giờ tui phải đi giành mặt bằng ở trang nhất đây.