@ Lucifer : Em đã hoàn thành nhiệm vụ chị giao rùi nha... đã giao 2 chai nước mắm đến nhà chị Trân...llallalallala @ Mecunbeo : chị ui.... Rada mang thuốc bôi chống thẹo cho chị chưa???? của Hươngdiep gửi vào tặng đấy ah... bôi cho bé để không bị thẹo nhé chị @ Hada : khi nào em gặp chị giao giỏ cho chị nhi? chắc là nước chanh dây em để uống luôn... vì đưa cho chị trễ thì ko được đâu... uống ko còn ngon nữa.... để đợt sau em order cho chị nha.. vì đợt này bé chuột ốm nên em ko mang qua chị được...bữa kia định nhờ Rada mang qua cho chị muh.. gọi cho chị thì chị busy đi công việc rùi nên em lại xách về nhà em....ahhahaha... em đã thủ tiêu 1 chai rùi....ihhihihi
Cả ngày hôm nay em đi tiệc chị ah.. sáng nhào vào nhà 1 chút là đi chợ mua giò heo về nấu cháo cho bé chuột... buổi trưa đi ăn tiệc đám cưới... trưa về mêt quá ngủ 1 giấc... đến chiều lại đi ăn tiệc thôi nôi.... lúc đi định mang nước mắm ghé nhà chị Trân đưa luôn ... lubu lo chạy quên mất tiêu ( vì đi ăn nhà hàng ở bình phú đi ngang nhà chị trân ) thế là đành phải ăn tiệc xong về nhà cất xe lấy xe máy chạy ù qua nhà chị trân giao hàng... thế là hết ngày chủ nhật
Dạ bé chuột bị viêm tiểu phế quản.... hic hic ... tội nghiệp lắm mấy bữa kia thở khò khè.. nhưng hôm thứ 6 đi khám bác sĩ nói tốt rùi... nhưng bây giờ thì lại bị ói... mai đi khám lại xem thế nào... muh nghe ko còn khò khè nữa... chỉ là bị ói thôi
thôi em đi ngủ trước đây... chị đóng cửa dùm em nha... ah muh hình mới cute quá... cây dù hôm trước chị mua ở chợ kim biên đó huh ???? baby cute quá.... mai có gì em gọi chị nha....Chúc cả nhà ngủ ngon....khò....khò....khò
:-\"2 ngày nay topic của em bị dời sang "Sản phẩm và các dịch vụ khác" e buồn wá,,hết lên luôn,,,giờ đã trở về nhà cũ rùi,,,khi nào đi ọp cho e 1 vé nha
Cây dù...đúng ời, mua chỗ Tina chỉ đó, 2 nhóc 2 cây, thích lắm, đi trong nhà cũng lấy che luôn khỏi cần nắng mưa,hehe
Welcome mẹ nó nhập hội. Vui lòng gởi cho Rada (hội phó) lý lịch trích... dọc gồm : - Họ tên mẹ: - Birthday mẹ : - Họ tên bé : - Birthday bé : - Địa chỉ: - Số ĐT liên lạc : thân mến, Hada
Chào buổi sáng thứ 2 đầu tuần....Mọi người hăng hái làm việc nha... để cuối tuần còn đi ăn bánh canh trảng bàng nữa...lalalalalallala
théc méc Em théc méc sao mọi người hỏng có coi hình buổi ăn choai của hội mình hôm thứ 7 vậy chòi..... Sao hỏng có thấy ai bình loạn gì hết vậy choài.....hic...hic...hic......
da, bé hết ọi luôn rùi... tối qua gọi dt tư vấn bs ... bs nói để chiều nay qua phòng khám của bs coi lại thôi khỏi lên victoria cũng được..... heheheheh đỡ tốn 1 mớ.... anyway chiều khoảng 4h em đi ra saigon... em alo chị nha.... em đi qua phòng khám của bác sĩ... 5h mới open door nhưng tại sợ kẹt xe nên em đi sớm ....hihihihi
Lâu wé mới dìa nhà, vẫn mát mẻ, sạch sẽ ... không có gh.... he he he Tất cả là nhờ các bà mẹ 10/10. Giỏi giang, đảm đang, yêu chồng, yêu con nhất nhất....