Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Chúc các bé tuần mới ăn ngon, mau lớn. CHúc các mẹ vui tươi để phục vụ các con. Em đóng đô ở nàh biếng ăn ạ. Hì..hì..
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Chúc mừng mẹ nó! Mẹ nó có bí quyết gì vậy? Chia sẻ cùng cả nhà đi ah!
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bé nhà chị thế là còn đỡ đấy, chị gái em có cháu, được gần 5 tuổi mà có 15kg.Ai cũng bảo bị suy dinh dưỡng rồi.Cả nhà ai cũng lo.cháu đầu lòng mà chị .Hôm trước đưa bé đi khám ở viện dinh dưỡng các bác sĩ bảo bé bị suy dinh dưỡng , còi xương .Chị gái em lo lắng đi tìm mọi thuốc men, rồi sữa nữa để cho bé dùng xem ko biết có cải thiện được gì ko nữa.Nghe mấy chị ở công ty em nói chuyện có cao ngựa của Tuệ Linh tốt cho bé lắm, em đang tìm mua đây.Hi vọng bé khỏe hơn.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bác này cứ như đng buôn cao ngựa ý nhỉ? )
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Buôn ngựa nên mới có nhiều xương chứ.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Có con bé hàng xóm nhà mình cũng có dạo lên cân ác lắm, mà bí quyết cực kỳ đơn giản đó là đều đặn mỗi tối mẹ nó pha cho 1 cốc sữa ông thọ, hiih
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Tớ kể cho mẹ nó nghe. Con bé nhà tớ lúc 1 tuổi trộm vía lên cân siêu tốt do uống sữa tốt. Nhưng bà ngoại nhà tớ có mấy đứa cháu nó béo phì nên lúc nào cũng sợ cháu béo phì suốt ngày bắt ăn ít. Lúc con tớ được 1 tuổi thì đã 11 cân rồi. Nhưng từ lúc 1 tuổi đến 2 tuổi nó chỉ lên có nửa cân. Tớ cứ AQ là thôi vẫn trong chuẩn rồi thì do nó đi lớp sớm nên ôm vì bà ngoại luôn mồm bảo thế là được rồi. Hix hix. Nhưng khi nó 2,5 tuổi nó cũng chỉ được có 12 cân. Tớ bắt đầu thật sự lo lắng. Tớ cũng làm mọi cách nhưng do có một thời gian bé lưởi ăn nên bé vẫn cứ lười làm mọi cách bé vẫn ko chịu ăn. Rồi thì đủ loại thuốc bổ, ai mách gì tớ cũng cho uống nhưng ko ăn thua. Mà nó lười ăn, cân ko tăng thì sức đề kháng lại kém, suốt ngày ốm. Đợt vừa rồi ì ạch mãi sau bao nỗ lực của mẹ thì gần 10 tháng mà nó cũng chỉ lên 1 cân. Tớ quyết định cho nó đi viện dinh dưỡng khám. Con tớ được xét nghiệm máu và thiếu sắt với kẽm, bác sĩ kê đơn thuốc và lịch ăn. Nhưng tớ nói thật mình bận thế này thì cho nó ăn ko thể theo lịch đấy được. Tớ cố gắng cho nó ăn ngày ít nhất 1 hộp sữa chua, trộm vía uống thuốc ở viện thì nó lại ăn được. giờ một bữa nó ăn được hơn bát con cơm. Cô giáo cũng khen ở lớp đang là bạn kinh khủng lừoi ăn nhất thì giờ lại trộm vía là thuộc top ăn nhanh. Một tháng vừa rồi tớ cho đi khám lại bác sĩ cũng bảo trộm vía chỉ thêm mấy lạng nữa là con đạt chuẩn nhưng giờ vẫn hơi thấp mới có 94cm. Tớ nói thật là giờ tớ vote cho mấy thực phẩm đóng sẵn kiểu hipp vì nó đủ chất mà lại dễ ăn. Giờ sáng nào tớ cũng cho nàng ý một hộp đấy ăn sáng thế là xong.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Sữa chua giúp tiêu hóa tốt nên cũng là 1 pp cải thiện chế độ biếng ăn mẹ nó ạ Còn thực phẩm thì tớ vẫn thích dùng thực phẩm tươi hơn Sữa bột thì mẹ nó cho con uống loại nào
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu hi hi chỉ đơn giản vậy thôi hả mẹ nó, thế là bé hợp sữa ông thọ quá rồi...............
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Thực ra thì tớ cũng thích dùng thực phẩm tuơi hơn nhưng thứ nhất là tớ ko có đủ thời gian chế biến cho con, thứ hai là tớ cố gắng nhưng nó ko đủ chất xơ, rau củ như mấy hộp đóng sẵn kia nên tớ vấn phải dùng cái đấy cho con vào bữa sáng. Về sữa bột thì tớ ko dùng sữa bột của viện dinh dưỡng mà tớ vẫn dùng sữa bột con tớ hay dùng là aptamil của Đức. Ngaòi ra thi thoảng tớ có cho bé uống thêm pediasure hoặc ensure dạng nước. Tớ cũng biết trò cho bé uống sữa ông thọ trước khi đi ngủ nhưng tớ sợ lắm, sợ là bé sẽ dễ bị tiểu đường vì lượng đường trong sữa ông thọ quá cao.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Đúng rồi. EM chỉ lấy hộp sữa ông thọ giả vờ thôi. CHo con nhìn thấy nhưng sau đó mẹ nhanh tay thay bằng cái cốc khác luôn. Nhưng mẹ nó này, 2 cái đầu tớ thấy ổn, nhưng ensure hình như chỉ dùng cho ng lớn thôi chứ?
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con tớ chả giả vờ được kiểu ấy, nhưng tớ thấy uống sữa ông thọ nó cũng tăng cân tốt lắm
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bé trên 3 tuổi là có thể uống Ensure rồi mẹ ạ. Cái này mình đã kiểm tra. Nếu bé dưới 3 tuổi thì chỉ dùng pedia sure thôi nhé.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Không phải trẻ con mà ngay cả người lớn uống sữa ông thọ trước khi đi ngủ tăng cân rất tốt. Tớ là nhân vật kiểm chứng mẹ nó ạ. Ngày xưa tớ làm thế xong bà tớ biết, bà tớ là bác sĩ mà, quát cho một trận luôn vì không cẩn thận sẽ bị tiểu đường. Tớ có bảo bà về việc nhiều bố mẹ cho con uống sữa ông thọ trước khi đi ngủ để tăng cân thì bà tớ bảo là ' bảo bạn con cho trẻ uống sữa tuơi thêm đường còn hơn vì nó còn có nhiều canxi mà giới hạn được lượng đường và vẫn tăng cân tốt đấy".
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con em cũng thế và cũng cho đi khám DD các kiểu, uống nhiều loại men, thuốc bổ mà vẫn vậy nên em chán lắm chả buồn đi nữa. Bé ăn trộm vía cũng như con các chị nhưng mà căn bản là hấp thụ kém nên chả thấy vào người là mấy. Giờ con đi học rồi, trộm vía học được 1 tháng lên được 0.5kg. hi vọng tình hình cân nặng của con được cải thiện.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Tình hình là con mình đi học trường tư sau 6 tháng đã lên được 2kg ròi ạ, cao gần 90cm. Kệ, vẫn thuộc dạng thấp còi của trường ( 35 tháng) nhưng như vậy cũng có khả quan hơn ròi ạ. Mỗi cái, học phí tốn quá. an ủi là con được lên cân Ô là lá la la ....
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bạn thử sản phẩm thuốc bổ tỳ cho bé xem sao nhé. Bé nhà m cũng đang uống đấy. Bạn xem ở chữ ký của m nhé.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bé nhà mình thì ăn cũng được nhưng chẳng tăng cân mấy, có chiều cao thì quá đạt tiêu chuẩn rồi. Răng lợi cũng mọc đúng thời gian. Mình cũng muốn bổ sung thêm các khoáng chất cho con nhưng bé không chịu uống thuốc cho mới sợ chứ dù là thuốc rất dễ uống vừa thơm vừa ngọt & cũng không chịu uống sữa tươi nữa, chỉ mỗi sữa chua susu & yakut thôi à.