Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi cái nấm hương nhà chị thơm cực í, em tiếc của chỉ dám nhón 3 cải thả vào bát canh mà nó thơm lừng.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh chị nhiều lúc cứ tiếc vì nó đắt chứ nhà chị hay dùng lắm hehe. Có đồng chí đặt của chị 20kg nấm và các loại khác về chỉ để đi biếu mọi người trong nhà em ạ, mà đồng chí đấy nhà đk lắm, xe hơi biệt thự :)
     
  3. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    vầng, em cũng đề nghị dư chị Limi, em đợi công thức để làm theo.
     
  4. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà em trồng 4 cây xương sông nhé, sáng nay ra ngắm nghía xem có đủ lá chiều làm chả nữa ko thì thấy bị ai bẻ mất cả ngọn rồi, hic hic. ức ơi là ức. Sáng nay đi chợ sớm mà cũng ko thấy bán trong khi e đang lên cơn thèm. em mà bít ai bẻ thì chít mí e, chắc lại mấy đứa trẻ ranh đây mà
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ôi giời, thế là e chị ah. Pí cả của chị ơi. Thầu cho bên e chả dc bao nhiêu mà piền pức mí các ông bà vp lắm, đủ thể loại quy định. Năm trước bạn e cũng thầu 1 gian mà sau ko dám thầu lại mặc dù là ng cty nhé.
    Cái F5 e chỉ lên ăn vặt như nem chua rán hay kem thôi, còn trưa e hay mang cơm nên ko ăn ở đấy mấy
     
  6. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hoan hô Jly dọn dẹp bãi chiến trường thành thiên đường cho con gái. Chị cũng suốt ngày phải dọn tủ quần áo cho con gái, cứ một tuần lại phải dọn lại một lần vì cô nàng cứ bới tung lên. Mà nhà mọi người có gọn gàng không, nhà em suốt ngày dọn dẹp mà lúc nào em cũng thấy bừa, em thấy vấn đề gốc rễ vẫn là nhà nhiều đồ quá.
    Hôm qua em xem phim " The Help", tức là " Người giúp việc", phim kể về Mỹ thời những năm 20 gì đó, câu chuyện là lời tự sự của một phụ nữ da đen chuyên đi làm giúp việc cho gia đình da trắng, thời đó người da đen cứ đi làm hầu từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong đó có nhiều người da trắng rất phân biệt miệt thị , nếu người hầu chạm tay vào bộ thìa dĩa bạc của họ họ sẽ vứt đi ngay, không được dùng chung toilet và nhà tắm của nhà chủ, mà xây riêng một cái buồng WS ở ngoài sân. Còn những người phụ nữ quý tộc đó thì chỉ suốt ngày mặc những chiếc váy đẹp đi lại trong căn nhà cực kỳ đẹp và gọn gàng, rồi đi tụ tập nhà này nhà khác ăn uống ( tương tự như hành động đi off của chúng ta bây giờ, các bà vợ ạ, chỉ khác là họ diện và tưng tửng thảnh thơi ) , các bà mẹ đó không hề trông con mà để cho giúp việc trông con hoàn toàn, giúp việc nói chuyện với con tâm sự với con, nên những đứa trẻ da trắng thì cực kỳ quý mến và coi người hầu như mẹ. Trong đó có một cô gái da trắng làm nghề nhà báo, muốn lên tiếng đòi bình đẳng cho những người da màu, nên cô viết một cuốn truyện trong đó là những lời tự sự của những người giúp việc da đen, việc đó cực kỳ khó khăn vì nạn phân biệt mạnh đến mức nếu người da màu đó để lộ ra là đi kể truyện như thế sẽ bị " xử lý", có thể bị bắn bị đánh. Phim hay lắm, à có đoạn, chị người hầu bị cô mụ chủ đuổi việc ( cô đó thì điển hình của phân biệt chủng tộc), tức quá hôm sau mang một cái bánh ngọt socola đến tặng cô chủ, vào nhìn cô chủ ăn, cô chủ thì bảo " ôi Minny ơi bà vẫn làm bánh ngon tuyệt như thế, có cái gì trong đó mà ngon thế", Đáp " có vani đặc biệt từ Brazil, và có một thứ đặc biệt", ..... cô chủ lại lên giọng đành hanh kể cả làm bác hầu tức quá phải thốt lên sự thật " you ate my shit", ( cô ăn phưn tôi), trong đó có my shit. Hehe, cô chủ ợ lên một tiếng, mặt đỏ phừng, nôn thốc nôn tháo, đóng đạt lắm.
    Phim hay, vừa làm chúng ta cười, vừa lam chúng ta khóc, vừa làm chúng ta nghĩ.

    Nhà em lâu nay chả có người giúp việc nên cả nhà phải cùng nhau dọn dẹp. Em đã luyện được cho cả thằng ôn con nhà em biết hút bụi, làm gì rơi vãi tự quét tự lau, có hôm hút một phòng rồi, nhưng con mẹ dã man vẫn bắt hút phòng ngủ, ông ý kêu " mẹ ơi con mỏi tay quá mẹ hút hộ con", mà buồn cười thế. Buồn cười nữa là có cái bàn để lọ hoa ý, có cái cốc để ông ý đi " pipi", khi nào có nhu cầu là tụt quần ra, hứng cốc vào, kéo quần lên, mang vào bồn cầu đổ, mang sang vòi thấp rửa, cất lại ra bàn, nhìn buồn cười lắm, mà quy trình đó thì em không dạy nó, nó tự học. Con gái lớn thì rất thích dọn phòng ngủ cho bố mẹ, nhưng lại lười dọn phòng nó, kết quả là cứ bố mẹ thì hò hét " Linh ơi cất lọ kem của mẹ đâu", nó thì " mẹ ơi cất bút của con ở đâu". Đêm đến cũng lại bạn ý ngủ phòng bố mẹ, bố mẹ đành về phòng bạn ý, kết quả là bạn ý ôm cái giường sắt gỗ trắng bạc già nua của bố mẹ ngủ, còn bố mẹ thì ôm giường uốn lượn công chúa chăn hồng baby ngủ.
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHị Limi, có web chưa chị ơi ?
     
  8. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHị Limi kể về gia đình đầm ấm và đáng yêu quá...Lúc nào chị cũng nhẹ nhàng...Nghe chuyện chị kể lúc nào em cũng có cảm giác mình vừa đọc xong 1 câu chuyện cổ tích
    EM mà kể về nhà em thì ko khác gì vừa xem phim hành động, toàn thấy tiếng quát tháo, gầm rú...Tội lỗi
     
  9. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Limi đọc truyện "Túp lều bác Tôm" chưa ạ? Nó cũng gần giống phim này chị ạ, đó là cuốn truyện hay nhất và ý nghĩa nhất đối với em, đó cũng là cuốn sách dầy đầu tiên em đọc hồi học lớp 6, vậy mà em cũng hiểu được hết ý nghĩa và những bài học về cuộc sống, về ý nghĩa nhân văn mà nó mang lại (mặc dù em học văn dốt cực kỳ nhé). Em highly recommend các mẹ có con học cấp 2 tìm mua quyển đó về đọc nhé.
     
  10. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sao mà giống nhà chị thế, bánh chưng chỉ thích nhiều thịt nhiều đỗ, rõ sôi thịt.
     
  11. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nấm nhà chị ăn ngon cực cực ý chứ, nhưng mà em hoang phí nhắm, kho với thịt là cho bao nhiu vào ăn cho ngon, vì mọi người nhà em toàn nhặt nấm ăn chứ ko thèm ăn thịt.
     
  12. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em cũng thế chị ạ, cắt ra mà lớp đỗ và thịt phải dầy khự lên mới ưng, không hiểu bánh nhà em Ngọc có được thế không
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nấm với mộc nhĩ ăn tốt và nhiều tác dụng mà :) nhiều nhà họ đặt quanh năm để ăn mà em :) làm nem ý cho nấm hương vào thơm lắm.
     
  14. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHị cũng chỉ vẫy được 500 cái thôi. NHưng mẹ chị tận 1000 rồi 1500 cái đấy.
     
  15. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em bảo mẹ em là em tập được 1 tuần mẹ em giờ tập cái SNTT được 21 lần rồi, giờ bà cứ tập đều đặn hàng ngày với Yoga thôi. Hic mẹ em giờ cũng trung tuổi, cũng bệnh tật nhiều ở xa con cháu nên bà chăm tập lắm. Bà bảo tập thấy khoẻ ra, hay tại giờ em con cái còn nhỏ, việc nhà cứ lung bung nên lười nhỉ :D
     
  16. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Gớm ai cũng khen làm tôi ko ở nhà cũng sốt hết cả ruột. Bà sắp cho tôi nấm hương và mộc nhĩ ko chân mỗi loại nửa cưn quẳng qua HQV cho chồng tôi. Sdt sẽ pm nhé
     
  17. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Giỏi thế nhỉ, em 500 cái, rồi tập SNTT 21 cái mỗi động tác nữa là đuối lắm rồi, mà cái SNTT, động tác 1, xoay tròn ý, em bỏ luôn, vì em tập cái đấy xong là chẳng làm gì được nữa, làm 4 cái còn lại thôi vậy
     
    photron thích bài này.
  18. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cái máy e treo đứ đừ từ lúc đi ọp về tới giờ, huc, hnay e chỉ ăn đc 1 tăng, e phải bỏ tăng chè, tiếc thế :(
    bác kéo tuốt lên đầu trang nhá, nhìn từ trên xuống đoạn thanh công cụ của LCM ý ah, có đoạn xử lý, bác chọn vào đó, chọn tiếp Thay đổi tùy chọn => sang cửa sổ mới bác dò ở quãng giữa có mục Sắp xếp đề tài in đậm, trong mục đó có cái Số bài mỗi trang ý ah, chọn lên 40 trang là xong thôi ah :p
     
  19. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thảo nào trưa nay chị lội mới có hơn chục trang.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  20. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế tình iu có cầm hộ em cái váy ko thế?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này