Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cảm on c lát e đi luôn đây ạ.hnay là ngày mamdoanh tính cho e xxx thì đi soi trứng cũng thấy rồi đấy c nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừa, cô đi soi đi, nhưng nhớ là hôm nay đừng chành chọe với chồng đấy nhá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì xem hết cả đẻ thường và đẻ mổ để chuẩn bị tinh thần. Thú thật là em cũng sợ đụng dao kéo vào người lắm nhưng may quá không bị mổ. Hồi sinh Xoài em vào phòng chờ từ sáng mà đến tối mới đẻ nên cứ lượn ở phòng chờ rồi dòm sang phòng đẻ, chứng kiến gần chục ca đẻ nhưng thấy thú vị lắm, nhất là lúc nhìn em bé được kéo ra khóc váng lên ý, thấy iu iu là!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị nói chuẩn đấy! mẹ nào mà nhát gan như em hay sợ đau xem clip đó xong chắc ngất trên cành quất đấy! Hôm trước em đc nhìn 1 đoạn clip đẻ mổ sợ kinh khủng ko giám xem tiếp. hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng, đa tạ bác nhiều ạ. e mua sẵn chục que để thử rồi ạ, thêm vụ SA nữa cho chắc, bác nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ. 2vc e đang máu quá mà vẫn phải để dành đấy ạ, he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có j nhờ lẹ k sắp noel, năm mới ít người online lắm đó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các mẹ Giáng Sinh vui vẻ, lâu lâu mẹ Nhím ko vào nhà mình. Mẹ Nhím báo tin cho các mẹ vui lây, trộm vía mẹ Nhím có em bé nữa trong bụng rùi nè!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. http://www.youtube.com/watch?v=IcW-EghuAXo&feature=player_embedded http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/456698-Chia-sẻ-clip-Cận-cảnh-đẻ-thường! 2 cái đều dc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình tháng này được mùa rồi, nhiều mẹ đón được em Rồng quá!!!!! Chúc mừng mẹ Nhím nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mới vào topic đọc được bài của Mama Doanh và Anna Duong. Mình cũng đang rất mong có con trai năm rồng này, nhờ 2 bạn tư vấn giúp mình với. Mình sinh ngày 30/10/1976 ( ngày dương), nhờ 2 bạn tính giúp mình nhé. Ngày đầu chu kỳ của mình tháng 10/2011 là ngày 14/10(lịch dương), tháng 11/2011 là 09/11/2011, Tháng 12 là 7/12/2011. Số đt của mình là: 0912374325, or mail: huyenadi@gmail.com. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình xem rồi mẹ pe_mon ơi, vừa xem vừa run, sợ nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thấy hay mà, hihi. Xem cho biết nguyên quá trình thế nào mà cbị tâm lý vững vàng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn mamadoanh. Em đang tính sinh trai cơ, tập 1 là gái rùi. Em cũng định ra Tết mới thả. Nhưng mà chỉ được tháng 1 thôi, nhỡ trong 1 tháng đấy không đậu thai thì làm thế nào chị nhỉ. BT vòng kinhc ủa em đều lắm ý. Tụ nhiên tháng 11 vừa rồi lại bị như vậy. Không biết có phải do em uống viên sắt mà bị thế không nhỉ. Tháng này lúc nào em bị sẽ báo lại chị. Giúp em tính lại nha..hihihi..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi, mình sinh con 1 lần rùi, mà xem clip này còn thấy hơi sợ...hehehe...Công nhận sinh được 1 baby đúng là 1 kỳ tích nhỉ..hehehe..động viên các mẹ tý..cố lên...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chiều này e đi SA rồi niêm mạc TC 6mm buồng trứng phải có nang trứng lớn nhất kích thước 12x10,5mm buồng trứng trái có nang trứng lớn nhất kích thước 11x9mm túi cùng douglas không có dịch buồng tử cung không có dịch bs hẹn 2 hôm nữa SA lại, chắc là trứng này chưa đến ngày c nhỉ, thế hnay e k xxx nữa, để dành thêm 2 hôm nữa là ăn Noel luôn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cám ơn mẹ pe_mon nhé, tập 1 tớ cũng đẻ thường đây nhưng xem rồi vẫn thấy sợ quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Àh e hỏi các chị có kinh nghiệm tí, e nghe nói khi mang thai vẫn đc QH nhẹ nhàng. Các chị phổ biến kinh nghiệm tí ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mới đi siêu âm trứng về rùi, nhưng rầu quá cả nhà ah. ngày kinh đầu của em là 6/12, đến hôm nay e đã đi dc 3 lần siêu âm rồi, thế mà ko có quả trứng nào là sao cả nhà nhỉ? cái bà siêu âm bà nói sao kì thế, kiểu này em dễ bị hiếm muộn roài, trứng gì mà ko có lấy 1 quả..hix... có chết em ko đi chứ, giờ lại cho thuốc uống, đợi 4 ngày sau đến siêu âm lại xem thế nào? e nói thật với cả nhà, em lấy chồng 5 năm rồi, có 1 con gái 4 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên em mới để ý đến vụ trứng này, tự dưng đâm lo.. có ai tập 2 mà ko có quả trứng nào ko nhỉ? e về e nói với chồng, thôi thả tự do luôn cho rồi, khỏi cần canh con trai gì nữa sất, em sợ tịt ngòi luôn đây,...hix