Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chộp tay nó xong đè nó xuống liền, ng ta hết kịp hiểu!!!(^_^)
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Ai thì tui ko biết chứ bà áp dụng kiểu này thì nó chết chắc luôn!!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hehe,mà nó nhìn Sure thui là nó không dám cả gan đâu,nên khỏi lo có chuyện đè nó nha!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chơi trò chơi em ơi,chứ không có chuyện phải làm gà làm vịt để ăn đâu..hehe
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 quen ko nàng, mục phụ kiện thời trang í....hihihi ...với mấy nhà nhận order web mỹ í...mừ hỏng quen giờ làm quen cũng được mừ....
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 chắc mợ nì có võ..hí hí...móc túi gặp mợ này coi như tiêu...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hội đông vui quá, cho mình 1 chân tham gia nhé! mình ở quận 10. lướt qua các trang hình như thấy mesusu76 là nhiều nhất í. Chúc các mẹ buôn may bán đắt và con cái ngoan thảo nhé!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em ơi,đừng dại mà chộp tụi nó......chị kể cho nghe lần đầu tiên chị ở trong núi ra phố nè....vào khoảng năm 1994 chị lên TX Buon Me Thuot( lúc đó chưa lên TP,BMT) học,lần đầu tiên đi chợ phố đông người,ti ta tí tửng thấy mấy người mắc tui của cái chị kia(cũng nhà quê lên) chị lại kêu chị ơi,chị bị móc túi kìa vậy là ngyuên đám móc túi xúm lại cầm cục ghạch đòi ném chị,có mấy bà đi chợ biết nên kêu chị thôi con đi đi.vậy là từ đó về sau chị thấy mấy bà ở chợ BMT đội nón lá lụp sụp mắt lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc phải tránh xa. Sau đó một thời gian.....để giành tiền học bổng mua được cái quần Jaen chúng móc mất và kêu chuộc lại cao hơn số tiền mình mua.....tức điên lên hôm sau về chị cắt giấy tập học sinh giống như tiền nhét căng túi ăn mặc đẹp,lượn lờ trước mắt chúng giả bộ hớ hênh cho chúng móc......hehehehe 3,4 thằng dàn cảnh,móc ra 1 mớ giấy loại.......Bỏ tức. Kỷ niệm khá ấn tượng của thời gian đi học sư phạm tại quê hương yêu dấu.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 cả nhà chào đón mẹ nó.........me susu là hội phó và là thành viên nhiệt tình,kỳ cựu nhất đó.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị Đèn,Susu,mplinhlan ui,chuẩn bị hội chợ tới đâu rồi...................ngày mai mẹ nào đi hội chợ nhớ ghé gian hàng papa ủng hộ khăn giấy ướt và nước suối,nước ngọt nhé.Cảm ơn mọi người trước.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 em đang tính mai dẫn Mít đi chơi nè, chúc các mẹ đắt hàng nha
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 trang 100 rùi các mẹ ơi, chị papa giỏi thật, cái chiêu lừa mấy thằng móc túi đó
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hội chợ mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Có gì hóng hớt đi ủng hộ các chị đây!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Cái đó chưa biết à, chưa bị, hè hè. Mới tạt qua nhà Sunny mà chưa cm với bà được nè!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 kekekekke.............nhiều lúc nghĩ lại cũng mắc cười,tết nay gia đình mít có về quê ko?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chưa chắc chị, tháng rồi em bị dàn cảnh giật điện thoại nè!!! Xui cho tụi nó là em bị liệu nên k giật được mà còn bị bắt, hahahahahaha Kể nghe vui nhé, đứng trước cửa nhà khách móc ĐT gọi khách, mới gần 7h thoai, đường đông sáng đèn, ở đâu 2 em" ma trơi" phóng tới, 1 em phóng xuống xe tát Sure 1 cái. Do bị liệu nên cứ" ai oánh ta, ta oánh lại, tìm hiểu lí do sau", khửa khửa khửa, giơ tay nắm cổ áo dọng thẳng vô cửa cái ầm( tội nghiệp em nó, còn da với xương k, ng ngợm cứ như liêu trai ấy(^_^), em còn lại trên xe chạy mất, em còn lại bất tỉnh, mọi ng xúm lại thì lúc này có bác dân phòng nói mới biết em đang bất tỉnh là có tên trên" bảng phong thần" của phường, ai cũng khen mình tài mà đâu biết mình bị liệu, hahahahahahaha
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mechipngo,ơi,bên em có đồ bé trai cỡ Phước chị ko? để hỏi mẹ susu xem mấy giờ khai mạc rồi nhắn em nhé,bà ấy dặn chị qua nhà bả chở đi sớm sớm thôi.