Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ơ chị Diệu, hôm qua em lú lẫn quá chưa kịp chúc mừng sinh nhật chị, em chúc chị luôn là hoa hậu quý bà như thế chị nhé, ngoài ra em chúc chị tiếp tục "ủ mưu" thành công vụ "quà đổi quà" cho ngày 14/2 sắp đến rồi chị nhá!!!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Dieu Anh Paris thích bài này.
  2. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ới, đúng là cao thủ có khác. Em chưa bao h được khuyên vụ đâm chọc kia, nên em đồ là em ko thành công có lẽ do vụ đâm chọc. Chị làm em lại hứng khởi tràn trề. Em mà dùng cái bột bicarbonade de sodium có được ko chị? Liều lượng thế nào chị cho em vài nhời đi.
    À, em hỏi lại cái công thức kem sữa chua nữa ạ. Em quyết đú đợt nghỉ lễ này, hí hí.
     
  3. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    À, BMinh ới, chị đính chính công thức cờ rếp. Hic. 125g bột chứ ko phải 250g nhá. Tối qua chị làm mới nhớ ra. Mí cả thêm tí rượu rum nếu có em ạ.
     
    bminh512 thích bài này.
  4. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đợt lễ sắp đến, em tính làm mấy bữa như sau.

    Đêm Noel, chỉ có em mí giai, thì em làm thế này:
    - Khai vị bằng súp bí đỏ với nấm cèpes, rắc thêm chip làm từ giăm bông rán lên
    - Mỗi thằng 1 lát gan ngỗng mỏng, ăn với bánh gato gừng (gọi là pain d'épice)
    - Món chính thì là filet mignon nướng với lá thơm và hạt điều
    - Tráng miệng thì em làm mousse sô cô la trắng mí thạch rượu vang đỏ vị quế và quả mâm xôi.

    Ngày Noel thì nhà có khách, em phải làm thêm mấy cái nhâm nhi:
    - finger food trước khi vào bàn: cắt nhỏ pho mát comté, bánh quy mặn hình thằng người, mấy ông sao với mứt hành đỏ, ô liu...
    - Có mấy món ấy rồi nên em cho thẳng món chính luôn, là đùi ngỗng nấu với cam và nấm cèpes (mua 1 gói dùng mấy việc luôn thể)
    - Tráng miêng mút như hôm trước.

    26 thì em nghỉ, ăn vớ vẩn, và em làm nồi bún thang nữa. Nghĩ đã thèm. À, sẽ làm cả kem sữa chua nữa.

    27 nhà lại có khách:
    - Em làm thêm 1, 2 cái finger food, chắc cắt pho mát dê, rồi găm với củ rền, buộc cái dây hành xung quanh, thêm với mấy thức trên kia là xong
    - Món chính thì em sẽ thử sức lườn vịt sốt bánh gừng (bánh gừng mua để ăn gan ngỗng chắc sẽ thừa, hị hị)
    - Tráng miệng thì kem sữa chua tự làm, chưa biết bầy quả gì bên cạnh ăn kèm cho nó lung linh, chắc quả mâm xôi, vì thể nào cũng thừa nhân dịp làm bánh ga tô trên kia.

    28 lại ăn vớ vỉn, bún thang, đồ thừa, với có khi em làm nồi phở.

    29 là bọn em lên đường từ sớm xuống miền Nam chơi 4 ngày, thế là hết đợt nghỉ lễ, hí hí. À, em làm 2 cái bánh mì giăm bông nữa, để ăn, mí lại để mang xuống miền Nam cho bạn giai, cũng là người Venezuela. Nghỉ lễ độc thấy ăn nhỉ? Nhưng em hứng khởi tràn trề nhé. Thích quá ý.
     
  5. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mình cũng hồi hộp đợi ngày 14/2,không phải hồi hộp quà của mình mà hồi hộp vụ quà cáp của bác Diệu chưa biết chừng bác trai sẽ thắng năm nay đó bác Diệu ơi
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    menu hoành quá. .
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    đón Lô iem, iem ngồi nhai nốt cái bánh chưng Bờ Dậu thừa hôm qua mí cả khúc giò gà , hành muối Quốc Hương.
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    khổ quá cơ, đi buôn cũng có số má mà chị.
    có lẽ e ọp 1 buổi, cấm tiệt chiện linh tinh, chỉ chú tâm vào cái nghiệp đồng nát, chia xẻ cho mọi ngừoi mấy cái kinh nghiệm đi làm lái buôn
     
  9. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay mẹ con e đi shopping mà chả mua dc gì mấy. Hôm nay bên này là ngày lễ nên được nghỉ, nhiều cửa hàng cũng nghỉ luôn. E định mua bộ dưỡng da mà chả thấy nó sale gì nên chả mua nữa, mua dc 1 cái túi đeo chéo nhìn xinh xắn thay cho cái túi to đùng rõ nặng :D
    Đi dọc 1 phố cũng mất gần 4 tiếng mới về dc, cuối cùng là đau mỏi hết cả háng ah. E về vẫn kịp ngất 2 tiếng rồi vừa dậy tắm gội xong xuôi. Giờ ngồi chờ 1 đứa đi làm về rồi ăn cơm thôi... e đói lắm rồi mà chả thấy mặt mũi nó đâu
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mẹ con e vừa oánh bay 1 quả cam to, giờ đang nhâm nhi 2 lát bánh cuộn kem, Lô iem xế lày là hơi hoành rồi
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ăn trước đi, chửa sao phải chờ nó.
    .
     
  12. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em đang ăn cơm thập cẩm các bác ạ. Em nói vậy cho nó sang, chứ thật ra là đồ lúc trưa nấu bún thang còn thừa, em đổ hết vào tô cơm, thêm ít cà muối kim chi nữa, ngon lắm. Hôm nay chồng em đi tiệc cty, cuối năm hình như cty nào cũng tiệc tùng liên miên thì fải
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ah hôm qua e chưa khoe quà Noel của e là gì nhỉ?
    2 bác sếp ở bên khách hàng tặng 2 món này ah:
    Máy là tóc dùng dc cả 2 kiểu là và uốn lọn của pana
    [​IMG]

    Còn lại là 1 cái túi có cái móc kèm rõ điệu nhưng túi này chắc đựng cơm hộp là đẹp :D
    [​IMG]
     
    ben10mum, monkey1511Mẹ QQ thích.
  14. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em vừa lên danh sách đi chợ để tí về đi. Chiều tối em đánh vật với cái mút, hí hí.
     
  15. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em lại có tị chuyện fải lăn tăn, hàng xóm cứ đâm bị thóc, chọc bị gạo, quanh đi quẩn lại mỗi cái tội là em xấu gái mà sao lại lấy đc lão chồng làm nhiều tiền nhất khu tập thể. Éo mẹ, lộn hết cả mề
     
  16. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em phải nói thật với cả nhà, là em cũng hứng đồng nát lắm. Mẹ em cũng mê. Thế nhưng việc gửi về sao em thấy nhiều rủi ro quá. Nếu mà mất thì là mất toi. Mỗi lần mọi người đặt cũng gần 1000 eur, mà đấy là chưa mở rộng đấy. Nên em run lắm. Mỗi lần đi gửi xong, mệt vì tính toán sắp hàng và bê đi, rồi hẹn hò để gửi thì một, mà xì trét xem nó có về đến nơi an toàn ko thì trăm. Hic.
     
  17. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cái con này xấu tính xấu nết, về thấy các chị ăn trước là mặt lại sưng tướng lên. Nên thôi chờ nó 1 tẹo vậy
    E vừa thấy nó offline skype rồi, chắc cbi về...
    Con ranh này mà là e gái e chắc e pải tạt tai nhiều pát rồi... :D
    Mồm luôn câm như hến, ko bao h chào hỏi ai, ko bao h nấu cơm mặc dù ăn chung và ăn tham thì vô đối. Lại còn hôi nữa chứ, có hôm e ngồi cạnh nó tí nôn vì cái mùi gây gây từ nó bốc ra, đầu thì trắng xóa toàn gầu. Bọn e đang hối hận vì đã support nó vượt qua vụ phỏng vấn của khách hàng để đi cug bọn e đây...hix
    Cả lũ đã bảo từ h sẽ ko nói, ko chỉ bảo nó nữa, giờ mày muốn thế nào các chị cũng chiều :D
     
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em thích cái túi quá. Yêu yêu nà.
     
  19. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Kún mà cấm nói chuyện linh tinh được thì WTT tuyển Kún về làm Mod trả lương hậu hĩnh :D

     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e chả khái niệm là hôm nay thiên hạ cực điên rồ vụ Noel, e cứ tửng từng tưng. AI dè order ko nhiều nhưng cái nào cũng nặng túi, cứ hôm nào công ăn bắt e lại đắt hàng mí lạ chứ?
    Ra đường hôm nay mí thấy là kinh hãi, độc ngừoi mí ngừoi thôi.E cố lắm, quay như chong chóng mà vẫn phải hơn 6h mí về được đến nhà sau khi 1 núi công việc được giải quyết.
    Về nhà ngừoi đã rã ra như hải sản đông lạnh tan hết đá ấy, dưng vẫn cố sắp mẻ hàng, rồi cơm cháo, rồi công con lại nhèo nhẽo đòi mua bộ ông già Noel đi, mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài đến não, e đành dắt nó ra hàng đồ chơi, dúi cho 1 bộ câu cá chứ nó đòi mua ông già Noel, về thằng bố nó lại gào lên, nhức đít lắm.
    Ah, bận quá chả kịp khoe, hôm nay e cũng quà nhân dịp Noel đấy, 8h sáng e là khách lấy số 1, ngồi chễm chệ ở Tếch, lĩnh xiền ông già Noel chuyển khoản :0
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này