Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Dạo này chị bận nên cũng chả nhớ gọi điện hỏi, để chị hỏi lại
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nhg nếu ko có niêm vui thì lại khó duy trì đươc em ah.
    lắm lúc chị cừoi thầm, chị bỏ cả họp để đi đưa mẻ bánh lãi 100k :)
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E thì đến giờ mới có tí thành quả, còn 1 khoảng tgian dài pía trước nữa ah. Với chị e mình thì đúng chỉ có thành quả thế là sướng nhất nhỉ?
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
  5. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đôi lúc tôi cũng nghx chắc ty của bà với bố Cha chi lớn lắm thì bà mới chịu được đến giờ (qua nhg gì bà mô tả). Đúng là ĐỨC NGÀI của riêng bà :cool:
     
  6. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vụ này So không biết hả,bác Dieu dịp lễ tình nhân trước làm 1 mẻ khá lớn,bác ấy cũng chuẩn bị quà cho bác trai,cứ úp úp mở mở như là món quà rất hoành tráng ,rất đặc biệt làm bác trai cũng phải lo chuẩn bị quà cho bác Diệu thế nào cho phải,đến ngày tình yêu bác trai nhận được món quà mấy đôi tất(hình như lại là hàng sale nữa cơ)ngược lại bác Diẹu nhận được bộ dây chuyền tuyệt đẹp.Chúc vợ chồng bác Diệu luôn vui và hạnh phúc như vậy nha bác
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chả nhẽ viết thêm câu quẳng cáo "BI DA nhà Kún Kín chỉ có thể ngon khi lướng bằng lò KOMASUTRA" :rolleyes:
     
  8. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Buồn cười lắm nhé, từ bé em đã rất mê Noel, mặc dù cũng ko được đi chơi đâu. Đến khi lơn lớn thì cũng chẳng có bạn trai để nó rủ đi chơi. Nhưng mà ở nhà thì ông bà em có một cái cây thông bằng nhựa, năm nào cũng trang trí hì hụi. Hồi em bé, ông em tham gia làm ở phường, ông lại có cái máy ảnh cơ, nên là nhân các dịp, tổ dân phố mí phường hay nhờ ông đi chụp. Thế là nhân dịp Noel, năm nào 2 ông cháu cũng lễ mễ đi vào nhà thờ Thông Trí gần nhà để chụp ảnh họ trang hoàng nhà thờ. Xong Noel nào em cũng chuẩn bị quà cho mẹ em, chờ lúc mẹ ngủ thì mới mang ra để ở đầu giường. Đúng là thiên vị, vì chỉ mỗi mẹ có quà thôi. Bây giờ lớn đùng đoàng rồi, mà vẫn mê đắm Noel như thế. Nhất là bên này, đi chợ mua đồ cho Noel, em ko thấy ngại đâu, mà còn thích ý, vì đông vui, hàng họ tá lả thế mới có không khí ngày lễ mà. Mình cũng chuẩn bị tinh thần là sẽ mất nhiều thời gian hơn một tí thôi. Rồi thì cửa hàng cửa hiệu, đường sá trang trí là em thích lắm. Em hí hửng, hồi hộp chuẩn bị các thức, còn hí hửng hơn cả trẻ con ý. Nhớ ngày bé đi cùng bà sắm đồ Tết, toàn lên chợ Hôm, vì chợ Nguyễn Cao đi hàng ngày ko đủ hết các đồ. 2 bà cháu năm nào cũng phải đi chợ vài ngày mới xong. Bắt đầu bằng chuẩn bị mâm ngũ quả, rồi các đồ khô, rồi đồ tươi, và ngày cuối cùng thì mới mua hoa. Thế mà 8 năm rồi em ko được ăn Tết ở nhà đấy. Giờ toàn lấy Noel làm Tết, vì ít ra còn có cái ko khí của ngày lễ.
     
    Sửa lần cuối: 23/12/2011
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đức Ngài nhà e về rồi,hôm nay mặt phấn khởi hẳn vì lại đươc ăn gà, toàn miếng gà ngon, nhiều da, lắm mỡ :)
    2 bố con lại díu dít làm món sinh tố trứng, sữa chua, sữa...nghe phát hãi...thằng kia ko uống đâu dưng mờ chỉ mê đi lấy chuối, bóc vỏ, bỏ vào cối, đập trứng vào cối, đổ sữa vào cối.. xong bấm nút máy chạy thôi.Nó thích thú vô cùng ấy,kiểu như mình được việc cho gia đình.
     
  10. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cay mắt. Bác nhà chị tình cảm nhỉ? Chắc bác ít bày tỏ thôi phải ko ạ?
     
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    À à, em nhớ rồi. Em tưởng bác làm vụ gì mới năm nay nữa, hihi.
     
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hehe. Thế thì tình yêu đồng nát của em còn bé quá rồi.
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Trứng sống hay chín hả chị? Sao lại cho nhiều loại vào xay thế ah? Uống để có múi hay có tác dụng gì khác ah
     
  14. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Kún kể chuyện Đức Ngài nhà chị ấy mà em thấy Người cũng tình cảm lắm, có dã man con ngan như bình thường chị ý vẫn vùi dập đâu cơ chứ. Cái cảm giác yêu một người hơn chính bản thân mình thực sự rất tuyệt vời. HUhu. Bắt đền chị Kún nhé, lại làm em nhớ chồng rồi. Huhu.
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị cũng mê cái ko khí Tết lúc mình còn nhỏ , hồi ấy cuộc sống thiếu thốn nên mong đến Tết nhiều lắm, Tết đến mới được ăn ngon, ăn thỏa thích, biết đâu, những ngày này là những ngày ngừoi lớn lo mửa mật để con cái có cái Tết no đủ.
    Tết lại có tiền mừng tuổi, năm nào chị cũng gấp 1 cái ví = giấy báo để cất tiền mừng tuổi xong rồi dắt vào cái chân đỡ bàn thờ ấy, chị tin là cất chỗ linh thiêng ấy là an toàn nhất mặc dầu nó lồ lộ ai cũng nhòm ra. Tiền thì độc 5 xu, 3 hào thôi chứ nhiều gì đâu nhg cảm giác nặng tay và nhiều tờ sung sướng lắm, đếm ra chả đươc đến 10k, 20k dưng cảm giác lâng lâng.
    Ah nhân vụ tiền, chị là đứa lớn nhất ngõ, ngu ngơ thật thà nhất nên bà bác họ chuyên bán thịt lợn tiến cử làm chân đếm tiền hộ sau mỗi buổi bà áy bán hàng về. Hồi bé rõ ngu xi, khao khờ nhé, ngồi đếm cái nắm tiền bac lẻ bẩn thỉu, mỡ màng mà lấy làm vui sướng mặc dầu ko phải tiền của mình. Sau mỗi buổi đếm tiền, bà bác lại cho mấy xu đi ăn ô mai, kẹo bánh.Xong tối đến, lại thắp đèn dầu lên, ra sân ngõ kèm căp con cái mấy bà ấy, chúng nó học lớp1,2 thì chị học lớp 3,4 gì đấy. kèm học xong thì sáng mai được bán cho bát phở gánh ( vẫn mất xiền nhg mất ít thôi ) nhiều xịt, nhiều bánh hơn thiên hạ.
    1 lí do nữa để thích Tết, nhà chị bán hàng ăn mà, cứ mùng 2 là mở hàng, mà Tết xong, ai cũng ớn bánh chưng, giò chả nên món miến lươn đắt hàng lắm. Ko khí bán hàng ngày Tết vui nhộn, khách ăn cũng xông xênh ko kèo kẽo như ngày thường. Bán hàng thì luôn tay luôn chân ấy, vui kinh khủng.Vui nhất là sau mỗi buổi hàng cả nhà hỉ hả ngồi đếm xiền :))
     
    Sửa lần cuối: 23/12/2011
    padmemonkey1511 thích.
  16. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Trứng sống đấy tình iu ạ, mà ăn thế cho nhanh lên cơ mà.
     
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lắm lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại yêu bố chúng nó thế, éo hiểu sao, như ăn phải bả ý.
     
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em cũng thấy bạn em bên này mà tập dạng nặng cũng phải uống như thế để tăng cơ. Em thấy nó bảo là nếu ko ăn đủ thì sẽ bị gầy đi chứ ko lên cơ băp được.
     
  19. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngày bé tí còn có pháo nhỉ? Cứ sáng mùng 1 là mùi khói pháo, rồi xác pháo đầy ngõ. Ông bà em dặn là ko được sang nhà hàng xóm. Thế là em cứ thơ thẩn ở cổng nhà mình, bên hàng xóm cũng một, hai đứa thơ thẩn như thế, mà ko đứa nào dám gọi đứa nào. Xong lạnh chứ, với cả toàn mặc quần áo đỏ. Hihi, thích thật ý. Em mong là em cũng sẽ tạo được cái hứng khởi cho ngày lễ như thế cho các con sau này. Đến khi nhớ lại, thấy vui và yêu nhà mình lắm.
     
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà thờ Thông Trí nghe quen thế SoSa ơi, có phải là nhà thờ ở trên đê Trần khát Chân ko?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này