Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em ko nhớ tên đê, vì ở khu nhà em chỉ gọi là đê thôi. Nhưng mà nó là chỗ nối tiếp của đường Trần Khát Chân ý, mỗi tội bé tí.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hồi bé e cũng thix Tết lắm, được mặc đồ mới, được ăn nhiều thứ ngày thường ko có, dc lì xì, dc đốt pháo. Nhà e ngày xưa còn toàn tự quấn pháo thôi :D
    Giờ thì cuộc sống đầy đủ hơn, đồ ăn ngày thường cũng chả khác gì Tết và giờ khi có gia đình riêng rồi, có nhiều lo toan hơn nên e chả còn thấy thix tết nữa. Chỉ thấy là 1 kỳ nghỉ tốn kém mà chả dc đi đâu, ăn chả bao nhiêu nhưng vẫn pải mua...
    Năm nay nhà e hạn chế cực kỳ vì e cũng chả ở nhà, nên chỉ nhờ mẹ e mua hộ gà cúng giao thừa, nhờ mẹ chồng làm cho cái giò xào, mua 1 cái giò lụa nhỏ.... nói chung mỗi thứ 1 tẹo chứ năm ngoái cái tủ lạnh nhà e to đùng 550L mà chật cứng cựa từ ngăn đá đến ngăn mát :(, rồi hậu Tết ko bít làm sao để giải quyết đống đồ trong tủ... pát sợ luôn
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thảo nào nghe quen quen, đúng là chỗ đấy đấy, chị chỉ nghe tên chứ ko biết chính xác nhà thờ đấy, chỉ nghe mọi người quanh nhà chị hay nói gửi con ở đó cho các sơ tốt lắm.
     
  4. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHị cũng cứ bảo ko mua mà năm nào cũng vẫn chật tủ :(
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lúc đầu chăn dắt thì tình cảm vô cùng mới lừa được chứ??? chứ cứ lanh như mứt ngâm, vùi dập như bây giờ thì đã chả dí mẹ cái phụ khoa vào mặt rồi.
    chiều nào cũng bỏ làm , về oánh cái quần đùi thủng đũng sang nhà quét vôi ve, dọn nhà cửa cho chị, chị thuê 1 cái chung cư 2 buồng ngủ rất đáng yêu ở gần nhà Ngài mà.
    xong lúc nào cũng đi siêu thị, gọi ời ời xem chị cần gì. Mà vừa lích kịch chuyển nhà, bỗng thấy 1 anh chở cái tủ lạnh xinh xinh đến cho, ú ớ ko hiểu của ai ( lúc ấy có độ 2,3 anh theo đuổi và giúp đỡ vụ chuyển nhà) hóa ra là Ngài, Ngài bảo: chả cần gì nhg cái tủ lanh là cần nhất, để chống đói.Mà nỡm, có nhà dưng ở được ngày nào đâu? Tối nào chả về nhà Ngài ăn cơm ún nước xong ngủ thân mât :). Về sau, cái chung cư yêu yêu thành tủ chứa quần áo, chị cho 1 con bạn ở ké, share tiền nhà. Cuối cùng, sau nửa năm gì gì đấy, Ngài bảo: thôi ông cho mày về nhà ông làm con sen cho đỡ tốn kém tiền thuê nhà .Rồi Ngài trao cho 1 cái chìa khóa nhà riêng.Cảm gíac có chìa khóa riêng nó khủng như cảm giác được tặng cái nhữn 1 ly nước E ấy.[p'l
     
    bs.nguyenduc thích bài này.
  6. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngày em còn ở nhà, năm nào cũng thế, tủ chật cứng, và ăn đi ăn lại phát chán. Nhưng mà ngày đấy còn ít người bán hàng sớm, nên mới phải tích trữ. Giờ thì chẳng cần thiết nhỉ?
    Ở bên này thì em toàn lên chương trình trước, đi chợ một lượt cho cả tuần, nên cũng ko đến nỗi bị ê hề, ngán ăn.
     
  7. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ối, em ko biết đâu. Ở khu nhà em là ngay cạnh mà ko nghe nói gì.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngài cao tay thật, em phục Ngài quá. Em mạn phép cóp cái lày về sau dạy thèng tentra đi tán gái.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    trứng sống nhăn, tanh lòm ấy cả nhà ah...huhuh....mỗi lần chị rửa cối chị muốn ọe. mỗi ngày 2,3 bữa kiểu ấy, mất nhõn 1 vỉ trứng 10 quả, hồi đầu tuyền mua trứng ô ga líc 40k/chục dưng Ngài chê bé, đành phải mua trứng CP 23k cho kinh tế.
    tập dạng nặng rồi phải chơi kiểu này, để lên múi, lên cơ.chả kể bao lần là ngoài nửa con gà mỗi ngày, thêm vại sữa với 1 núi vitamin to như hột mít ấy.
    bạn chồng già tập cùng chỗ về kể là Ngài tập hăng lắm, tập đúng kiểu đi tập như mình xem phim ấy chứ ko phải tập kiểu đá lông gà lông vịt đâu. Vào phòng tâp là Hê nhô Thắng! ( bạn chồng già ấy), độ gần 2 tiếng sau lại Bái bai Thắng! Tịnh ko chiện chò, chém gió với ai câu nào ( ko phải vì ko biết tiếng Việt đâu mà tính thế, ít giao du).Mà đi tập là khí biết ý, mặc 2,3 lớp áo , quần để mồ hôi nó ko dính ra dụng cụ tập, làm ảnh hưởng đến ngừoi khác, tập xong phóng thẳng về nhà tắm rửa chứ chắc sợ tắm ở đấy chúng nó dòm thấy " súng ống" nó quay phim trộm thì bỏ mẹ :)).Mấy lần, bọn kia tập xong, cởi trần mồ hôi nhễ nhại nó dính vào ghế đẩy tạ, thằng kia thản nhiên nguảy đít đi, nguyên văn bạn chồng già bảo là túm cổ thằng kia kéo lại, bắt lau khô sạch sẽ mí cho đi. Hoặc thằng nào mà vừa tập vừa chém gió, buôn chiện, câu giờ, chiếm chỗ lâu là Ngài ra xách cổ nó lẳng sang 1 góc để lấy chỗ tập. Cả phòng tập nó dén Ngài lắm.
     
    monkey1511 thích bài này.
  10. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em mới xịt mũi xong nên nhớ ra là em hỏi lại bọn hàng thuốc roài, cái nước muối biển rửa mũi cho bọn sơ sinh là ko dùng dạng xịt được, mà chỉ dùng dạng nhỏ thoai. Cái bọn HUmer thì em thấy anh chủ hàng thuốc bảo là nó có cái ống nhỏ, van khóa 1 chiều gì đấy, vô trùng tuyệt đối dành cho trẻ sơ sinh, còn dạng xịt thì phải lớn mới dùng đc. Lọ xịt là 87k/150ml, cái ống nhỏ là 3.5k/ống. Chiều nay le te, tý thì lại xui dại chị Kún, kiểu "đau bụng uống nhân sâm".

    Chị Sky xem có cần cái lọ Humer đấy ko nhá, vì em nghĩ chắc nước muối biển thì giống nhau cả thôi, dùng xisat cũng được mà chị.
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ôi Ngài nhiều bài lắm, đã làm zai, chả thằng nào ko có bài, mày yên tâm đi, khỏi mất công dậy thằng Tentra.
    ngược lại, mày phải dậy cho thẳng Tentra bài của lũ đàn bà ấy, để nó đề phòng.Mẹ Ngài dậy cho Ngài nhiều bài quá, nên là chị éo có đất dung võ :((
     
  12. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ẹc, em chả có bài j, cũng chả bít là có những bài j, làm seo mà dạy được thèng tentra hả bác?
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nếu mà xịt thì phải nhơn nhớn 1 tý chứ bọn sơ sinh thì ngày chỉ dùng cái loại 0,9 gì gì thôi mà?
     
  14. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Lắc ơi, chị đã lội đến đoạn em đòi chị "nhượng quyền sở hữu" 2 cái áo size L chưa ạ?
     
  15. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em đang lội lung tung, mở mỗi tab một trang nhưng thấy đoạn ăn hạt dẻ của bác em giật mình ân hận. Số là hôm trước vợ chồng em đi Big C, chồng nhìn thấy đám hạt dẻ mới reo lên " ôi mua hạt dẻ đi", em bảo " KHÔNG, dở hơi à", chồng tiu ngủi " em không bao giờ mua cái gì anh thích", em ân hận quá, bảo " ôi anh mua đi" nhưng miệng nói chân em lại bước đi quầy khác quên khuấy mất, đến bây giờ em mới nhớ. Thôi ngày mai dù mưa dập gió vùi em phải đi Big C mới được.
     
    xiaomao thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mày suót ngày nhõng nhà, nhõng nhẽo này, dọa ăn mặc hớ hênh đi lừa zai này...ối bài đấy còn gì???
    mai sau thằng Salih lớn, tao cũng phải dậy nó là lũ đàn bà chúng tao dòng zai kiểu gì..hihi..
     
  17. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị bs Ngọc ơi, em mún ủng hộ bánh chưng Bờ đậu quá mà nhà chồng tương nai của em năm nào cũng thịt nhợn gói banh, cho nhà em 20 chục cái mà qua Tết nó mốc meo đến 15 ý ạ:( nhà em chẳng ai ăn đc bánh chưng cả:-ss toàn khách đến ăn giùm:( để em tìm link em up top lên cho bác ná^^
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hâhha...chết cười bác. ko biết Metro nó có ko? vì sáng mai e đi Metro sớm, e thồ về cho bác Limo 1 cưn có mà ăn xổ ra đằng mũi.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mày mày, chị hết mật rồi, cho chị 2 chai nữa đi
     
  20. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị Kún ơi, mai phần em 7 bánh nhé, từ trên trời rơi xuống nhà em cục bô me 1 cưn, lại làm bánh ăn, bác Thanks em cái, tại em định nt xong nghĩ muộn quá ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này