Chào cả nhà, chúc mừng sinh nhật con mẹ Lương và con mẹ Hường nhé , tặng con thật nhiều kem cho ngọt và mát nhỉ Chúc các bà một tuần mới nhiều niềm vui và công việc thuận lợi !
Chào cả chuồng ngựa, hôm nay tớ vào quét nhà đây, hihi. Chúc mọi người (trong đó có cả tớ) ngày đầu tuần vui vẻ, trẻ khỏe, công việc tiến triển tốt
Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, công việc tốt đẹp . @ Mặt trời hồng: sorry nhé, đi về quê có vui ko? post ảnh đi nào.
HỘi trưởng ơi, tối qua 2 VC tôi định ra chỗ cửa hàng bà rinh một ít đồ cho con gái. Đã search google địa chỉ rồi, hóa ra cũng gần nhà tôi phết. BÀ để dành cho tôi 3 cái áo con gái có hình con mèo, kem?? và gap nhé. Cho con H nhà tôi ý, bà gặp nó rồi nhỉ. Cao nhưng hơi gầy.
Nó có 19kg thôi, cao bao nhiêu tôi chả biết? hic hic. Lâu rồi chả đo, vì chỉ nghĩ làm sao cho con tăng cân hehe Mấy hôm nay mưa quá, để buổi tối hôm nào tành tạnh 2VC tôi lượn qua cửa hàng nhé hì hì
Muỗm yêu ơi, Bà có còn lấy quần áo cũ nữa ko? tôi có ít quần áo cũ của bọn trẻ con và 1 ít của tôi. Lúc nào bà tiện thì qua cơ quan tôi lấy, nhắc trước để tôi mang đi cho
Chào các bà, trời mưa to quá, cửa hàng tôi giờ hai ca đủ 2 em rồi nên tôi đỡ bận hơn rồi, về vụ bị lừa kia, tôi cũng đã loại trừ rồi, và cũng đã nhắc nhở các em thật kỹ rồi, các em đề nghị tôi cho các em làm trừ lương( cho dù chỉ có 1 em phải chịu trách nhiệm) nói chung cũng ổn rồi, tôi tin tưởng nhân viên của mình, vì dạo này, phổ biến kiểu lừa đảo đó lắm các mụ ạ. Đợt tới tôi cho mắc thêm camera sẽ an tâm hơn. Chúc cả nhà mình 1 ngày mới thật vui vẻ cv thật tốt.
Vậy là cung ok rùi, Mụ lúc nào cũng bình tĩnh xử lý tình huống hết nhỉ. Chúc cả nhà Ngựa 1 tuần làm việc sung sức nhé.
Hôm qua tớ cho Linh về chơi và ở nhà luôn, để sắp sửa ra học hè mà, lúc về trời tuyệt lắm, khi đi thì gặp mưa, nếu không vướng em Bi ở đây tôi nghỉ phép vài ngày ở quê chơi rồi. Vụ ảnh hẹn đến sinh nhật em Bi nhá, sắp sinh nhật em ý rồi
@Bống xinh và HKA: Nếu muỗm yêu mà không lấy quần áo cũ của 2 bạn thì để tôi xin cho vài người nghèo quê tôi nhá! Thỉnh thoảng tôi cũng gói được 1 bọc mang về quê cho, họ thích lắm.
Hic hic, vụ quần áo cũ, tôi cũng xin ủng hộ ít nhé, bà ngoại bảo để mang về quê, nhưng mừ mãi chả mang được, để khô ráo tôi soạn ra rồi báo cho mụ qua lấy nhé
Lúc xảy ra sự việc xong thì bình tĩnh mụ ạ, nhưng đến tối, ko kiểm soát được, hai chị em đi ăn, bọn nhân viên bị tôi quát cho tơi bời, giận cá chém thớt hì hì, qua rồi, chiều nay hàng mới về rồi, các mụ qua xem có bon chen được giề ko nhá, tks các mụ nhiều nhiều
@Mặt trời hồng: Nhưng ko nhiều lắm đâu bà ạ. có mọt ít thôi, vì hôm nọ đã trút một ít cho mấy đứa cháu ở quê rồi.
Nhà tôi quần áo của cả nhà cũng thỉnh thoảng soạn cho người ở quê họ quý lắm, mẹ đẻ tớ mà thấy bọn tớ lấy lau nhà lại suýt xoa tiếc vì không phải là rách rưới gì chỉ vì mặc cũng lâu rồi nên thay đổi thôi. Khi nào soạn ok thì hẹn tớ ở đến lấy nhá. thanks! Kể cho Nghé nghe này: Có em ở công ty tớ cũng vừa bị quả lừa bài thì rất cũ nhé, em ấy đang ngủ trưa ở nhà trọ, có 2 đứa tiếp thị dầu gội đầu vào bán hàng và cho thẻ cào trúng thưởng, thẻ đó trúng thưởng khoảng 3 triệu, nhưng không hiểu sao bọn nó đi rồi em này mới tỉnh lại thì ví không có 3 triệu trúng thưởng mà tất cả tiền và thẻ ATM bay theo cùng 2 đứa tiếp thị. Tôi cũng lo cho mẹ chồng ở nhà trông nhà và trông thằng Bi đấy
Sài Gòn đang mưa các mụ ơi, ngó mưa mà buồn thế Chúc nhà ngựa một tuần mới nhiều may mắn và niềm vui nhé