Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc cả nhà mình giáng sinh và năm mới an lành ấm áp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko muộn đâu em ạ, ami em đi SA nhé! nếu chỗ đó ko làm CN thì em thử chỗ khác xem vì BS cugnx dựa vapf kích thước trứng mà đoán nó sẽ rụng em ạ, em gọi điện cho phòng khám xem họ có làm ko nhé! cố lên em tháng này sẽ đậu nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi em mới muộn có 1 năm thì chưa có gì đáng lo thế nhé! 2 vợ chồng cùng nhau đi khám xem em về vòi trứng, cổ tử cung, niêm mạc.... và chồng làm xét nghiệm tinh dịch đồ xem có bao nhiêu % thì sẽ có kết quả để chữa em nhé! ( nhớ là cả 2 VC cùng đi nhé) sau đó BS sẽ chỉ cho em về ăn uống và thuốc nếu cần ...và biện pháp cuối cùng là IUI em nhé! giwof trẻ em được sinh ra bằng phương pháp này rất nhiều nên em cũng đừng lo lắng suy nghĩ nhiều thế rất ảnh hưởng đến sự phát triển của trứng em ạ, hãy vui lên em nhé!con yêu đang chờ em vui vẻ đón con đó !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tối qua mẹ đẻ gọi từ quê ra hỏi có gì chưa với vẻ rất sốt ruột và thông báo với mình là con bạn thân mình có được 5 tháng rồi là con trai ( vừa đi cưới nó tháng trước, ko thấy nó noi gì nên ko biết), mình bảo với mẹ là tháng này con mới thả bảo mẹ lo gì ( nhưng trong lòng mình lại rất lo), mẹ bảo nó ( con bạn thân có đất rồi, lương nó 20t/tháng....) Mình nghe giong mẹ kiểu cảm thất xót cho con mình, ko muốn so sánh nhưng nghĩ đến cảnh đang ở nhà thuê, ở quê nhà chồng cũng chỉ có đất với 1 ngôi nhà lụp xụp ko thể ở được, giờ chồng lại đang thất nghiêp lại vừa bị thằng bạn lừa mất gân 100tr mà mình chảy nước mắt. Ước nguyện giờ đây chỉ cầu mong tháng này mình thành công mà có e bé để đỡ tủi thân phần nào ( còn nhà cửa thì xa vời lắm). Mong trơi phật thương mà phù hộ cho con
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cám ơn chị ! Mấy hôm nay em như đang ngồi trên đống lửa í.... (đang hy vọng là que thử bị hỏng ... em chưa dám thử lại) Chính vì em ko nhớ chính xác vòng kinh ( em hay ghi nhớ vào đt, máy hỏng thì mất luôn) nên sợ là nó rơi vào tháng 10 Còn ngày xxx thì chính xác là đêm 25 hay đêm 26 dl gì đấy. (xong tập 2 rùi mà vẫn chưa có chút kn gì về những vấn đề nầy ) hic... cầu trời khấn phật rủ lòng thương thôi chị nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi, đừng suy nghĩ làm gì nhiều bạn ah. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình hạnh phúc với những gì mình đang có, cứ cố gắng sống tốt, sống vui là được rồi. Chúc bạn sang năm mới toại nguyện nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi! như mẹ Muzik đã nói rồi đó mỗi cây mỗi hoa .... nên em đừng suy nghĩ nhiều nhé! ông trời ko lấy đi của ai tất cả bào giờ đâu em ạ cố lên mình sẽ làm đựoc thôi mà! và quan trọng là mình HP với nhữung gì mình có em ạ! vui vẻ lên nhé! để đón con yêu đến cửa rồi đó!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn săn rồng đực như thế nào thía? Chỉ cho mình với được ko? có theo bác sĩ nào tư vấn ko thế?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn ơi, địa chỉ nào canh trứng và tư vấn sinh rồng đực có uy tín thế? Chỉ cho mình với, mình cũng đang muốn săn quá cơ. Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác sĩ bảo đi hôm nào thì đi hôm đấy đi,nhỡ nó rụng sớm thì phí mất 1 tháng đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chị toàn xem lịch tầu cho các mẹ muốn sinh trai hay gái,dựa theo tuổi mẹ và tháng thụ thai em ạ,đúng khoảng 90/100,trong đó có chị.Nếu em muốn thì em viết ngày đầu của 3 kỳ kinh gần đây nhất,và sinh năm bao nhiêu dương lịch ?chị sẽ tra hộ em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nếu chính xác là đêm 25/11 hoặc 26/11 thì đã là 1/11 và 2/11 âm em ạ.chúc em may mắn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lạnh quá đi, đã chiến đấu theo lời bác mamadoanh, nhưng hnay bận hàng mới nên chưa đi SA được ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn chị AnnaDuong và chị Muzik đã động viên em. nhiều khi nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại em hay có suy nghĩ tiêu cực lắm ạ. Nhưng từ khi vào LCM đọc được nhiều tâm sự của các chị em thấy lạc quan hơn nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mamadoanh ơi , em thấy chị có trả lời bài em rồi nhưng mà ko thấy câu trả lời của chị đâu cả. Thấy mỗi bài quote của em thôi. Mong tin của chị ,chúc chị và cả nhà gs an lành.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chị đã trả lời em từ tối qua,nhưng đến sáng nay chị nghĩ lại hình như mình nhầm,chồng chị bảo em phải sửa lại ngay đi làm cho cẩn thận vào,khéo nhầm của người ta,chị vào xem lại đúng là nhầm thật,mà sáng nay nhà chị có khách nên không sửa lại bài được nên chị cứ tạm xóa đi bây giờ chị sẽ tính lại cho em vk của em là 38 ngày [tháng 11 và tháng 12]khả năng rụng trứng của em sẽ rơi vào các ngày từ mùng 7,,8,9,10,11/1.vậy vc em cứ [oánh nhau] vào các ngày :7/1,9/1,và 11/1 nhé,nhớ để dành từ 5 đến 7 ngày nhé chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đề nghị đi luôn và ngay,hàng hơn hay con hơn ?siêu âm như thế nào xong về nhớ thông báo nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chào chị. Theo lời chị dặn là chiến đấu vào ngày 26/12. Hôm nay lúc 1h chiều thử que RT vạch 2 gần đậm bằng vạch 1.Vậy xxx luôn tối nay hay chờ vào ngày mai( 26) thì hơn ạ?