Em cũng muốn đi, ngặt nỗi công việc cứ điên cái đầu. Bên toà soạn gọi, cửa hàng gọi, công ty gọi... Ôi. Giá mà a lê hấp một cái vào Sì Gòn cho được thì hay. Có thằng bạn ở SG réo mãi mà em chưa vào thăm nó được... Còn bao nhiêu là thứ muốn lê la ở SG nữa chứ:-\"
Hồ hồ May quá mừ:-\" May mờ em nhanh trí alô về kêu mẹ gửi cho bé^^ Mí hôm bận mà ra cái cửa hàng quen lại cũng không mua được. Hôm nào em vào Sì Gòn em ôm vào cho các bác một lô. Nhưng chả biết đến khi nào mới vào được. Hức. Thèm cafe Sì Gòn lắm
Hồ Hồ Các bác mà đặt số lượng lớn em vào em ôm vào cho :-\" Phù. Dạo này em lu bu bi nhiêu việc Mệt dã rời Các bác sang ủng hộ nhà em với ạ Kéo cái topic bán váng sữa giúp em Hức Mình em nặng quá kéo không có lên
Cảm ơn bác jumi Em thích cái ấm ấm nóng nóng, thích cái ly cafe sóng sánh bác gửi từ Sài Gòn ra lắm ạ Ngon tuyệt Thanks thanks bác nhiều nhiều
Hehe. Các mẹ đang cơm cơm nước nước bận rộn rùi Giờ em mới rời sở làm^^ Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ ạ
Sao là nhà em ???.... nhà của chúng ta chứ...ehehhehehhe..... sao muh chán vậy ? đi nhâm nhi coffee cho mau qua thời gian....lalalallalala.... hồ tây nhé...lalalalalal
có bị hắt xì không chửi thầm thiệt đấy...akakkakakakak ( ủa quên bị chửi thầm hình như là bị ngứa lỗ tai thì phải...) akakakakak
hơ hơ sorry Huongdiep ... mình đã nhận chiều thứ 6 vừa rùi.. cứ nói để chạy lên đây nhắn cho huongdiep muh quên hoài ah.... Thanks mẹ nó nhiều nha...muh bapluoc cung đang cần 1 tuýp nếu thấy có hàng thì mua giúp nhé... Thanks nhiều nhiều
Tinababy ở ngoài nhìn dễ thương quá ,đến chị nhìn còn ghiền hèn chi chồng của búp bê chìu quá trời . Ủa thứ 7 tuần rùi ko có đi ở Hoàng Ty hả ?
thiệt là mắc cỡ quá đi từ đó đến giờ ít có người khen dễ thương lắm... chỉ khen nhìn cũng xinh thôi....hehehhe ...Thanks chị Trân Thứ 7 vừa rùi đi qua nhà Valentina chơi... vụ đi ăn bánh canh trảng bàng này hẹn lại thứ 7 tuần này chị ah....muh em thấy chị trân trắng quá... có bí kiếp gì không chị ??/ hihihihihi