Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e băn khoăn vì t2 họ bảo con em được 2 cưn 6, hôm qua lại bẩu 2 cuen rưởi? chả nhẽ máy móc nó sai số hả chị?
    anyway là e nghĩ, con e có vẻ còi, e chỉ ao ước đẻ ra nó được tầm 3 cưn chứ hồi xưa thằng anh được nhõn 2 cưn 7, thê thảm lắm...chưn bé như đũa cả, e còn hãi chả dám bế nó vì sợ lọt tay.
    E chả biết vứt đâu đốg giấy má vì thằng con e nó ném đi xó nào ấy, e biết là ko mất dưng ko biết tìm đâu ra nữa.Vẫn mang máng là cuối tháng 1 cơ.
    Ngôi vẫn ngươc chị ah, bà bs nắn nắn kêu xuôi rồi, hóa ra bà ấy nắn nhầm mông nó, lúc SA vẫn thấy nó ở sườn trái như mọi khi, đâm là lại mổ mặc dầu họ nói vẫn có cơ hội đẻ thường nếu thuận ngôi. E là cứ rú lên kinh hãi, đằng nào cũng bị rạch, e thà rạch cái chỗ kia còn hơn là bị rạch bình, cơ nó dão ra biết thửo nào lại dẻo dai trở lại? Ah mà họ bẩu là giờ còn có cái mũi gì đâm đâm chọc chọc để sản phụ ko bị đau sau khi mổ tận 72 tiếng nhá. Thực sự là lần đầu e có thấy đau nhg cái đau này e chịu được, khổ sở vì ko đứng thẳng ngừoi được thôi. Ngẫm cũng duyên, nếu ko bị đau sau mổ thì tuyệt vời quá còn gì. Thế mà lần trước ở VP chả thấy hó hé gì vụ này trong khi HN áp dụng khá lâu rồi mới kinh chứ?
    Sau 1 hồi cân nhắc, e là quyết ném xúc xắc theo Bác Răng, e chọn bs Tuấn ở Sản C thay vì 1 lô các bác khác cả nhà mình gợi ý. Bởi, bs Tuấn là bs hợp tác lâu năm và thân cận mí HN, bác ấy nhẹ nhàng, cẩn thận nhất nữa, thôi thì e AQ, bác ấy quen với cơ sở vât chất, quen mí ekip ở đây rồi, chỉ khác mỗi bệnh nhân, cứ chọn bác ấy cho lành. E thì chả cần chọn ngày, chọn giờ, cứ lên cơn là ới bác ấy đến thôi. Tên e dự sinh tầm cuối tháng 1 lù lù trên bảng trực của Khoa sản lâu rồi, hi vong là các bác ấy ko quá thảng thốt...
    1 lần nữa, e cảm ơn chị, gãi đúng chỗ e ngứa kịp thời! E yên tâm hơn rồi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị Ngọc ơi, tình hình buôn bán sao rồi ah? Món này ko lạ lẫm, độc đáo gì nên chị đừng sốt ruột nhé.Coi như thử vận xem làm sao.
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  3. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    em up thêm ảnh chè bưởi hôm trước đi ăn với bạn..chị Khít mấy hôm nay mải đi Noel nên vắng bóng suốt

    [​IMG]
     
  4. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    trôg cũng đỡ hơn chút so với mấy chiếc su đầu tiên em làm,thô thô ,cục mịch...thỉnh thoảng em vẫn lôi ảnh ra ngắm lại
     
  5. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Với dự đoán ngày sinh đó là bình thường em ah. Căn cứ chủ yếu là KKCC, nhưng đã có siêu âm thai trong quý 1 thì căn cứ vào kết quả siêu âm của tuần thai tháng thứ 3 là tương đối chính xác như chị đã bảo ở bên trên. Khi thai đủ 38 tuần là đã tính thai đủ tháng có thể sinh được rồi. Việc mổ nên đợi có chuyển dạ là tốt nhất vì khi đó là con đã phát triển đầy đủ và đòi ra. Việc mổ sớm thường là do cạn ối, rau bám thấp những tuần cuối dễ gây ra máu... Còn đã chọn mổ như em mí Kún đều là mổ chủ động cả rồi chứ có phải là cấp cứu đâu. Khi thai quá 42 tuần thì mới gọi là thai già tháng chứ không phải cứ bảo sinh lúc nào là chắc chắn sinh lúc đó đâu, chỉ có điều khả năng lớn là cộng trừ thêm 1 vài ngày quanh thời điểm đó thôi em ah

     
  6. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Năm nay vụ ông già Noel nhà chị bị bỏ qua. Tối qua chị trêu con là năm nay con không viết thư cho ông già Noel nên con không có quà do ông tặng rồi.
    Con chị bảo bố mua đưa cho con rồi, mà thế mẹ còn tiết kiệm được tiền thuê ông già Noel.
    Chị bảo ai bảo con thế, ông già thật đấy chứ.
    Nhưng mà con biết rồi, ông già già mặc cái cổ áo trắng, lại còn đi xe máy nữa.
    Thì bên mình không có tuyết ông già không trượt tuyết được.
    Tuần lộc biết bay cơ mà, con biết thừa rồi.
    Thế là xong, mẹ không mất tiền thuê ông già Noel tặng quà rồi :rolleyes:

     
    padme thích bài này.
  7. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lì ơi cán nóng chứ hok phải lạnh, chị hok kiên nhẫn, nhưng chị gập và cán thêm tua nữa là 4 tua gập 3 tất cả

    Mời cả nhà nhé
    [​IMG]
     
  8. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tại em đọc bên topic sinh mổ lần 2, thấy các mẹ kháo nhau là nên mổ trước khi chuyển dạ, đỡ nguy hiểm vì vết mổ cũ có thể bục :( Mí cả như lần 1 mổ đẻ con Chíp, e cũng chủ động chọn ngày vào mổ nên k bị căng thẳng, tinh thần khá thoải mái ạ. Và cuối cùng theo như bs siêu âm nói, khéo con em còn to hơn con chị, em về so kết quả cùng kỳ siêu âm với con Chíp thì đúng là có to hơn thật chị ạ. Ah mà em ngôi thuận rồi, nhg thuận thế chứ thuận nữa em cũng đẻ mổ cho yên tâm. Dự sinh ở lần siêu âm 13 tuần của em là 18/2, bs cũng bảo e dự sinh ở lần siêu âm này là gần chuẩn nhất
     
    Sửa lần cuối: 25/12/2011
  9. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cái này toa lắm, gọi là cái thùng mới đúng, gần bằng cái xuồng tắm của nó, 90L, nhét đc hết 3 cái rổ đồ chơi của nó vào
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  10. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mỗi lần tính về cân nặng có sự chênh lệch khoảng 200g nên em đi khám chênh có 100g là hoàn toàn bình thường. Bây giờ em còn tận khoảng 8 tuần nữa thì việc hiện tại con có khoảng 2500g là phát triển bình thường em ah.
    Cái mũi mà em bảo đó có thể là gây tê tủy sống nhưng thường sử dụng cho trường hợp đẻ không đau hay có cái phương pháp hay thuốc gì mới mà chị không biết.
    Việc chọn bác có tiếng đã là chuyện nhưng chọn được bác lâu năm hợp tác là rất nên như cái kiểu họ nhắm mắt cũng biết là cái dao đặt ở đâu, cái panh ở chỗ nào, rồi các trợ lý phụ mổ, tít dụng cụ cũng thân thuộc, liếc mắt cái hiểu ý nhau ngay... Túm lại chị không biết bác Tuấn C nhưng ủng hộ việc chọn người như thế của em.

     
    padmeMẹ Kún Kín thích.
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hn bà hỏi hộ tôi kỹ cái vụ đỏ đỏ trên nhé, để tôi hỏi bên VP xem sao, lần 1 tôi đau lắm
     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chuyển dạ được tính là khi cổ tử cung bắt đầu xóa mở và thấy ra nhựa chuối. Lúc ấy cơn co rất thưa là sao mà bục đi đâu được. Con ở trong bụng mẹ 1 ngày bằng nuôi ngoài 1 tuần đấy. Mình chủ động được khoảng thời gian đó mà sắp xếp công việc. Mới lại ngắn như chị em mình, mổ đẻ 1 lần rồi thì lần 2 kiểu gì cũng mổ thôi em ah.
    Ngôi của em bé nhà Kún chưa ổn định đâu, phải tháng cuối cơ chứ bây giờ vẫn đang tháng thứ 8 nên chưa thể quay ổn định được. Không nên lo lắng về ngôi đâu

     
  13. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nếu là tê tủy sống thì mổ rồi không nên chọn đâu.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  14. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay toàn các bà bầu lên túm váy bác lang rừng để hỏi chuyện. Mà cái mũi chị Kún kể ý, bạn em cũng tiêm đấy, nó bảo là tiêm thẳng vào cột sống để đẻ thường ko đau, nhưng lúc tiêm cũng đau lắm đấy, hết tác dụng thuốc là lại đau như bình thường. Em nghe bạn em kể nó đi đẻ mổ xong mà em ngất lên ngất xuống vì sợ. Nó tả là bác sĩ cầm con dao rạch qua rạch lại 3 lần này, rồi xé da nó ra này, banh bụng nó ra này, rồi 1 người ấn cho em bé chui ra. Nó bảo cảm giác được cả tiếng da thịt rách ra, rồi khâu vào. Hức hức, có sợ như thế thật ko hả các chị hay nó chỉ dọa em thôi?
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh mai tôi hỏi lại, hôm nay khám với bs gây tê bác ấy bảo thế, tưc là có 1 mũi luồn vào màng cứng để đẻ ko đau, cái này xưa như trái đất, còn 1 mũi nữa cũng luồn luồn vào đâu đấy để ko bị đau sau khi mổ 72 tiếng. mà tôi ngu lắm , mấy cái từ chiên môn tôi đâu nhớ. Ko biét bây giờ VP có chưa chứ lần đầu là ko có đâu bà nhé, chuản bị tinh thần mà đau lần nữa. Trộm vía, mấy mụ bạn dúi cho tôi cái viên đạn nhét đít để giảm đau lần ấy, dưng sức tôi có vẻ chịu giỏi, tôi chả dùng viên nào, còn đủ 5 viên vác về.
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    May mà mẹ Tencha làm vợ bác sĩ chứ mày mà là bác sĩ bệnh nhân chắc chết trước khi lên bàn mổ vì sợ. Mổ rất nhẹ nhàng, cảm giác là do mình thôi chứ từ lúc có thuốc mê vào đến khi con ra không quá 1 phút. Nhanh cực kỳ, nào đã kịp cảm giác gì đâu. Việc đau là cũng do cảm nhận mỗi người, nhưng nếu đau như Chóe thì có thể vẫn đau thật nhưng chắc không đến nỗi nào vì lần đầu đã thấy thế rồi, lần này lên tinh thần khéo lại không thấy gì

     
    padme thích bài này.
  17. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em nhát chết lắm bác ạ, hức hức, tiêm 1 mũi vào người là em đã mếu máo rồi ý chứ. Chồng em lên dây cót tinh thần cho em bằng cách cho em xem clip Tây nó đẻ thường ở nhà ý, em thấy em bé chui ra nhanh lắm, mà chả thấy người mẹ đau đớn j cả, ôm luôn em bé vào lòng cười tươi lắm, chứ trông ko như sắp chết rồi giống mấy bà bạn của em đâu. Hức hức, nhưng mà em vẫn sợ lắm.
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cái mũi ấy kim nó cong như cần câu ấy mí luồn được vào màng cứng,ở giữa cột sống ấy chứ ko phải tiêm thẳng đâu con giời ah. ở VP họ giải thích rất kĩ càng về mũi này, có hình minh họa để mình dễ hình dung, có những ngừoi dị ứng, dị éo gì ấy là ko dùng mũi này được đâu.Con bé nằm cạnh chị hôm đầu nó bị đẻ sống vì ko dùng đươc thuốc.
    Đẻ mổ chả có gì đáng sợ, nghĩ đến cái bình của mày bình thường lọt cái củ dong giềng, bỗng dưng 1 ngày đẹp rời nó bạnh ra lọt quả bưởi 5 doi, cơ quan đoàn thể tọac mẹ móng heo, chửa kể, nó toạc đến tận hậu môn, tiếng rạn , tiếng rách nó cứ phừn phựt, phừn phưt như dây đàn căng. Mà bs nào kiên nhẫn chờ mày tự mở? bạnh ra mà dùng kéo bấm đánh roẹt roẹt ấy...Xong rồi mày dặn phòi mứt nửa ngày con mày nó ko chịu ra cho...lúc ấy vui đáo để nhể? lanh xế này cứ nằm toang hoang cửa nhà cả ngày giời với con co, cơn gò.
    Đẻ mổ hả? quây kín bưng, chả đau đớn mẹ gì, bao giờ họ cũng chỉ rạch 1 đoạn thôi còn đâu dùng tay xé, dư thế vết thương sẽ tốt hơn là dùng dao lia 1 đường dài đủ để con chui ra...mà ko có cơ gò, con co, chả ấn để lôi con mày ra thì còn làm xế lào? Hiểu chửa? Xong học moi móc sạch rau dưa, tương cà, xóc lại mỡ vụn rồi mí khâu vá, thế là bình vẫn mới chỉ có rươu là cũ thôi. Đẻ mổ cảm giác là thường sạch sẽ hơn là đẻ thường, trộm ví chỉ dong dong độ 10 ngày, đến ngoài tháng là hàng họ sạch sẽ chứ ko di dỉ, dâm dẩm nữa vì lúc phẫu thuật họ móc sach rồi còn đâu. Đẻ thường có đứa bị viêm nhiễm, đít lở loét cả vài tháng, vết khâu ko liền, máu mủ hôi tanh, khâu đi khâu lại ấy.Mà đẻ thường, về già, cứ khẽ ho là đái ồ ồ rồi chứ đừng nói gì ho kiểu long đờm, nổ cổ.Mấy cô bảo vệ chỗ cơ quan chị mới tầm 50 mà đêm ngủ đã đóng bỉm vì cơ quan đoàn thể dão quá.
    Đấy là còn chửa kể cái cảm giác củ dong giềng nó nói gì sau khi cái bình nó bị doãng đấy nhá.
    Nào, mày chọn cách nào??
     
  19. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Kún còn ác hơn mấy con bạn em, huhu, em sợ quá, khóc rồi này. Thế này thì đến khi đi đẻ, có khi em ngất vì sợ trước khi vào phòng đẻ mất. Huhu.
     
  20. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hai hôm nay lạnh quá, em chị chỉ ăn và ngủ thôi. Muốn làm bánh ăn mà lười cực ấy, chỉ thích ôm chăn. Đêm qua em đi cà phê cà pháo với chồng con đến 11h đêm lại về nhà 3 đứa ôm nhau. Giờ nhìn bánh của chị em lại thèm rỏ dãi

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này