Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ôi, đẻ xong 1 đứa, giờ chị đi tiêm dũng cảm như Võ Thị Sáu, ở VP họ cẩn thận nên nhiều xét nghiệm, cái nào cái nấy cũng hút máu hàn lít, vãi nhất là hôm thử đường huyết, Chóe làm rồi đấy, 4,5 lần nhể? Nhưng đau đớn nhát là cái lúc bị đông thai, tiêm nôi tiết vào bắp tay ấy, đau tê dại cả ngày ko tan thuốc. Giờ bị chích hút cả mấy xi lanh máu chả xi nhê mẹ gì, cũng chả thấy đau đớn.
    Nếu đẻ mổ, lâu nhất cái đoạn chờ ông bác sỹ tiệt trùng, mình nằm tơ hơ, nặng uỵch, họ lật sang giường, rồi bắt cúi gập ngừoi để đâm màng cứng, thế là xong, chả thấy gì nữa, chỉ thấy lọc xọc 1 lúc là con nheo nhéo bên tai thôi, ngừoi ngợm mê dại vì thuốc, hết thuốc mí bắt đầu đau đau dưng nếu mà lần này có thuốc 72h thì chả phải xoắn. Mổ xong , đánh rắm được, rút ống tiểu dược là nên đi lại ngay, như thế nhanh lại sức chứ nếu sợ đau, nằm ì ra thì vét mổ dễ bị dính lắm. Chị ra được khỏi giường là lao vào tắm, sau chồng vào dìu đi đi , lại lại cớ chục vòng, đau lắm, lưng gập đến mức cằm chạm đầu gối mà vẫn phải lết.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cảm giác sợ nhất mày biết là gì ko? là cảm giác chia tay chồng, chia tay gia đình, bạn bè khi ngừoi ta đẩy cáng mình vào phòng đẻ, cảm giác sợ hãi bao trùm vì chỉ còn 1 mình, ko biết có còn quay lại được cánh cửa mình vừa qua ko? Chửa cửa mả...Chị ko boa giờ quên ánh mắt của những ngừoi tiễn chị vào phòng mổ hôm ấy...nghĩ lại vẫn rơm rớm khóc...ánh mắt chồng như thầm nói: anh chờ e về...
     
    padmexiaomao thích.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bác nói kĩ đoạn này đi ah, e chưa thủng
     
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lần 1 tôi phải đút đến mấy viên ấy, hỏi c bs mổ cho, c ấy cho đút cái là tôi đút liền. Tôi liên mồm kêu đau, c ấy bảo ng ta rạch có 1 đoạn ngắn, e thì con to nên dĩ nhiên phải đau hơn. Nhg chị ấy cũng kêu là k nên lạm dụng vì dùng nh sẽ ảnh hưởng đến việc co hồi của tử cung. Chưa kể y tá còn cho 1 liều đô nô găng để ngủ quên đau nữa chứ
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ẹc, đề nghị đồng chí Kún xì tốp vụ dọa nạt em nhỏ nhá. Em sợ xoắn hết cả người vào rồi đây này, em sợ đến lúc đi làm hồ sơ sinh là đã sợ chết ngất rồi chứ đừng nói là đi đẻ nữa.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bác sỹ cũng bảo e là nước ối nhiều , lọc xọc nên nó vẫn còn ngọ nguậy, bơi lặn kinh lắm, ngôi chưa ổn đinh đâu.
    ah họ bảo ai đẻ mổ rồi, lần sau vẫn có thể đẻ thường, thật thế ah? mặc dù là e hoàn toàn ko có nhu cầu, Hội diên hồng nhà e cứ phán nhanh: MỔ.
    Thêm nữa, nhựa chuối nó dư lào chị? ngừoi bẩu máu cá, giờ bác lại bẩu nhựa chuối? mai e đi mua buồng chuối hay chơi nguyên cây về chặt xem nhựa nó ra nàm thao?
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tao nói cho mà biết đường lại bảo tao dọa? thôi, cứ kệ cho mày đến lúc ấy tự thấm nhuàn cơn đơn mí biết nhá.
    nói chung, đây là bản năng rồi, chả thấy sợ đâu, chỉ sợ lúc hỏi han linh tinh thế này thôi, khi đối mặt rồi đâu cũng vào đấy ấy mà. Ko khéo, mày lại mắn nhất Bếp...
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    khiếp, bà đau đến thế cơ à? tôi chỉ thấy họ tiêm tiêm gì ấy, chứ chả dùng đến cái đút nhá. Mấy bà bạn bảo lén vác vào, vì ở VP họ ko cho tự ý đút hay dùng thêm giảm đau đâu, bà chỉ đươc phép dùng đúng liều thôi nên là mấy mụ bạn mí lén dúi cho 5 cái viên kia để đau quá thì đút liều, 2 bà ấy đều đẻ trước tôi 6 tháng - 1 năm mà, kinh qua rồi nên dặn thế.Ơn giời, mình chả phải đút gì...
    mà đẻ xong, y tá nó vạch đít ra lau chùi, vệ sinh kĩ lắm, lúc thuốc tê vẫn chưa tan ấy, mình nằm ễnh như đống thịt lúc 6h chiều, chả đông đậy mẹ gì được, may nữa là giường ở VP nó điều chỉnh cao thấp được nên cũng phần nào giảm được cái ê ẩm của cột sống, nghĩ thương các mẹ ở viện thường, giường có được êm ái, sạch sẽ và tự đông cân chỉng ko nhỉ?
     
  9. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mục tiêu cụa em là đẻ 5 đứa cơ, nên là khả năng mắn nhất Bếp thì cũng đúng thôi.
     
  10. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hết thuốc tê nó mới đau chứ c, còn cái lúc gây tê xong thì bán thân bất toại, k còn cảm giác gì nữa ạ, nhg cái lúc bs rạch cũng có cảm giác sồn sột đấy c. Từ lúc rạch ra, e cũng bị bs hò dô ta ép phần chân ngực để đẩy con xuống dưới, xong bs lôi con ra nhanh lắm. Sau khi khâu vá xong được đưa ra phòng hậu phẫu, chồng vào thăm, em cười rất sung sướng nói chồng k ngờ đẻ dễ thế hí hí ... Sau đó là tác dụng phụ của thuốc gây tê khiến ng rét run và ngứa toàn thân. Đến cuối ngày khi thuốc tê hết tác dụng thì bắt đầu đau, đau từ trong ra ngoài, chưa kể cảm giác khó chịu khi bị cắm ống xông nên mình k cử động được, cứ nằm yên bất động. Hôm sau, rút ống xông thì đi tiểu lần đầu tiên đúng là thảm họa, xót kinh khủng c ạ
     
  11. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả 2 kỹ thuật tê tủy sống và tê ngoài màng cứng đều có hiệu quả gây tê trong mổ lấy thai.
    Phương pháp gây tê ngoài màng cứng đòi hỏi được thực hiện bởi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, hiện chỉ được thực hiện ở các bệnh viện lớn. So với tê tủy sống, kỹ thuật tê ngoài màng cứng yêu cầu thời gian thực hiện lâu hơn và phải có kỹ năng hơn. Phương pháp gây tê này nên được thực hiện chỉ bởi những bác sĩ gây mê được đào tạo tốt. Có thể không khả thi để áp dụng kỹ thuật tê ngoài màng cứng khi mổ lấy thai ở những cơ sở có nguồn lực hạn chế, nơi bác sĩ gây mê thường không được đào tạo thích hợp.
    Kkhi gây tê tủy sống, bác sĩ lâm sàng hoặc bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm phong bế tủy sống có thể thực hiện thủ thuật này. Tuy nhiên, ở những trường hợp như vậy, bệnh nhân nên được theo dõi với kỹ thuật chuẩn. Những phụ nữ được gây tê tủy sống thường cần điều trị hạ huyết áp hơn là ở những người được gây tê ngoài màng cứng. Do hạ huyết áp có thể ảnh hưởng xấu đến em bé, cần thực hiện nghiên cứu về sau nhằm tìm hiểu tác động của gây tê tủy sống trên kết cục sơ sinh. Lợi ích của việc kiểm soát đau sau mổ với thuốc gây nghiện hướng thần kinh ở những trường hợp gây tê vùng, cần được cân nhắc về các tác dụng phụ như buồn nôn/nôn và ngứa. Những tác dụng phụ này có thể tác động đến sức khỏe bà mẹ và khả năng cho con bú.
    Hiện nay, gây tê ngoài màng cứng thường được áp dụng nhiều hơn, với sự áp dụng giữa thuốc tê và thuốc giảm đau trung ương vì có ưu điểm trong cải thiện chất lượng giảm đau, giảm được liều lượng do sử dụng thuốc, giảm tai biến do ngộ độc thuốc, duy trì nồng độ thuốc ổn định.
    Không biết nói thế thủng chưa hay chưa thủng để còn ngâm kíu tiếp:rolleyes:

     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhựa chuối với máu cá ngang nhau nhưng chắc là cá chết chứ cá sống đỏ son là không giống lắm
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    2 cái mũi hoàn toàn khác nhau chị ah, mai e khép phải ghi âm lại mới nhớ nổi, đầu óc lắm việc nên e ko thể tập trung chưa kể ông con nó dình dập phá nát cái phòng khám nhà ngừoi ta hôm nay, bs nói 1 câu e lại hử hả 1 câu, rồi gào thét, dọa nạt nó để khám cho yên.nó hết nghịch điện thoại bàn, lai sờ máy tính, lại giở sổ trực lăm le bút gạch xóa, xé sổ ,rồi lại mở tủ thuốc, nhòm khay dung cụ...thì bảo sao mà e nhớ bs bảo e cái gì???Chưa kể ko dình là nó lao vào thang máy, biết tìm nó ở tầng nào trong cái tòa nhà 14, 15 tầng???
    Thì e nghĩ ngay từ đầu khi có lựa chọn bs, cứ tương ông nào thân quen ở đây cho lành, đúng như chị nói đấy, cái gì họ cũng quen, chứ bây giờ vác 1 ông hoành nhất Thủ đô dưng đường đến HN còn ko thõi thì bẩu sao ông ấy biết dao kéo panh kẹp nằm ở khay nào? Thôi có bác lang phán cho câu này là e xanh chín rồi, ko xoắn gì nữa.
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tây đồn, mũi gây tê màng cứng này lêch tay là sản phụ lập tức được miễn phí ngay 1 vé vào Paragame Quốc gia phải ko bác?
     
  15. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đẻ xong cố mà ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ, đi lại sẽ đỡ đau hơn là nằm. Càng nằm càng đau vì khi đó máu nó không lưu thông gây căng tức.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    vậy e nhớ rồi, cứ lăm lăm lúc nào cá chết ra máu là e phi ngay vào viện. dạo này bị khí hư nhiều lắm ( ko màu, ko mùi, ko vị) đang đi làm thỉnh thoảng lại hốt hoảng phi vào VS xem có phải nhựa chuối or máu cá ko..
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hơ, cái bệnh hay đi, hay hoạt đông của e thế mà lại hữu hiệu bác nhể? công nhận là e ít thấy đau hơn những gì Chóe nó tả nhé.
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thèm quá Khỉ ah. mà chị Cáo mí Khỉ, đang chém dở vụ đẻ đái cứ tung đồ ăn vào làm loãng ko khí qua cơ..
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    con lang nhí đi đâu rồi??? sợ quá chắc vãi mẹ mật??
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ah bác lang ơi, sau khi đẻ bao lâu thì cái bệnh bại hông nó mí hết? e khổ nhục, khốn nạn vì nó quá...đau lệch cả ngừoi.Ah bình thường e cũng được 1m61, hôm nay chùn mẹ xương rồi, e còn nhõn 1m57 :((......biết bao giờ mí cao lại dư hồi xưa??? 4 phân chứ ít đâu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này