Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chưa bao h có nhu cầu xem cái j liên quan đến VTV...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thôi e thăng, mai lại cơm 2 bữa. Hôm nay cố ý nấu nhiều để mai khỏi nấu, thế mà chồng oánh roẹt cái hết mẹ khay gà rồi :(
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ah, 1 lần nữa, e cảm ơn bác Lang rừng, phổ cập kiến thức chửa đẻ cho chị e rất đúng lúc và bổ ích.
     
  4. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vào nhà lội bì bõm, đọc bài này của chị em lại rơm rớm. Lần này, em sẽ đi vào cái chỗ cửa mả đấy mà ko có chồng đi bên cạnh. Đã nhiều lần nằm nghĩ đến cảm giác lúc đấy của mình sẽ thế nào, và lần nào cũng nằm khóc. Có lẽ em cũng giống chị cái khoản đi đẻ, lần 1 cũng thế và lần này cũng vậy, em chẳng có cảm giác sợ đau chút nào cả, chỉ mong 2 mẹ con được bình an. Đã có lần em nghĩ, trước lúc em vào phòng đẻ em sẽ dặn lại chú em chồng (người đc chồng em tin cậy nhờ vả) là đừng nói gì với chồng em cho đến khi mẹ con em được mạnh khỏe ra đến ngoài, vì chắc ngày em đi đẻ cũng sẽ là giai đoạn thi cử căng thẳng nhất của chồng em, hic, nghĩ vừa thương chồng, thương con vừa thương mình!
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  5. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lúc đó mình còn đang ra sản dịch, tắm bồn tôi cứ thấy ghê ghê, tắm đứng hay ngồi còn hơn, xối đến đâu nó trôi đến đấy sạch sẽ hơn. Chưa kể phải tắm thật nhanh nữa chứ, ngâm tẩm gì được lúc ấy
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  6. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mấy hôm trước vào nhà cứ nghe chị Kún với chị Chóe nói vụ đau hông, em cứ bào mình may mắn vì chửa có thấy đau đớn gì thì từ đêm qua em bắt đầu thấm cái cảnh đang nằm mà muốn xoay không xoay được, dậy ko dậy được. Ngày hôm nay em còn bị đau bụng cả ngày. Sáng 2 mẹ con đi chợ về, em lại tham tha lôi rõ lắm thứ, lại hứa với con làm nem cho con ăn nên cứ chạy đi chạy lại, chơi với con rồi quấn nem, đến lúc rán thì đau quá phải lấy cái ghế ngồi rán. Cho con ăn xong, em chẳng muốn ăn gì, tu bình sữa rồi nằm im đến chiều. Không hiểu hôm nay em bị đau kiểu gì, cứ âm ỉ, tức bụng dưới, nhưng rõ ràng ko phải đau từng cơn. Đến chiều đỡ hơn một tí nhưng nằm hoặc ngồi im thì ko sao, chứ đứng lên đi lại thì lại đau. Giờ mà nó lại giở quẻ bắt em nằm một chỗ thì em chết :(
     
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngày mới, em chúc cả nhà mình 1 tuần may mắn, hạnh phúc và nhiều niềm vui.
    Đọc kinh nghiệm chửa đẻ của chị Kún mà em hãi hơn cả cái lang gái, sợ run rẩy í..... Hic hic. e là chúa sợ đau, đến tiêm còn sợ nữa là rạch mí mổ. Em cứ hồi hộp hóng tin chị kún, chị Chóe cho vỡ vạc ra 1 ít và chuẩn bị tâm lý dần dần. Huhu, em sợ quá chị Lắc ạ
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh chị mà là em, chị cũng sẽ giữ đến khi trọn vẹn, lúc ấy chồng e chắc rối trí lắm, vừa lo thi cử, vừa lo vợ đẻ.
    Thôi an ủi nhau, mọi viẹc rồi sẽ êm xuôi.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ôi rồi, lúc đẻ xong chị viết 1 bài cực dài và hay với tựa đề: NHẬT KÍ CỦA THỊ GÁI ĐẺ up ở blog 360 độ ấy, blog ngày xưa hay lắm, thăng trầm theo cảm xúc, mờ lừoi, ko biết chuyển về nhà mới dư lào, sau bị mất cả rồi, tìm mãi ko còn nữa ...Tiếc mãi...
    Lúc chị như chúng mày ấy, sao chị chả thấy sợ gì nhể? cũng hình dung là đau đấy dưng ko đến nỗi lẩy bẩy, cầy sấy, tuy nhiên lúc lên cáng rồi cũng vãi thật vì phòng mổ lạnh lẽo, dao kéo loẻng xoẻng. Mổ xong được chuyển về phòng hậu phẫu, nằm cạnh 1 ông bị sọ não, hôn mê, cứ gào váng viện lên, mình thì toàn thân bất toại, chỉ lo ông ấy vùng lên xô vào ngừoi thôi.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn


    tôi chả thấy nhiều bà ah, dưng có lẽ nghe bà, mí lại tắm bồn đâu có nghĩa là ngâm bồn? Ghớm con eo éo, lo bỏ mẹ, đi ị còn ko xong ấy nói gì là ngồi ngâm nga lãng mạn mí hoa hồng và nến.
     
  11. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đầu tuần mà nhà mình vắng vẻ quá, em vào pha trà mời cả nhà và tám tí cho đỡ buồn. À, tối qua e đã ra chỗ Lương xứ nghệ nhà mình ọp hôm t5 rồi, dưng cơ mà cái lão Hãm nhà e thật là hãm quá, làm e ăn ko ngon. Rủ đi từ chiều mà lão í cứ đi ra đi vào, sợ xịt đủ thứ, đến khi lão í xong xuôi (là 7h tôi rồi) mí đi. Được nửa đường bắt đầu kêu ca là xa thế, lần sau đi xa thì phải đi sớm chứ, đi muộn thế này tối về muộn mai đi làm lại mệt (Rõ hãm, bảo đi từ chiều mà cứ lề mề, mà đi cùng lắm là 9h về chứ mấy, mai có 1 mình ông í đi làm chắc). Rồi xịch đến cái hàng í, vợ thì hí ha hí hửng, chồng thì hỏi ăn gì bảo ăn gì cũng được, vợ hỏi ăn nữa ko thì bảo có ngon đâu mà ăn. Gớm, ko ngon thì lão í cũng ăn hết 1 đĩa miến lươn mí cháo bồ câu rồi. Xong nhớ, hỏi e là có ăn gì nữa ko để đi, em rủ đi ăn sữa chua mít chỗ bà triệu í, lão í chả nói gì, vẫn chở đến nhé. Đến nơi, vợ gọi sữa chua, chồng hỏi ở đây có gì nóng nóng ko, dù ông í xem menu rồi nhé làm em bán hàng chỉ muốn hót ông í ra cửa. Ăn xong em vẫn thèm mà bũng vẫn khí là no nên mua thêm 1 cốc mang về, hỏi chồng ăn ko để vợ mua 1 cốc nữa, lão ko thèm đếm xỉa, thế mà về nhà lại cướp cốc sữa chua của e mới ức chứ. Đúng là lão hãm của ngày hãm.
     
  12. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đẻ mổ ít sản dịch lắm vì vét sạch rồi mà.

     
  13. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nghe buồn cười cái đoạn cướp cốc sữa chua thế!

     
    vochongmitcoi thích bài này.
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ối, lão hãm nhà em tính trẻ con lắm, toàn tranh giành với vợ thôi, đi ngủ còn cãi nhau mãi chuyện nằm trong nằm ngoài cơ chị ạ. Mà chị Cơm nắm nhận được quà Noel có thấy phản hồi gì ko chị?
     
  15. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em xuề là em đẻ thuờng mà tiệt chả thấy đau đến chết như 1 số mẹ tả? Chắc taij tạng người?
    Mấy đứa trẻ đừng có thần hồn át thần tính nhé.
     
  16. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E định đẻ ở Phụ sản HN thôi, dưng cơ mà sợ đau thì ít, mà sợ các bà bắt kiêng phản khoa học thì chít e. Gì chứ quê chồng e vưỡn lạc hậu lắm, khéo bắt em kiêng tắm 1 tuần thì em lạy như tế sao mất
     
  17. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em quăng ảnh con gái chụp ở Vincom hôm qua :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  18. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHết cười vì em CHip tạo dáng :D. Thế này mấy cô VNNTMD còn thua xa.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  19. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cái này đúng đấy, tùy tạng người. Bà chị chồng nhà chị cũng thuộc dạng dễ đẻ, vào viện được độ 10 phút là tòi ra thằng ku ngay. Bà í kể lại chứ, rặn được 1 lần rồi, đang định rặn tiếp thì bác sĩ bẩu: Thôi rặn gì nữa, con mày nó ra rồi còn đâu, chết cười :D
    Chị cũng là mổ đẻ, dưng thấy nhẹ nhàng lắm, ko đau đến mức chị Chóe đã từng trải qua. Chỉ cú mỗi cái đêm đầu tiên mình đang ngủ thì nó đánh thức dậy tiêm thuốc ngủ với thuốc giảm đau :rolleyes: Dính đúng e thực tập tiêm cho, thế là cả đêm mất ngủ vì nó tiêm buốt quá :mad: Nếu có tập 2 vẫn sẽ chọn mổ đẻ tiếp!
     
  20. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    em chào cả nhà!sáng ngày ra nhìn ảnh em chịp tạo dáng người mẫu hay quá !
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này