Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hội gà ở đây rùi. Mình là một 'nhân vật gà' mới xin phép được gia nhập vào hội. Rất vui đc làm quen với các mẹ!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi cho nó ra Cam Cót được 3 ngày rồi, mỗi lần chà vẫn ra máu nên người ta bảo bét cũng phải một tuần, lâu là 10 ngày. Vì còn do từng đứa trẻ. Đứa bôi xong nhổ phì phì hoặc nuốt hết thuốc , chưa đến 1 tiếng mồm đã sạch thuốc thì lâu khỏi hơn đứa để nguyên thuốc thế. Mà con Dương thì bôi xong là vừa khóc vừa nhổ hết ra. Về nhà uống thuốc thì như chợ vỡ ấy, cả nhà dỗ dành vẫn không nổi, nó đùn ra hết. Khổ thân. Lấy cái xi lanh dạo trước Teo cho để bơm thẳng vào miệng nó thì nó sặc nên hốt. Chắc là không kịp khỏi trước tết tây rồi. Nó càng ngày càng không ăn gì. Cả ngày có 100ml sữa . Tức là thi thoảng chấm mút tí. Chứ không ăn dc gì khác. Đau mồm quá mà. Lưỡi rộp trắng, mồm lở, lợi đỏ xưng mọng chảy máu. Mà nó lại đi táo chứ. Chắc nó nóng trong quá. Có lẽ tại đợt viêm họng uống kháng sinh nên giờ bị phá ấy mà. em dạo này lo con ốm, nhà cửa, cơm nước, hàng họ, vân vân và vân vân. giúp việc bùng được nửa tháng rồi. Mẹ thì vẫn lẫn lộn và hay tự ái thế. Hàng họ cuối năm nên vẫn bận thế. nên chẳng biết có chuyện gì. Hôm nay vào chuồng mới đọc được phát này, chốc phải hỏi thăm Chick ngay mới được. Khổ thân nó, không biết thế nào ? Cuối năm nên mọi người ai cũng bận, chuồng cũng vắng hơn do công việc thôi, chứ em nghĩ mọi người vẫn nhớ nhau và yêu nhau như xưa mà. có gì đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! con tôi là cũng sốt đùng đùng 3 ngày tôi mới cho đi khám vì tôi ko biết nó bị viêm,cứ tưởng mọc răng,đợt đấy nó bịt mồm bịt miệng đủ kiểu đó,còn lười ăn thì nhà tôi cứ đc mấy bữa ăn tốt xong lại đâu vào đấy này,tôi mua lọ biobaby cốm,pha vào sữa ngày 3 lần,uống 1 thời gian cho nó đỡ lười ăn,thì thấy đỡ hơn tẹo,tức là ăn thì vẫn lười thế,nhưng uống sữa thì trở lại đc phong độ cũ,
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chẳng rõ chuyện bà Chick thế nào,nhưng thôi cứ tự an ủi mình là rồi mọi chuyện cũng qua hết thôi,chứ vợ chồng tôi hồi lấy nhau lao đao mấy năm trời liền,vì lấy trong tình cảnh bắt buộc nên tôi bị mọi ng trì triết suốt 1 thời gian dài cơ,rồi thì bây giờ ổn đc chuyện gia đình thì cũng đang vất vả chuyện tiền nong ghê nên nhiều khi vào đây tôi chỉ đọc mà chả biết viết cái gì cả,giờ đến têt vừa muốn có tiền trả nợ vừa muốn đi chơi (tham nên muốn đc cả 2 cơ) mà cũng đang xoay sở ko biết làm thế nào. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh,thôi thì tự thấy hài lòng với mình thôi,chứ tôi thấy năm nay kinh khủng thật đấy,làm ăn thì khó khăn,mấy đứa bạn chơi cùng,toàn chồng đang ngoan hiền mà chả hiểu đi làm,chỗ làm thế nào mà dính bồ bịch xong về giờ là suốt ngày đòi li hôn vợ,rồi giở đủ trò xấu . Biteo: hehehe,hóa ra nhà bà cũng Bibum à,đúng là hệt nhà toi rồi,tên ở nhà của con em là do anh nó đặt cho hồi trước
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vào ngó cái rồi ra luôn ,chúc cả nhà ngủ ngon mai rảnh tớ buôn sau
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic hic sáng nay vừa bị công an bắt phạt mất 4lit hớ hớ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em chào cả nhà. Mấy hôm cuối tuần em về quê giờ mới vào đọc tin của các mẹ, cuộc sống mỗi nhà 1 kiểu mà . Nghĩ lại thấy chán nhỉ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc chuồng mình tuần mới nhiều thành công và hạnh phúc!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ủn mông các Gà nào, chúng ta kiên cường lắm nên bất cứ khó khăn nào cũng vượt qua được mà. Cố lên...........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi.. tôi cũng bị phạt 2l cho bọn công an hôm thứ 7 vừa rồi xong.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tuổi Gà đứa nào cũng vất vả k cái này thì cái kia. n suy cho cùng c/s vẫn luôn thế để kiên trì lòng người, thử thách vượt qua những khó khăn giành lấy nhưng gì m đã hi sinh, cống hiến...Tôi n lúc cũng buồn lắm, n nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, m đang bằng lòng với cái m đang có và phấn đấu tiếp với những gì m mơ ước. Chick này, cố lên nhé. Mọi người ai cũng quan tâm tới nhau, tôi mới vào nên cũng cần time cho mọi người tin tưởng, để sẻ chia.....cũng mong all chúng m vượt qua giai đoạn khó khăn của c/s vững vàng bước tiếp trong vòng tay bạn bè.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thía à sao nó lấy tui đắt thía không biết gấp đôi bà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vào lướt trong này lâu rồi, hôm nay mới thấy đúng chuồng của mình. Cho mình vào chuồng với nhé. Giới thiệu mình tên là Hằng, quê Nam Định
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không biết nữa, tại tôi đưa đầy đủ giấy tờ, thế là nhiều ý. Hi hi.. chắc bà đưa luôn lúc nó phạt trứ gì?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Véo căm bà nhé, thỉnh thoảng vào chuồng cho vui.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Véo cằm chị! Các chị có chị nào rảnh 8/1 đón Cụ nhá! Nhớ là 8/1 buổi trưa đấy, Cụ đi trọn ngày với các chị như hôm trước cho vui! Cụ ra HN từ chiều thứ 7, tối thứ 7 chị nào đi đú đởn với Cụ ko? Cụ đi giải cái ngố rừng tý! Chị bầu chị ý bao cụ hết đấy!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! oái, cụ về à ? nhớ mang đàn heo nai núi rừng về cùng cho vui. em thì em không nói trước được, còn xem đàn con nó khỏi cam lợi lúc đó chưa đã, bớt quấy thế lào đã mờ. Chứ giờ thì bế suốt trên tay, nó khóc lóc suốt. Chúng nó mà khỏi em rong ruổi cả buổi với cụ tốt. Còn nếu không em cũng phải lao tới ăn với cụ bữa trưa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chào cả nhà, muộn rồi mà tôi vẫn lọ mọ này. Tối nay Ông ngoại (bố) vừa mắng cho 1 trận nữa can cái vụ đi buôn. Ông bảo, số con chỉ có thế thôi không giàu được đâu (Vì nhìn thấy con vất vả quá ) được nghỉ mấy ngày tết thì nghỉ ngơi cho người nó khỏe vv Nhưng mà con thích, con muốn làm muốn thử, muốn kiếm 1 chút để con trả nốt nợ thôi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình xin tự giới thiệu mình là Ngọc Khánh nhé, sinh tháng 10/1981(có mẹ nào sinh cùng tháng với mình ko hí hí),mình vào chuồng 1 lần rồi nhưng chưa có cơ hội để giới thiệu và nhập chuồng. Nay cho phép mình được nhập chuồng với nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tưởng bà khai lý lịch rồi hóa ra nay mới khai báo hả?