Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sáng nay, mặc dù là ngựoc đường,dưng e vẫn cố mò lên 31 Hàng Than làm bát phở gà. E đúc kết lại, chả còn hàng phở gà nào lại làm e say sưa ngây ngất dư hàng này.
    Bát phở thanh cao xế ko biết, thịt gà là gà già, thịt cực săn, ko có mỡ, lớp da gà vàng rộm, giòn tan, kể cả ăn gà ức cũng ngon. Thịt dai dưng ko phải cái kiểu dai nhoanh nhoách mà là 1 miếng thịt chắc thì đúng hơn.E thích phở gà lắm, tủ của e là order 1 bát: gà đùi, phao câu, nhiều da, thêm gan, gan là phải gan nếp, mầu vàng y chang cái dép gan gà năm nao ấy, thêm tụy, e thích vì nó rất bùi.E đi ăn rất mê ngồi gần ngừoi bán hàng để ngắm cái đĩa thịt gà đã được thái sẵn miếng nào cũng chằn chằn, đều tăm tắp. Cái này nó thể hiện tính cách của ngừoi bán hàng nữa, nhìn là thấy họ chỉn chu, ngăn nắp và tôn trọng khách hàng đến thế nào.
    Gà nhà cô ấy theo nhời bác Tubim thì bác ấy tự giết mổ, đúng là vậy vì hôm qua ăn xong, thằng con e nó nghe tiếng gà gáy ò ó o o ( ăn lúc hơn 7h sáng mà) nên e đưa nó ra chuồng gà sau lưng để nhòm. Gà tư giết mổ nên bán hàng, cô ấy có nguyên lòng mề, dây dợ chả thiếu thứ gì.
    1 bát phở tú hụ , thêm 1 vốc thịt đùi của e hết nhõn 38k cả quẩy, ăn xế lày ở các hàng khác hơi tiếng tiếng là hơn 50k ngay. Cửa hàng của cô ấy rất nhỏ, kê đủ 2 dẫy bàn dài, mỗi bàn xếp được độ 6 chỗ ngồi dưng chả lúc nào nó vãn khách. Cũng chỉ có mình cô ấy với chú chồng phục vụ, họ làm rất chuẩn xác, ko có 1 hành động thừa, khách cũng chả phải chờ đợi quá lâu. Như mấy hàng Công nghiệp ngoài kia, đông nhân viên ko có nghĩa là được phục vụ nhanh, 1 lũ oắt con láo lếu chỉ nhanh cái vụ chém gió chứ mình gọi gì cũng lờ đi, con chủ thì khênh khạng, bố đời, chỉ nhanh cái đoạn chém khách, tính tiền.Hàng nhà cô ấy hết sớm lắm, ngàoi 9h là hết bay nên mặc dầu là đi làm muôn mất mấy chục phút đồng hồ dưng e cũng cố phải ăn được bát phở ở đây cho bõ công.
    Xấu tính, đã mò loanh quanh phố cổ, ăn xong e lại lượn qua Hàng Bông làm cặp giầy giò chả cốm.Hôm nọ, nhòm thấy 1 bé gái bố nó mua cho cái bánh giầy giò, tự nhiên kí ức thời trẻ thơ đói nghèo trỗi dậy , e xèm quá thể, hồi bé, có 1 cặp bánh giầy giò chả khác gì đựoc ăn sơn hào hải vị. Sáng ra, sau bát phở bụng đã âm ấm, làm thêm 1 cặp giầy giò dẻo quánh, bao quanh miếng chả cốm béo bùi vẫn còn bốc khói nghi ngút, ngàoi bọc 1 lớp lá chuối xanh, e ko chờ về đến vp mí cắn, e đứng vỉa hè cắn ngay cho nó nóng, cảm giác dẻo dai béo bùi lẫn lộn. Thấy 1 ngày mới đầu tuần hưng phấn lên bao nhiêu. ...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 26/12/2011
  2. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ui, 2 ngày e đi chơi tới tối nên là chỉ lội thôi chứ chả bon chen chém đc câu nào, thêm đoạn tối qua cả nhà cứ chửa với đẻ làm e chưa chồng cũng thấy hãi :p
    Em trả bài c QQ đây ah :p
    [​IMG]
    hihi, thêm quả mouse nữa, dưng mà e trình còi, lại k có hoa tai nghệ thuật nên là chữ nghĩa cứ run bần bật, nham nhở xí quá, các bác đừng xát mứt e nhá :p
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 26/12/2011
  3. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em đang up ảnh để khoe với các mẹ thư và quà ông già Noel gửi cho hai đứa nhà em.
     
  4. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    huc, hnay dùng thử flickr k up đc ảnh là sao :(
     
  5. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mắt đẹp nữa, trong veo. e rất thích những bức ảnh chụp cận đôi mắt thế này
    em thích cấy ni, trông hồn nhiên :p
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  6. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    gần nhà em có hàng phở gà ăn cũng tạm được chị làm em thèm quá huhu
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chết cừoi vì con Chíp quá, khổ thân e nó vẹo cả người
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hôm nào ăn thử đi .
     
  9. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Khiếp, sáng nay cty em chào cờ sớm, làm e chỉ kịp chuẩn bị hộp cơm trưa rồi xấp ngửa đi ngay, chưa ăn gì mà chị đập vào mẹt e toàn phở gà mí bánh giầy giò quá bằng giết em. Mà chị nói làm e thèm, hàng phở gà í chỉ mở buổi sáng hả chị? tối ko bán ạ? Em thèm quá đi mất í, khéo tí nữa sang bên phòng hành chính làm bát mì tôm thôi, chứ huyết áp e sắp tụt mất rồi
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    sống độc lập cũng có nhiều cái thướng nhỉ? thích tắm là tắm, chứ cứ bị o ép tắm mí ko cho tắm nẫu đời ghê
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tầm 10h là bán sữa chua, karamel rồi. sáng ra vươt bao cái đèn đỏ, lượn lách điên dại chỉ để ăn được bát phở đấy.
     
  12. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cô may mắn là 1 người đẻ thường ko thấy đau....CHị mày đây, đẻ lần 1 tưởng chết đi sống lại, nằm chình ình trên bàn đẻ từ 6h chiều hôm trước đến 11h trưa hôm sau, ko đẻ được phải móc xép...Cha mẹ ơi, đau tưởng chết luôn í chứ...
    Lần 2, quyết tâm mổ đẻ xong thế nào cuối cùng lại đẻ thưởng...Lúc nằm trên bàn đẻ, cơn co nó đến mà gào mà thét, lúc í xỉ vả là Sao mình ko đẻ mổ để ko phải khổ thế này...Cứ nằm nhìn đồng hồ mà lẩm bẩm : Cố lên chỉ còn 30p nữa thôi là hết đau mà...Cứ thế rồi cũng xong...
    EM thề, sau 2 lần sinh nở...Giừo em nhnf ai bụng to là em sợ lắm, sợ hơn người mang bầu í chứ...Cảm giác bao nhiêu đau đớn lại ùa về như lúc mình sinh í...
     
  13. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sáng dậy, chị Cơm Nắm còn ngái ngủ, mẹ hỏi mấy lần: "đêm qua ông già Noel có đến gọi con dậy thật không?" chị ấy vẫn không trả lời, một tý sau tự dưng bật dậy, miệng nói liên hồi trong khi mắt vẫn nhắm tịt "quà, quà, quà..." làm em Xôi Ruốc cũng lồm cồm bò sang, tưởng chị đùa nên cười há miệng tít mắt vào. Chị gà gật đi ra, không lấy kinh, không đánh răng rửa mặt chạy ngay sang phòng đằng sau, nơi có cái cửa sổ mà năm nào "ông già Noel" cũng bỏ quà qua đấy. Lục sục một lúc, chị thất vọng chạy sang: "mẹ ơi không có quà", rồi đi tìm kính. Bỗng chị reo lên, không, rú lên thì đúng hơn vì nhìn thấy một thùng quà như này:

    [​IMG]

    "mẹ ơi, con quên, nhà đằng sau xây nhà bịt cửa sổ nhà mình rồi nên là ông phải để qua đường ban công mẹ ạ!"

    Bên trong có đúng những gì các con thích, trừ có cái hộp bút bị mang đi học rồi nên mẹ không chụp được, với cả người tuyết đã mang cho em Thùy Linh, một cơ số chocolate đã chui vào bụng, thì hiện giờ còn những thứ này:

    [​IMG]

    Và thư của ông già Noel, trời ơi sao mà ông biết hết mọi chuyện như thế này cơ chứ!

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Bây giờ chị Cơm Nắm đang mơ những giấc mơ khác không thể hạ cánh nổi vì chủ nhật này là sinh nhật bảy tuổi của chị ấy rồi! Các mẹ chờ phóng sự tiếp theo.

    PV Bò Sữa Ngốc, tin từ Sông Đen.
     
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tối chị nấu mời em, hé hé .
     
  15. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    huhu chắc là phải nhích thui!mà chiều em mang cam cho bác nhớ!
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thì e chả ca đọan này ở mấy post trước rồi còn gì chị. mọi ngừoi kêu ca dưng e chỉ dùng cái bỉm ngừoi lớn lúc ở Viện, về nhà e dùng BVS mà.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    làm gì còn chõ mà chứa? mày cho bác hoãn được ko? để tối về hối hả ăn hết cái đám mày dúi hôm nọ.
     
  18. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi hàng này nó ở chỗ nào Hàng than Ạ !!
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sao chị Ngọc lại có thể nghĩ ra 1 bức thư hay và tình cảm thế nhỉ?
     
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em cũng ở riêng đáy chứ, dưng cơ mà đẻ thì các bà sẽ lên nên em sợ lắm, sợ nhất cái khoản bắt kiếng tắm, kiêng ăn í.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này