Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hì, vậy là con đã lớn thật rồi, chị nhỉ.

    Em cũng thà mổ còn hơi bị rạch bình, hôm nọ em mổ u tuyến bactholin, ở chỗ bình ấy, đau 3 tháng rồi đã đỡ đâu. À, bs Tuấn viện C có phải bs Lê Anh Tuấn không chị, nếu đúng thì tuyệt quá vì em đang khám bác ý.

    Khiếp, bạn em tả khiếp thế, chị thì thấy nhanh như gió, từ lúc nằm nghiêng để tiêm, bs hỏi chị đến câu thứ 3, chị còn đang trả lời thì đã thấy ku Tôm nó khóc rồi, nhanh hơn mổ gà em ạ. Mổ xong 1 ngày là chị lom dom đi lại, tịch không dùng 1 viên đút đít nào, 2 ngày là về nhà, chăm con như đúng rồi, chả đau như mọi người nói đâu.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tưởng mày thù oán gì Bếp, đi mất tiêu rồi? .
     
    blue_sky89 thích bài này.
  3. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    iem chưa c ah, đang ngóng hàng đây :(
     
  4. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm thứ 6, theo lịch là ông già Nôen sẽ đến nhà em tặng quà, nhưng do hôm í em bận làm giúp đám cưới nên gọi điện nhờ ông già đến trường cu Tít tặng quà...
    Lúc em đến đón cô hiệu trưởng gọi em vào và kể giọng vui lắm: Mẹ Tâm chu đáo thế, khi ông già Nô en đến tất cả các cháu ở các lớp chạy ra chào to : Chúng cháu chào ông già Noen, rồi vẫy tay chào ông, ông già đến lớp cu Tít và tặng Cu tít quà, Các cô giáo ở lớp bên cạnh liền đưa cho ông 1 gói kẹo nhờ ông mang vào lớp tặng các cháu...Các cháu rất thích và khi em đến đón cu Tít, đưúa trẻ nào cũng líu lo kể chuyện hôm nay trường con có ông già Noen đến tặng quà...
    Ở chỗ em, việc nhìn thấy ông già Nôen như là 1 câu chuyện cổ tích thành sự thật vậy, mất có 50K mà nhìn các cháu hân hoan thế mà em vui quá..
    Cu Tít chậy ra khoe với mẹ là con được ông già Noen tặng quà nhé, ông chỉ tặng con thôi, em bảo : Con ngoan nên ông mới tặng con, con nghe lời bố mẹ, yêu em MÍt thì năm sau ông lại đến tặng...Thế là về nhà anh í cưng nựng em hẳn lên..hí hí....
    Em lại mong Nôen năm sau đến nhanh để lại háo hức chuẩn bị quà cho các cháu nữa quá
     
    Sửa lần cuối: 26/12/2011
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị chả biết đầy đủ tên họ vì chị ko nắm hộ khẩu nhà bác :)
    e cũng đẻ ở đấy hử?
    vụ rạch bình ấy, ăn ở với nhau bao năm chán bỏ mẹ, đến lúc lôi bình ra "cì cọ" lại vớ phải cái bình dão, mình còn chán nói chó gì các bố ấy???
     
  6. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ku vẫn rất tỉnh táo đấy. Tai biến thì chắc là chưa rõ rệt nhưng đi hơi lệch thôi. Cụ Diệu ngày bếp tầng bẩy mấy kể: đi sinh cu Ốc bên Padi, sau khi sinh xong, ngta đẩy cụ vào buồng tắm, rồi bắt vệ sinh, xối nước lạnh vào bình, cảm giác đau đớn kinh hoàng đến chân nông, nhưng sau đó thì bình co lại chuẫn form cũ, ko doãng diếc j. Nước lạnh chỉ áp dụng với bình nhé!!! Chị cầm sẵn AC đây rồi, mày mà manh động thì chị tung qua cửa sổ cho.
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Gớm, có phải lúc nào cũng tình cảm nồng thắm đâu, có lúc còn dã man khô khan hơn cơ cô ạ
     
  8. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sao bầu to mà Kún ăn giỏi thế nhỉ? Hồi chị bầu chị ko ăn đc nhiều vì bị chèn ép nên bt mỗi bữa ăn 2 chén cơm thì khi bầu chỉ ăn 1 chén thôi. Tới chén thứ 2 là ko thở nổi, sợ lắm! Thành ra phải uống sữa tươi bổ sung. Nhiều khi nhờ vậy mà cả thai kỳ chị tăng có 8kg mà con gái đã hơn 3kg rùi!

    Nghe mọi người tả chuyện đi đẻ làm em lang nhí sợ mất dép mà chị buồn cười quá. Tùy cơ địa mỗi người mỗi khác ah. Chị nè, đẻ thưởng, ko có gây tê gây teo gì mà chẳng biết đau đẻ là gì cả! Vô BV, thấy chị em đau, khóc la, chửi bới ì xèo, rồi bác sĩ, y tá la mắng chị em, chị cứ ngồi nhìn dửng dưng, lâu lâu mới có 1 cơn đau nhẹ thoáng qua. Thế mà bsi khám, lôi vào phòng đẻ, còn trợn tròn mắt nhìn bsi hỏi: sao đẻ đc? Mình chưa thấy đau mà?! Bsi la: bà mở 4 phân rồi, vào còn đẻ chứ! Có chích đẻ ko đau ko? Thôi khỏi chích hen, nói nhỏ là có tác dụng phụ ah! Mình gật đầu rất anh dũng: khỏi chích, mình có thấy đau gì đâu! Do chị ko có cơn co tử cung nên bsi truyền nc biển cho cổ tử cung mềm và mở ra. Lúc bsi bảo rặn thì là rặn thôi, chẳng thấy đau đớn gì. Thế nên rất là tí tởn! Sau này bsi cafe với chồng chị, ổng mới nói trường hợp của chị rất nguy hiểm vì ko có cơn co tử cung nên mẹ ko biết rặn lúc nào, bsi phải nhảy lên bụng push em bé ra giúp. Hành động này khá nguy hiểm cho mẹ vì có nguy cơ vỡ tử cung. Thế mà lão bsi này khi đó ko chịu mổ cho chị, cứ động viên chị đẻ thường, rồi sau đó lại hù chồng làm ổng sợ xanh mặt, nhất quyết ko cho chị đẻ thêm nữa!
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cước đắt ngang ở bển gửi về??? làm thế thì lãi lờ chó gì?
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E vừa sang bên Ném đá, có top bé gái 3 tuổi ôm em, che cho em trai 1 tuổi khỏi bị ong bò vẽ đốt, bé bị đốt 46 nốt nên chết rồi, huhu.
     
  11. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ông Noel này tình cảm, nét chữ đẹp nhỉ, giờ cho em viết 3 trang giấy là em chịu thôi, bao giờ con em lớn nó sẽ nhận được thư điện tử của ông già Noel, hoặc ông già cho thư kí đánh máy rồi gửi đến.

    Nhớ phần em nhé.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  12. blue_sky89

    blue_sky89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hồi Bếp chuyển sang đây em lập mãi chả được nick nên toàn tàu ngầm thôi ạ.:p
    Dạo này em chuyển sang tình yêu bánh trái, đầy đủ đồ nghề rồi mà làm toàn hỏng thôi. Huhu. Hay là em ko có số làm bánh hả chị Lỳ, chị QQ ơi??
     
  13. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hơ hợ, phòng kín đáo, ko gió thì chắc cũng bị tai biến đc đâu ạ, chồng em cũng bẩu là để chồng dắt sẵn 3 viên AC đi, đang tắm mà vợ lên cơn thì nhét luôn vào mồm 1 viên rồi tính tiếp. Cơ mà nhìn clip bọn Tây đẻ dưới nước thích nhỷ, đánh roẹt 1 cái là em bé chui ra, chả thấy đau đớn gì cả.
     
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mong là chuyến sau mối quen để giành chỗ cho mình, :( Tại tôi cũng ham gấp quá.
     
  15. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    À quên nhá, vụ tắm nước lạnh là mẹ đẻ em đầu độc em nhá. Mẹ em bẩu là tao đẻ xong toàn trốn ra nhà tắm tắm, mà ngày xưa ở trạm xá với bệnh viện nhà mình thì làm j có nước nóng mà tắm, đẻ em còn vào mùa đông nữa chứ. Mẹ em đẻ 5 con bươm bướm tât cả mà thấy bi giờ người chả bị nhão gì cả, chỗ nào cũng săn chắc, da căng mịn, trắng nõn, ti to ơi là to.
     
  16. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ông bác sĩ này hài hước quá, dọa thế thì ai dám đẻ nữa chứ.
     
  17. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị cũng bị rạch bình nè, mà sau đó bsi khâu quá tay hay sao ah, còn nhỏ hơn hồi chưa bị rạch! OX la làng vì đau. Nghe mọi người hù doãng làm chị cũng sợ, chăm chỉ tập kegel. Mà các bsi sản trong này marketing tốt lắm nhé, đẻ xong, bsi cho ngay name card, hò hẹn với bệnh nhân là sau đẻ 6 tháng, chị quay lại gặp em, em khâu tầng sinh môn cho, đảm bảo khít khìn khịt như mới! Thế nên chị đồ là bsi của chị đã khuyến mãi cho chị, khâu luôn TSM cho chị lúc đẻ luôn!
     
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ới chị Cáo với Lì chứ ơí gì chị hả em ơi, chị cũng a ma tơ mà :D
     
  19. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ối giời ơi ...................................
     
  20. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em lúc đẻ có tiêm 1 mũi ko đau đây. Tiêm xong 1 cái là em chỉ mắc rặn chứ ko đau tí nào, chỉ có lúc khâu là đau vật vã, giờ nghĩ lại em còn thấy gai gai chỗ ấy. Tiêm cái này đau lưng tầm 6 tháng là hết, bác nào đẻ thường, sức chịu đau kém thì nên tiêm, em thấy tiêm vào mình khỏe, ko mất sức vì bị đau đớn, hồi phục nhanh lắm.
    Con bé lang băm sợ đau thì tiêm đi nhé, chứ mày đáng lẽ ra đẻ thường, mà mày ngất họ đè ra mổ như mổ cá đấy em ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này