Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Vậy à? Em đang băn khoăn việc mua nồi áp suất và nồi ủ, em ko bít tí ti gì về nồi ủ luôn Nồi ủ với áp suất khác gì nhau ko chị nhỉ? P/S: Chị mua áo đi, em freeship về Hạ Long cho chị. Thêm 1c để diện tết cũng hay mà chị Sắp có tiền thưởng tết rùi. Hihi.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Thảo nào nó nhanh nhừ. Mình toàn ninh bằng nồi nấu ăn nên tốn bao nhiêu ga mà chẳng nhừ gì
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, có cái áo nào dành cho người bé bé hông chị ơi ( em cáo 157cm - 42, 43 kg thôi ạ) - 88 chị nhé ^^ Tks chị Hi, nồi áp suất nó mới nhanh, chứ dùng bếp ga mà mình chân giò thì tiếc ga lắm ạ. ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa nay có 2vc, mua 6k bún, 7k đậu, 2k chanh và rau kinh giới, về làm bún đậu ăn no phè tổng thiệt hại có 15k, bữa nào cũng thế thì mừng quá
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nghe chị tả mà em thèm ghê 2vc chị ăn ít nhỉ Em và bạn trai em có đợt cuối tuần làm bún đậu 2 đứa măm thì thế này: 1,5kg bún = 15k (Hai đứa em ăn khỏe nhắm ý) 6 cái đậu = 12k Chanh + rau kinh giới = 5k 1 chai Pepsi to = 13k Tổng thiệt hại là 45k (chưa kể mắm tôm, gia vị bla bla bla) hị hị :">
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền nhà này sao mà hợp ý nhà tớ thế. tối nay tớ có món thịt xào cà chua (xã cực thích món này hi hi) thịt 25k, cà chua mua cả kg để tủ khoảng 2k, đậu 2.5k rau cải xoong 4k luộc lấy nước canh và sau đó xào tỏi. vậy là có bữa tối các mẹ à. tổng thiệt hại là 33.5k. hi hi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền e và bạn e ăn giỏi thía, c và chồng c ăn hết 1kg bún mà bị kêu là ăn như trâu đấy. hic hic
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, phục nhà chị thật, em với con em em mum hết 6k= 6 lạng bún thôi ạ -Đâu 6 cái = 12k @ Mẹ Tuấn Minh : Em thích ăn món thịt xào cà chua, cuốn với rau diếp, ăn vào thế cơ chứ!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nồi ủ thì giữ nhiệt, sau khi tắt bếp cho vào nồi ủ thì thức ăn vẫn sôi tiếp trong khoảng thời gian 20-25' nữa (đấy là quảng cáo, còn thực tế chị nghĩ không được thế). Thích hợp với những món mà cần thời gian lâu và sôi nhỏ lửa: ví dụ ninh xương (nước xương trong), luộc gà, nấu cháo..., cá nhân chị thấy nấu cháo bằng nồi ủ không ngon (giống như kiểu nấu cháo bằng phích ấy). Nhà chị có nổi ủ mà toàn để bụi phủ thôi, hôm vừa rồi giải phóng cho bà rồi. Nồi áp suất sau khi tắt bếp cũng tiếp tục sôi được 15' nữa. Thức ăn nhanh nhừ hơn do bị nén hơi, thích hợp nấu các món hầm, kho tàu, kho cá nhừ mà không có nhiều thời gian (trung bình chỉ cần 10 đến 15' là nhừ tơi tả) Chị thích nồi áp suất hơn, nếu mua nồi áp suất em nên mua nồi của Nga ấy, rất bền, loại của TQ rẻ tiền nhưng nhanh hỏng lắm. Còn cái vụ mua áo ấy, cho chị suy nghĩ thêm nhé... hì hì cầu cho em bán đắt hàng, lúc chị đổi ý thì em bán hết hàng rồi nhé Em ơi, có cái size S chắc em mặc vừa đấy, chị thấy áo đẹp cũng thích lắm, nhưng mà nhiều quá rồi, có những cái cả mùa đông chẳng xỏ đến, chị đang chống lãng phí nên hô hào em mua cho mẹ ấy đắt hàng nhé. Em da trắng chọn màu đỏ cho đẹp, màu đen cũng đẹp nhưng 88 thì xanh đỏ tím vàng tí cho nổi.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Có hôm Mama em làm bún chả, đến bữa thì phát sinh thêm khách. Chúng em pha thêm nước chấm nên vào ăn muộn, ăn được một tẹo thì thấy thiếu thiếu bún nên ăn ít nhường khách (thịt thì còn bao nhiêu ). Chiều hơn 3h đói quá chúng em ra chợ 1 thêm 1 cân bún về nhà 2 đứa ăn hết veo :"> Chứ bún đậu thì phải 1,5 cân mới đủ Cả nhà cứ trêu 2 đứa em là ăn khỏe như nhợn íh :">
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hơ c chưa ăn thế bao giờ chỉ mỗi xào cà chua cho mấy cây hành vào ăn nóng với cơm thôi, chắc hôm nào thử cái tên e vừ nêu mới được
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà mình chồng cũng không ăn chay thế này được, mà cũng không ăn cả đậu luôn ấy. Thỉnh thoảng bữa trưa hai mẹ con cũng ăn đậu rán nóng giòn nhưng thằng nhà mình cứ thích ăn với cơm Thằng lớn nhà chị cũng ăn khoẻ lắm, 2 mẹ con cứ phải 1,3kg bún, chị ăn một bát nhỏ còn đâu con giải quyết hết. P/S: Em ơi, cuối tuần ax chị đi công tác, nếu nghỉ gần khu vực nhà em thì chị mua thử tương ớt nhà em nhé (mỗi loại một chai), có gì chị sẽ gọi điện nhé, cảm ơn em trước. Tớ cũng thích cải xoong xào tỏi lắm, nhưng tớ chưa xào kiểu luộc qua lấy nước bao giờ, có sợ bị nhũn không? Mà cải xoong xào cũng ra nhiều nước lắm, tớ thích chan luôn nước xào ấy, nhưng nhà tớ chả ai thích cả.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm trước em nhắc đến món này này, sáng nay đi chợ mua luôn 1kg cá ghim được 6 con nhỉnh hơn bàn tay, trưa nay về làm sạch sẽ chắc còn khoảng hơn 6 lạng, ướp riềng, mẻ, sả, ớt quẳng tủ rồi, chiều nay về nấu với chuối xanh. Bữa chiều: Cá ghim nấu chuối xanh: 30k cá + 13k gia vị Thịt đông Dưa chua Tôm kho còn 4 con to
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hê nhô cả nhà. Trưa nay tớ ra ngoài măm Cuốn thịt ngâm mắm, hết 65K. Chiều nay đi măm tân gia.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ăn khỏe cho chóng nhớn chị nhỉ ^^ Nhà em Mama em toàn khuyến khích con cái ăn nhiều nhiều thôi ah Mà em cũng thích ăn nước cải xoong xào giống chị đấy ạ, em thích ăn tất cả các món xào, sốt luôn íh ^^ Cuối tuần có gì chị cứ alo cho em chị nhé Mà chị ở trong SG ạ? Hii Em cảm ơn chị ạ :heart:
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền 2 hôm ăn chay nên sáng nay em ăn ít lại, vì ăn chay ăn tinh bột nhiều quá no lâu, làm sơ sơ 1 tô phở bò ăn sáng, 1 chén cơm ăn trưa... ăn 1 thanh bánh quy socola xế chiều... tối nay chờ mama nấu
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ừ thì mấy thứ lặt vặt ở nhà có mà, chỉ kể tiền đi chợ thôi, mà công nhận các bạn ăn khỏe, vợ chồng mình 6 lạng bún 4 bìa đậu, ăn xong chiến cái bánh nướng no đến tận bây giờ đây, ăn đậu đầy bụng mà
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mọi người đảm đang quá, có Hoàng Mai và em Phương thì càng ngưỡng mộ, cơm nước em tệ lắm, nấu 1 tuần là hết món (mà trong tuần ấy món lặp ấy nhé). Giờ em đang 888 thì em trai em nấu nướng dưới bếp )