Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Úi làng nước ơi, em mới vừa bị cưỡng hôn xong, huhu..........
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mẹ chồng chị ở có một mình thôi, nhà rộng nên chả thiết lên cái chuồng chim trên này, cụ ấy bảo như tù giam lỏng ấy.

    Vụ nhử gà này nhá, hay lắm. CHị học được sau những lần đi lên vùng quê, nơi mà vườn rộng rào thưa khó đuổi gà ấy. Chủ nhà không đợi "chỉ còn ta với ta" nữa mà sau khi pha nước mời khách, khách ung dung tự tại nhấp ngụm trà rồi thì chủ nhà mới nhẹ nhàng ra đằng sau vườn. Ngồi uống hết chén trà rồi cũng chẳng thấy chủ nhà đâu, khách mới lò dò ra sau nhà thì thấy ông chủ nhà tay cầm bát gạo, tay cầm cái gậy, mồm thì bập bập gọi gà. Đàn gà thả rông đang bới mãi chả thấy cái mồi nào cho vào bụng, đnag đói lại thấy gạo trắng vãi tung tóe. Cả đàn tranh nhau nhảy vào mổ gạo ăn, chả con nào kịp để ý cái gậy trên tay ông chủ. Ung dung ngồi ngắm con nào ngon nghẻ, ông chủ vung cái gậy làm đánh rộp 1 cái, kiểu gì cũng có 1 con gà trúng gậy quay lơ ra. Nếu nó chửa quay mà còn cố chạy được thì hò dô ta nào đuổi theo mà vồ lấy. Lúc ấy gà cũng chả chạy nhanh được nữa, bắt vào làm thịt nhẹ nhàng đỡ tốn sức.

    Vụ trứng gà ở chị 1 lần chị đã cm rồi, hầu như trứng gà mua ngoài chợ đều là gà nuôi theo mô hình trang trại nhỏ. Nên chất lượng thì không thể tin tưởng được vì chị đã vào tận nhiều chỗ nuôi gà rồi. Chủ trại còn khuyến cáo chị đừng nên ăn trứng gà này nhé ( hay nó tiếc sợ phải cho mình chục trứng thì không biết). Nhìn cái máng thả thức ăn cho gà đóng cặn cả thuốc kháng sinh mà ghê. Họ giải thích nếu không cho gà uống nước pha thuốc và trộn thuốc vào thức ăn thì gà chết nhiều lắm. Đủ hiểu được độ an toàn của gà và trứng thế nào rồi.
    Nếu không có trứng tin tưởng ăn thì chị hay mua trứng trong siêu thị. Dù sao họ nuôi theo ô hình trang trại lớn, độ an toàn cũng còn có chút gram hơn kia.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  3. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    [​IMG]

    em trôg mấy món bày trên thớt cũng ổn lắm...chị xem có khi nhà chị có sẵn thớt thế này đấy
     
  4. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Khỉ ơi chị nghe chị Kún, tập trên một nền trắng trước cho quen, rồi mới nghịch ngợm sau Khỉ ạ. Gì chứ thớt thì chị có 3 cái đèm đẹp, hí hí.
     
    monkey1511 thích bài này.
  5. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngon quá .
     
  6. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E mò mãi không thấy bài chị Kún hướng dẫn cách nướng cá nục bơ tỏi ở đâu, nhà mình ai nhớ chỉ cho e với.
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    buôn cái này tôi ko có chình độ bà ah dưng mờ nhìn đồ đẹp lắm mặc dầu tôi ko thuộc típ mê ngọc tẹo nào.
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    sang top nhà lái cá xem sao? .
     
    daisykids thích bài này.
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tại sao bố cục lại chọn cái thớt? vì bánh mì tông nâu nhạt rất gần mí mầu cái thớt. điểm thêm cái bát nâu nâu ẩn ở sau, cà chua vàng lại oánh bật cái nâu lên, lá xanh phản lai để nâng hàng mầu nâu. Dần dần, e xem nhièu food blog e sẽ tạo thành 1 thói quen phản xạ về bố cục ngay thôi dưng tập nền trắng như kiểu bài học I TỜ đã.
    cứ lôi thớt ra chém loạn xạ đê, dần sẽ điều chỉnh được như ý, có máy thịn chả tội gì.
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    vậy là phang con gà như e hình dung thật, e cứ ngỡ là họ cầm cái bu đi chup cơ? thôi được rồi, bài này e sẽ khắc cốt ghi tâm để đến kiếp sau e có mảnh vườn rông như vầy e sẽ nuôi gà.
    còn bài trứng gà, e có nhớ lời chị dậy vụ kháng sinh nên là e cạch hẳn mua trứng ở chợ. e mua trứng gadf CP cho chồng e, ăn nhiều lại ỉa, chỉ tổ phí, kệ mẹ, cho ăn thế là sang lắm rồi. Còn đâu e mua trứng gà ko có kháng sinh,nôm na là gà ô ga lích ấy cho con em, 40k/chục.

     
    Strawberry thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    khí là lọc xọc mày ah :( .
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    1 công ăn cắp, lấy cái khổ lớn lớn ấy, dăm ba tờ vào.
     
  13. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lấy mặt kia của quyển lịch 12 tờ ấy, giấy cút xê trắng và to em ạ.
     
  14. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hihi...em lại nhớ thuở xa xưa thằng chachi nó cầm tấm bìa hắt sáng cho chị chụp ảnh
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tối nay ko biết sẽ là chủ đề giề nhể? hôm qua đẻ đái rồi
     
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHị đang bị cái chủ đề khấu hao tài sản cố định nó đè. Đau hết cả đầu. May quá ngày xưa chả học kế toán mà giờ còn khổ thế.
     
  17. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ở bển bao giờ cũng có cái bàn đặt ngang tầm cửa sổ ,ánh sáng hắt qua rèm lung linh lên ảnh chả mất công chỉnh ....nhà em thì chả bói đâu ra, bàn học mà kê ra cửa thì nắng hắt 40 độ có mà nhễ nhại

    mà em vẫn phục cụ cáo ,cụ toàn chụp lúc tối trog phòng mà sao vẫn đẹp thế( mà em đoán cụ chưa nhiều đồ chiên nghiệp hỗ trợ )
     
    Sửa lần cuối: 26/12/2011
  18. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    gì cũng được nhưng đừng nói ma mãnh bốc mồ bốc bả xương người là được
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    giờ xe cháy nhiều quá, nhất là dòng xe phun xăng điện tử bỏ mẹ ...cả nhà ơi, mình phải làm gì???
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hâhhaha....ạ tao đi, tao ko kể.....
    mà thôi, đang lo cháy xe lắm mày ah, chả bụng dạ nào kể chuyện ấy :(
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này