Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tình hình là tháng rồi em mắc bệnh lười biếng 8888 khủng khiếp , còn giờ siêng siêng chút thì lại cong mông chuẩn bị Noel, hehehhe @ Mẹ sutu: Thế là quyết tâm sang Úc ọp ẹp với nhà Muối hả chị? Mà chị đến tp nào ý ợ? @ Chị Vân: Vụ kim chi ax có ăn hok chị, sao chị làm trắng toát? Nó có ớt bột là đỏ lằm mà? Nói đến em lại thèm đây. Lần sau nếu làm chị cho tép muối thêm nữa cho ngon . Nhà chị có làm gì Noel hok? @ Chị Dung: Em nhìn mấy hũ chanh , gừng của chị em thèm quá, tuần này đi chợ chuẩn bị noel chắc phải làm 1 hũ thử xem sao. Nếu em cho lẫn chanh và gừng chung 1 hũ được hok chị? Làm vậy phải chờ bao lâu mới dùng được ? @mẹ Tẹt: chắc giờ này bà ở DK rồi phải hok? sao lâu lắm mới nghe vụ chấy chí này nhỉ? Mà sao con nít bi giờ tắm gội thường xuyên mà vẫn có chấy hả bà? Papa nó có mua thuốc trị chấy về cho mẹ con bà chưa? Có khi ông ý cũng có ấy chứ nhỉ , hehehhe @ Lanuong: Em ơi thế Tết này có cho Ngân về quê ko hay ở HN luôn hả em? Chuẩn bị chỗ nghe, nếu ở HN là có khách ghé thăm đó . Ngân giờ chắc phải có mấy cái răng rồi ý nhỉ, cai sữa chưa em?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nhà bà cũng theo đạo chúa hả? Thấy hay đi nhà thờ. Món thịt quay của bà ngon quá mà thấy khó nhỉ, tôi thì lại lười hehehe. Nhìn hình CT yêu quá là yêu, biết làm điệu trước máy hình rồi ha. Mà sao tóc em mình vẫn ngắn như boy thế, bà cắt ko?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đi đâu mà lâu thế mới xuất hiện vậy chị,gần Noel rùi,ở nhà tha hồ bánh trái ha,tiệc đến rùi,nấu nướng dọn dẹp nghĩ tới sao tui ngại quá bà ui,nhà bà có sẽ lên Menu đồ Pháp hay Việt,tui thấy bên tui đồ ăn truyền thống Noel thì làm cũng ok,mà tui thì ăn cái ý chỉ có ngán chứ ko có thik,mà đồ vn mình thì cứ mà đi chợ trữ cho mấy ngày tiệc,rùi lụi hui xào nấu chiên,năm nay tui tính làm chả giò,tôm cuộn với lá chả giò chiên,heo quay ăn với bún rau sống,còn thêm ít khoai,saus với ít xuc xích ăn với heo quay cho gia đình 1 người bạn,kết hợp như thế ai ăn gì thì ăn,tối làm 1 nồi phở là ok ihihi. Bà muốn nướng heo quay thì ướp kiểu nào cũng dc,ko cần giống tui đâu,chỉ cần nướng theo cách đó là ok,cho mặt da xuống luộc trc 30 p,rùi để ngăn giữa nướng bật nút có cái quạt ý,thêm 40 p hay hơn tùy miếng thịt dày hay mỏng,mới thì bật 180C,sau giảm 140 hay 150 là xong À tóc con gái nó thế,mới cắt có cái đuôi vì ra dc có vài cái loe ngoe,chán thế chứ,mong con gái để làm điệu mà mãi đến giờ mới kẹp dc tí cái mái,hôm bữa tui với chị tui đè nó ra uốn cho nó xù lên nhìn dầy 1 chút mà no khóc quá trới,mấy bác gái bên nhà chồng thì nói bữa nào tụ lại bím tóc cho rùi để 1 ngày cho nó xù thêm tóc ra mà có ai bắt nó đứng yên dc 1 p đâu mà làm heheh
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nhà cửa tôi làm xong rồi, giờ chuẩn bị đi chợ cho ngày Noel. Nhà bà VN nên làm đồ Việt ăn ngon rồi, nhà tôi thì chuẩn bị đồ Pháp mệt luôn. Ko biết người Nauy ăn tiệc có cầu kỳ ko chứ người Pháp thì phức tạp ghê, như vầy nè: 1) Champagne: Uống champagne với đồ nhắm lai rai, tôi làm crếp gà, nem chua, thêm xúc xích khô, mấy thứ hạt khô 2) Khai vị: Tôm, cá hồi hun khói + sốt nấm truffe, gan béo (món ăn đặc trưng của người Pháp) 3) Món chính: Bò hầm sốt Patê Khoai tây nhồi kem 4) Phomai + salad xanh 5) Dessert Mua 1 cái bánh noel + làm thêm mấy cái bánh bao chỉ 6) cà phê + mứt vỏ cam ---> Đấy, 1 bữa ăn của Pháp là kéo dài từ 12h trưa tới 5, 6h chiều Còn CT có khi phải cạo hết tóc máu đi thì tóc sau nó mọc dày và nhanh dài hơn đó bà
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mira:bà giỏi làm nhìu món tây nhỉ,tui xoay qua xoay lại vài món thôi,mà gia đình bạn chồng tui cũng thik đồ asia nên tui cũng ko cần cầu kì nhưng phải có vì có 2 đứa nhỏ sợ ko ăn dc đồ việt,nhà bà người Pháp chính gốc rùi còn tui là lai ihihi ăn này cái kia 1 tí,1 bữa tiệc bên bà thường bắt đầu từ 12h trưa à,bên tui thi thường 2 hay 3h chiều rùi chơi đến tối nên đồ ăn bánh trái rùi cháu chắt hơn chục đứa bày đầy nhà,người lớn thì đánh bài,lô tô,còn mình tui chủ nhà lui cui dọn dẹp huhu.Mà 1 năm có 1 lần nên cũng kệ ok thui. P/s tóc con gái giờ còn cạo gì nữa bà,no 2,5 tuổi rùi,tháng 4 này vô nhà trẻ,cạo rùi sao mọc kịp ihihihi chắc giống mấy chú tiểu lắm đó.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hihihi em nằm chả ngủ được nên vào ngó nghiêng. CT: Con nhỏ nhà em thích máy tính lắm nên mẹ mà mở máy tính là con xông pha vào gõ như người lớn, nếu ko cho con gõ là con lần lần ra tắt luôn nút nguồn cho mẹ hết chơi he he he. còn khi mẹ ko chơi máy tính thì con tự ra chỗ khác chơi đồ chơi hay là lần mò 1 mình ko cần mẹ, nhưng hễ mẹ đứng dậy đi ra bếp mà đóng cửa là nàng ta chỉ ngồi chơi 1 tý là chán ngay và ra mở cửa gọi mẹ. Chị CT chuẩn bị đi nhà trẻ hả chị, con Ngân nhà em chắc phải đợi 18 tháng em mới kiếm lớp học cho con chứ giờ bé ko có nhà trẻ nào nhận, chỉ có những người già họ nhận 1,2 đứa về trông mà như thế em ko thích. CHị Hồng: hihi Ngân nhà em cũng tăng đơ chả còn tý tóc chị ơi, vì cháu ít tóc quá mỏng như tóc mẹ và tóc bố nên từ lúc sinh ra mẹ cố gắng cắt 3 lần rồi nuôi dài mà sao mọc lên nó cứ thẳng đứng thế là hôm nọ mẹ cháu điên tiết cho tông đơ như sư cọ luôn hihihi. Tết này mẹ con cháu mời các bác đến nhà cháu chơi ạ. Chỉ còn 1 ngày nữa là đến noel rồi chị chắc chuẩn bị đồ ăn nên bận lắm nhỉ/ Noel : chúc các chị và gia đinh một mùa giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên người thân yêu!
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hallo cả nhà, Mãi đến hôm nay mình mới vô được, mấy lần trước trang Web bị làm sao kg vô được . Hông :có dấu hiệu ốm nghén rùi hen ? đầu năm mới và Giáng Sinh đến mến chúc em được như ý nguyện nha. Lanuong: cám ơn em, em nhớ dai ghê ta ? chị còn hổng nhớ năm ngoái làm gì nữa . Năm nay nhà chị te tua tơi ta: vợ chồng con cái bị bệnh hết . Chị bị bệnh " trái rạ "( ban sởi ) nghe ghê chưa . Bởi vậy cuối năm ở nhà cho xong . Mến chúc em đêm Giáng Sinh, và năm mới nhiều may mắn nha . À chồng có về ăn Giáng Sinh với mẹ con em kg ? Dung sexy : thuơng chúc Dung cùng gia đình năm mới mọi điều tốt lành nha . Bánh tiêu mình làm xẹp lép .....chán lắm . CT : em này giỏi thiệt nha, quay 10 kg thịt heo ? chị cũng làm mà chỉ 1kg thôi . À em ghi lại công thức heo quay cho chị ké vơi . Chị đơn giản lắm : tỏi, ngũ vị huơng, muối, tiêu, đường . Chỉ vậy thôi à . Chúc em cùng gia đình luôn gặp may mắn và vui vẻ trong đêm Giáng Sinh và năm mới nha. ST : mến chúc ST sớm qua Úc ọp ẹp với Muối nha, chúc mọi điều tốt lành . Mũi Tẹti : em này khỏi chúc ......vì thấy ẻm cứ vi vu du lịch suốt . Hihihihi. Thuơng chúc Mũi Tẹt luôn vui vẻ, yêu đời nha . Nghé : chúc vui vẻ nha . Tuyết : bà này vi vu về VN nên bỏ làng luôn. Chúc bà luôn hạnh phúc , vui vẻ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Lanuong: thế tết này 2 mẹ con ở lại HN hả, cho chị địa chỉ đi , tết ghé ọp ẹp lì xì cho Ngân nhe @All: Santa-clous phát quà gì cho các bé hok vậy ?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Sao chị Vân với em Nga nói em ốm nghén vậy, hic... được vậy em hú liền. 2 tháng trước trễ 10 ngày, té cầu thang trật chân, hôm sau có liền hic...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.........................vậy mai mốt nếu mình có trễ thì khỏi mua que thử cứ té ạch ạch là có liền hahahahaha.Giỡn thôi đừng giận nha, hôm nay em khỏe chưa? hết đau chân chưa ?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hết lâu rồi chị, nhưng ko bit nó bị gì mà giờ em mang giày cao là dễ trẹo chân lắm, nên cứ phải đi từ từ khi mang giày cao vậy đó. Hôm nay em lại mới làm 1 hũ kim chi nữa, trời lạnh ăn kèm thịt kho , cơm nóng ngon quá trời .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nghe bà nhắc làm kim chi mới nhớ,trưa nay ra tiệm vn,thấy mấy hộp kim chi củ cải trắng hỏi nhiu mới bik 50kr(đô 6 kr)mắc hông,có mấy cục à,nhắc lên coi rùi bỏ xuống,chẳng lẽ chạy vô phòng lạnh lấy 1 củ cái to oạch chừng 10 kr về làm chứ,mắc kinh,mà lười thì vẫn hoàn lười ý mà ihih,ghi công thức lại rùi mà chưa thử bao giờ,thèm quá Mira,nhà tui hôm nay cũng làm 1 nồi thịt kho trứng ý,mà mua dưa chua về ăn chung
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vân:chị ơi em đâu có công thức heo quay đâu,em ướp bt rùi thêm tí gia xá xíu,nhưng mấy người truyền nhau em học lỏm dc ý mà là khi ướp nhớ để mặt da lên trên(nghe nói ướt thì ko giòn)rùi lúc em nướng thì em để 1 khay trũng cho ít nước bật bếp 2 lửa trên dưới nấu sôi thì chi cho thịt vô mà để mặt da xuống luộc(để ngăn dưới cùng)tùy miếng thịt bên em no bán 2 loai,loai family thì dày khoảng 7-10 cm thì chị luộc khoảng 30p,lò bật 200 C,rùi sau đó cho lên cái khay nướng thì lật mặt da lên để 180 C nướng 20p rùi sau giảm 150 C để miếng thịt chín đều(lưu ý lúc chi cho lên khay nướng thì bật nút quạt thổi nha chi)lúc ý da sẽ nổ,còn loại tynn thì mỏng như ở vn họ hay sắc dây dây thì chị cũng làm vậy nhưng thời gian luộc vớ nướng ngắn hơn. Em thấy vừa luộc vừa nướng như cách em làm cũng hơi mệt vì có khi nướng nhìu miếng thịt to quá nó hơi nặng lúc em chuyển từ luộc sang nướng,nhưng coi trên mạng thấy có người chỉ bôi thêm hỗn hợp chất carbo pha với nước cho da nổ mà em ko bik cách ý ăn có an toàn ko nên ko có thử À mà khi ướp chị khứa da theo hướng quân cờ nhé(sọc dọc rùi ngang)em thấy cách đó đỡ mệt mà bảo đảm da giòn đều hơn đứng đâm đâm cái da bằng kim .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mira:cattuong năm nay dc tặng ít đồ chơi bà ui,rùi thêm đồ dress để chuẩn bị đi nhà trẻ,mẹ thì tự mua đồ rùi gói lại tặng mẹ hhahah,2 mẹ con mua cho ba cái áo len ihihi cả nhà cùng mở quà chụp hình ihih,cuối buổi mở quà,ba tặng mẹ gói quà bất ngờ,hồi hộp mở ra Samsung galaxy ihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CHÀO CẢ NHÀ. CẢ THÁNG NAY BẬN CÔNG TRÌNH CUỐI NĂM NÊN KO NGHÍA VÔ BUÔN BÁN ĐƯỢC HIC HIC..... CHỊ ĐANG QUYẾT TÂM SANG ÚC MÀ KO BIẾT CÓ SUÔI CHÈO MÁT MÁI KHÔNG NỮA, KO BIẾT CÓ SỐ XUẤT NGOẠI KO NỮA. MÀ KO BIẾT MẸ MUỐI Ở BANG NÀO NHỈ, CHỊ SANG South Australia, KO BIẾT CÓ ÁI QUEN KO NHỈ????? CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà làm đi, ăn cơm ngon lắm, chứ mua vậy mắc quá. nghe thì phức tạp chứ làm dễ lắm bà, nếu bà ko muốn thái dọc bắp cải thảo thì thái ngang thành miếng vừa ăn luôn trước khi ướp, đến khi ăn thì khỏi phải thái. Hôm Noel tôi tự mua 1 váy len tặng mình còn ox tặng hoa đồng tiền vì sau 1 lần mua tặng 2 cái áo bị rộng nên từ đó chả bao giờ tặng đồ nữa, hehehe, còn lại khách mời tặng hoa, nước hoa, sữa tắm thui , nhưng ko quan trọng, lâu lâu ọp ẹp là vui rồi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ,trẻ khỏe,chồng giỏi con ngoan,tiền vô như nước,an khang ,phát tài,ihi.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... haloo cả nhà....gia đình Tẹt vừa về lại đây..để em ngủ lấy sức đã,rồi mai em sẽ kể về hành trình 3tuan ăn chơi,nhảy disco cho cả nhà nghe..hehe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mấy cái ngày mai rùi bà Thu,có thấy kể lể j j đâu,vô hú 1 cái rùi lặn mất tăm.