Kinh nghiệm: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nhat minh ha, 23/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. gia_dinh_cun

    gia_dinh_cun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    E cũng ở Đội Cấn đây. Lạc quan lên bác. Tất cả vì con thôi :(
     
    Đang tải...


  2. me_ga_con

    me_ga_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,802
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Bác Hà ơi, bác lên chương trình tết dương lịch cho cả nhà đi ạ, Noel buồn quá rồi, tết này mình tu tập tí cho đỡ cô đơn ạ.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  3. thao nguyen09

    thao nguyen09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chí lý, ko có j để chỉnh nhưng số E khổ ko tìm đâu ra một người đàn ông nào mà ko là E rơi nước mắt. Chán thật. Đành ở một mình thui :D
     
    nhat minh hamimam thích.
  4. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    sao hôm nay vào nhà mình buồn muốn rơi nước mắt thế này nhỉ, lạc quan lên mọi người ơi, đừng để tư tưởng đánh gục nhé....................
     
    nhat minh ha thích bài này.
  5. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hôm nay đỡ việc vào nhà thăm mọi người mà sao thấy không khí trong nhà u buồn quá vậy, noel là ngày lễ nên chắc mọi người tâm trạng lắm... Hãy cố vui vẻ, lạc quan lên để sống tốt những ngày tới chứ lỵ. Noel định đưa con gái đi chơi thì sếp gọi lên cty có việc gấp thế là thôi, bận rộn cả ngày, chiều tối về 2 mẹ con đưa nhau đi cung thiếu nhi chơi. Bận rộn đến nỗi chẳng có có lúc nào để nghĩ... :D.
    Chuẩn bị kế hoạch off tiếp nào...
     
  6. dinhnq

    dinhnq Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    sao các chị em buồn thế thảm thế nhỉ ? Chẳng lẽ cánh mày râu anh em mình ko làm gì để chị em đỡ buồn được à ????
     
    nhat minh ha thích bài này.
  7. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,590
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    chào cả nhà.
    chúc mọi người vui vẻ. hãy lac quan lên các bạn nhé.
    tương lai đang ở phía trước, sẽ có người đàn ông mang niềm hạnh phúc đến mừ.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  8. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Đọc tất cả lời than vãn của các mẹ mà mình thấy giống mình mấy năm về trước quá, mình cũng vất vả, cũng rơi không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng được cái mình là người lạc quan và nhanh quên quá khứ, nên tình trạng đó không kéo dài. Hy vọng rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương cho các mẹ. Người ta nói, hạnh phúc là ở trong tay ta, hãy tìm lấy niềm vui dù ở trong hoàn cảnh nào các mẹ ạ. các mẹ hãy cố gắng lên nhé, cuộc đời sẽ không phụ bạc ta nếu ta biêt sống tốt và chăm lo cho bản thân và những người thân yêu và của mình các mẹ ạ. Noel qua rồi, chúc tất cả các mẹ, chúc tất cả chúng ta những người cùng cảnh ngộ có một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, chúc các mẹ và các bé luôn vui vẻ hạnh phúc. :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
     
    nhat minh ha thích bài này.
  9. me_ga_con

    me_ga_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,802
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hôm nay em cũng tâm trạng quá, buồn ghê gớm, mà nó cứ trôi đi thế nào ấy, ko thoát ra được.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  10. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    Mẹ gà cố nhên nhóa, các mẹ khác cũng cố lên nào. Em đang ốm, sốt. Hôm qua ốm mà con lại quấy, lúc í tủi thân quá nên òa khóc. Thấy con gái nhìn lại nín bặt luôn. Sợ con buồn theo. Số chúng mình ko được đàng chồng thì đã có con bù đắp cơ mà. Đừng buồn nữa nhóa. Có gì chúng mình tổ chức ọp ẹp đi. Hôm trước em nhìn nhầm lịch nên ko đi được. Hôm sau thấy up hình trên FB mà tiếc quá :D
     
    nhat minh ha thích bài này.
  11. gia_dinh_cun

    gia_dinh_cun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Đồng chí đã đỡ chưa? Trẻ con chúng nó biết đấy. Cũng khổ thân chúng nó.
     
  12. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chưa, hôm nay mệt hơn hôm qua. Đêm qua con quấy ko ngủ yên nên mẹ thức đêm nữa. Chỉ ước giàu thật giàu để mua nhà, thuê được giúp việc thì mình được nghỉ ngơi chút thôi.
     
    mimamnhat minh ha thích.
  13. gia_dinh_cun

    gia_dinh_cun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    bạn cũng vất vả quá! mình cũng vậy cứ phải lo cho con Bố nó thì chẳng mấy khi hỗ trợ. lương nhà nước xoay đủ kiểu mà vẫn thiếu
     
    nhat minh ha thích bài này.
  14. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    Hì hì, "chẳng mấy" của mẹ nó là thỉnh thoảng cũng có đúng ko? Còn mẹ con mình chưa nhận được 1 xu của bố con mình 1 năm nay rồi cơ. Con cấp cứu gần chết trong viện cũng ko ló mặt thăm con, nhà nó khá giả lắm đấy mà không bao giờ hỗ trợ cho con đâu. Chỉ biết cắn xé và tởm lợm thôi. Mình nghĩ, sống thất đức với con, với cháu thì chả sớm thì muộn cũng chịu quả báo. Chả yên thân được đâu. Thôi, cố vì con nào!!
     
  15. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Dạo này chị ít ngồi máy tính nên ko cập nhật tt thường xuyên được. Thấy các mẹ nhiều tâm sự quá!!! Hãy cố gắng lên, con đường phía trước còn dài và còn nhiều gian khổ lắm... mong rằng mọi người hãy nhìn vào baby để có thể tiếp thêm nghị lực vượt qua những chuyện ko hay trước mắt. Phụ nữ luôn chịu thiệt thòi nhưng lúc này mình càng cần phải cứng rắn hơn để làm chỗ dựa cho các bé.
    Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Hãy vững tin lên nhé!!!
     
  16. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) thế "Mẹ Tí Duy" là mẹ hay là bố ạ?
     
    nhat minh ha thích bài này.
  17. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Ặc ặc hôm đó minh cũng k đi được, mà facebook ở địa chỉ nào thế có mẹ nào cho mình đ/c để mình cũng góp vui với không? thanks các mẹ
     
    nhat minh ha thích bài này.
  18. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Tại sao các mẹ cứ phải buồn thế, hãy khẳng định rằng không có đàn ông, chúng ta vẫn cứ vui đi nào, ohhh zeeeeeee. Các mẹ ơi, chuẩn bị off chào năm mới đi nào. Hy vọng năm mới nhiều thành công mới và hạnh phúc mới tới tất cả chúng ta.......:D
     
    nhat minh ha thích bài này.
  19. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Tìm nick "Chin Mẹ" nhé! :D:D:D:D
     
    nhat minh ha thích bài này.
  20. thao nguyen09

    thao nguyen09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    ­tự nhiên có ngày lễ xong cả nhà mình tâm trạng quá đi. E cũng buồn lắm nhưng cố vui vẻ để cảm thấy yêu đời hơn có sức chăm lo cho con. Nhà mình thoát ra khỏi cái tâm trạng này đi nhé. Chị Hà ơi xem hôm nào lại sếp lịch off bù đi nhỉ
     
    nhat minh hamimam thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này