Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Lắm lúc ăn thịt chán lắm, bún đậu vừa đơn giản mà vừa ngon, nhưng thỉnh thoảng ăn thôi ko thì thiếu chất thật. Lúc nào hứng lên thì mình mua thêm ít chả hoặc ít giò rán ăn cùng bún đậu Công nhận cải xoong nhanh chín lắm, mình toàn cho vào xào thẳng thôi, khi nào ăn luộc là luộc chứ ko bao giờ vừa xào vừa luộc hết. Mà mớ cải xong to xào lên ngót còn tí
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hic. Cái khoản tiết kiệm khó thật các mẹ ạ. Cứ ki cop cho chán. Cuối tuần 1 bữa bạn bè tụ tập đến cái là tiêu tùng luôn. Hic hic.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Đúng ạ Em thấy cuối tuần gặp bạn bè hay ọp ẹp một bữa, hát hò một tẹo là 200-300k/1ng là chuyện thường Em thì hầu như tháng nào cũng vài tăng hị hị
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi hi, em trai chị đảm thế còn gì ạ. EM thì ngoài đi làm ra cũng ứ làm gì, dành time đi chợ, nấu nướng những món mình thích, ngon bổ rẻ thôi ạ. Tiền ăn nói chung : ăn thoải mái, ngon bổ mà cũng ko hết nhiều Nhưng Thỉnh thoảng dở hơi lên thì mua vài đôi giầy dép Thỉnh thoảng dở hơi lên mua mấy cái váy ( Mà i rằng,những lúc í, váy có khi = mấy cái váy vẫn mua ) Thỉnh thoảng dở hơi lên thì...thế này...thì thế khác May là những lúc dở hơi nó không nhiều
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hình như dạo này nó uống phải thuốc ngoan hay sao đó. Trước mà mình nhờ nó đi đổ rác thôi cũng trần ai dữ lắm, dạo này tự động lãnh việc nấu nướng, mình chỉ đi chợ, rửa chén bát thôi. Mà cũng kỳ, hiện tại cũng còn chưa lặt rau muống cho ổn, hôm trước ảnh lặt rau muống kiểu gì mà lấy toàn lá thôi, thân bỏ hết trong khi mấy món mình nấu được nói chung nó cũng nấu được, chỉ có lâu lâu chạy lên hỏi Na, cái nào bỏ vô trước, có bỏ dầu không, ... hihi Mà hai chị em cùng nấu rồi nói chuyện linh tinh thiệt là vui.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền 42,43kg thì chỉ mặc xs thôi em ạ, nhưng nhà chị ko có sz đó. Hị hị. Chị toàn dùng bếp ga ninh xương với kho cá đấy. Thế mới tiếc chứ. Mỗi lần ăn cá kho với hầm xương mà xót ruột. Nhưng vì thích ăn nên vẫn hay ăn 2 món này em ạ Cảm ơn chị nhiều. Hôm qua em bận nên ko vào nhà, nhà mình 8888 nhanh thiệt. Cảm ơn chị lần nữa nha. Chắc đợt tới em cũng mua nồi áp suất. Nồi của Nga là hãng nào vậy chị? Em ngu ngơ về mấy khoản này lắm, toàn chạy ra topcare với pico thấy có gì hay thì mua thôi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chắc có bạn gái rùi, bạn gái nói muốn lấy 1 người đàn ông chăm chỉ nên em ấy về nhà bắt đầu học tập đó ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa nay em ăn chay - cơm - Trứng gà luộc - Đậu rán - Dưa muối + tí đỗ luộc Tối - Thịt bò kho - Cà muối sổi - Canh cua nấu bí xanh ( cua mẹ em gửi từ quê) - Đậu rán
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hic, em thích cái màu đỏ đỏ đấy, đẹp thật chị nhở. Hi, chị mua cái nồi áp xuất thì nó tiết kiệm hơn nhiều đấy ạ. Nếu như cá kho bt, tầm 1 tiếng, thì nồi áp xuất chí mất 15 ph, sau đó mở vung ra, đun thêm tẹo nữa ==> thơm ngon như thường. Em cũng chả biết là nồi của em kiểu gì, vì được ông bạn mua cho ở Nhật ( hị hị, cảm động gần chết, khi tặng quà 20/10 em là cái nồi áp xuất " . Chứ nồi TQ nhiều, nhưng mà dùng sợ lắm, chả may nó nổ cho phát thì đi tèo luôn ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ui, bạn em tâm lý thế, thấy em thích nội trợ là mua tặng liền Chị toàn kho cá bếp ga, nhưng kho bằng nồi đất của Sharp ấy. Ăn ngon nhưng cũng lâu nhừ + tốn ga hơn nồi áp suất nhỉ? Để đợt này chị đi mua P/S: Giá mà có sz nhỏ để phục vụ em thì tốt quá
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà em thì có 2 ông bà, 2 vợ chồng với 2 nhóc: 1 lên 4 và một lên 2. Bữa tối bọn trẻ con có thức ăn riêng, chỉ ăn chung canh, rau với người lớn, có hôm món này cũng phải nấu riêgn nốt. Thí dụ một bữa tối nhà em: - 2 đứa trẻ con: 1,5 lạng tôm hấp (tôm này từ HP lên em cho tủ đá, bữa nào ăn lấy ra nấu) - 4 người lớn ăn rau cải ngọt tự trồng (0k) + cá thu một nắng rán (1kg được 4 khúc= 215k, mỗi bữa nhà em ăn hết hơn 1 khúc thôi= xap xi 60k) [/IMG]
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hôm nay sẽ ăn (sáng đi chợ xong xuôi rồi he he he) - thịt bò xào xu hào, cà rốt: t. bò 51k+ rau 6k= 57k - canh "râu tôm" với bí xanh: vỏ và đầu tôm của con giã ra (tôm bộp nhà em vỏ và đầu nấu canh rất ngon) nấu với 8k bí xanh - đậu sốt cà chua: đậu 12+ cà chua 2k=14k tổng thiệt hại: 79k. Thế là xong bữa.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ui, món ngon thời bao cấp đây. Ngày trước chị không biết ăn rau xà lách đâu, vậy mà thịt rim cà chua chấm rau sống ăn vào thế, ăn như nhợn luôn ấy. Mà rau cải xoong chấm nước thịt rim cà chua cũng ngon lắm, chắc món này mấy hôm nữa sẽ ngự trên mâm cơm nhà mình. Nước cải xoong xào hơi ngăm ngăm nhưng ngon nhỉ em nhỉ, chị cũng thích món xào, nộm rau thập cẩm Chị ở Hạ Long mà em, thôi cho chị đặt 2 chai tương ớt siêu cay và hai chai tương ớt phở nhé, vì tương ớt chinsu thằng lớn hay ăn mà nó toàn bảo không cay, chị mua loại siêu cay cho nó lè lưỡi ra, hì hì... Cuối tuần nếu không gửi được anh xã thì em giúp chị gửi hàng chuyển chậm nhé, thực ra cũng có bạn ở HN đi về Hạ Long liên tục nhưng nghĩ gửi mấy chai tương ớt thấy phiền hà, cũng ngại. Nhà tớ 3 bố con chỉ thích thịt, sống giữa chợ hải sản mà lúc nào cũng điệp khúc thịt, thịt, thịt... Không có thịt là đình công cả bố lẫn con. Còn đậu thì chỉ ăn chơi thôi, có khi cả tháng mới có bữa đậu, mà lại hỏi tớ là "em hết tiền đi chợ à", nên tớ có thích thì ăn bữa trưa với thằng lớn thôi. Các mẹ nhắc đến cải xoong nên chiều nay tớ sẽ có món cải xoong xào tỏi, hì hì..
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà em cũng có món Thịt sốt (rim) tương cà chua để chấm rau sống đấy ạ (nhà em chỉ thích xà lách với rau mùi thôi), cả nhà em rất khoái vì ăn được nhiều cà chua và rau (cả nhà em thích ăn rau ). Mùa này nhà em cũng hay ăn rau cải xong xào, em chuyên chan nước xào, hihi Nhà em chẳng nấu canh rau cải xong bao giờ, nhưng ở cty em cô tạp vụ cô hay nấu canh, cho thêm quả cà chua vào ăn ngon phết ạ ^^ Nhà em mà ở gần biến chắc Mẹ em mua hải sản cho cả nhà ăn cả ngày, vì cả nhà em đều khoái íh ^^ Ah mà chị ơi, chị thử làm món Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua đi, nhà em thì hay sốt bằng tương cà chua luôn, chị xem link này nhé Làm món này chị cũng thích mà anh nhà chắc ko chê yêu là "Đi chợ hết tiền đâu" hihi Vụ tương ớt thì bao giờ anh ra HN chị ới em nhé, ko em sẽ gửi bưu điện cho chị Cháu nhà mình siêu nhỉ, ăn khỏe, ăn cay giỏi nữa, hihi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Thôi tự động viên là mình tiết kiệm mới có tiền tụ tập, chứ vừa tiêu vung tay, vừa tụ tập chắc tiêu luôn quá. Chị cũng thế này đây, mà giờ đang cố gắng kìm hãm tính dở hơi đây, lúc nào cũng phải lên dây cót, mà chả biết nó đứt lúc nào… Chính xác. Dạo này em bạn uống phải thuốc "chuẩn bị thể hiện" đấy ạ, bạn thử khai thác xem, thế nào cũng có "tí ti con kiến", hi hi Nồi của Nga có chữ Nga dập chìm bên ngoài dưới đáy nồi, chữ nổi trên vung nồi ấy, nhưng em hỏi người bán hàng tin cậy thì mình không mua nhầm được. Chị dùng cái nồi Nga không nhớ bao nhiêu năm rồi mà vẫn trắng đẹp, mẹ chồng chị tiếc tiền mua cái nồi TQ, giá rẻ bằng nửa thôi (có khi không đến ấy), nhưng được thời gian ngắn thì nồi đi một nơi, vung với quai nồi đi một nẻo. Tối qua tớ nấu món cá ghim nấu chuối xong thì tự nhiên đau bụng, cuối cùng còn nguyên nồi, sứt mỗi một ít vì 3 bố con chỉ đánh chén thịt đông. Trưa nay tớ ăn một bán cơm với 1 tô cá nấu chuối, ngon thế chứ, không ai ăn thì mình chén hết vậy. Thằng con đi học về ăn mỗi mấy cái bánh ngọt. Thực đơn chiều nay: Cá ghim nấu chuối còn một bát tô Thịt đông còn Dưa chua còn 2 mớ cải xoong xào tỏi: 14k (không đi chợ, mua ở ngay ngõ nên đắt mất 2 k so với giá chợ, hì) 12 quả trứng vịt lộn = 48k (chồng vừa gọi điện thoại bảo mua tí mua trứng vịt lộn về ăn), rau răm + gừng = 2k Chắc tớ sẽ mua thêm nải chuối tiêu nữa, chiều nay có thêm thằng em ăn cơm
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em Mai hay nhận được quà quê nhỉ, mẹ gửi xe lên à? … chắc nồi Nhật hoặc một loại nồi cũng tốt, vì tâm lý đi tặng bao giờ cũng tặng đồ tốt, mà hơn nữa lại là của giai tặng gái ạ. Ừ, rau cần hợp với nấu cá lắm, ngọt và ngon! Nhưng chị mới chỉ nấu thôi, chưa thử xào, mùa này nhiều rau cần nhỉ, ghi nhớ mấy hôm nữa sẽ xào và báo cáo em nhé, cảm ơn em!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Xương ninh cho quả cà chua vào rồi thả rau cải xoong vào nấu canh cũng ngon lắm, hoặc nấu với thịt băm, ngao cũng ngon. Thế mới gọi là trái khoáy chứ, chị cũng làm đậu nhồi thịt nấm rồi mà không ăn em ạ, nói chung chỉ thích thịt luộc, thịt rán, móng giò, kho tầu, sườn chua ngọt... món pha tạp là không ăn, thịt mà kho cá cũng không ăn luôn... Vậy chị cứ chắc chắn lấy nhé, không gửi được thì chị chuyển khoản. Thằng con chị ăn bún, phở.. cái bát của nó cứ đỏ au, mua được tương của em chắc nó thích lắm, cảm ơn em trước nhé.