hahahahha, ngưỡng mộ chị lắm... khoái ăn sang nghĩa là hay ăn .. ăn điều độ thế nào muh dáng đẹp như người mẫu i'.... đúng là gái có con trông mù con mắt....akkakakakak
ôi trời, ăn uống thích quá, chẹp chẹp,tiếc quá, tiếc quá. Lần tới mình phải có mặt mới được.................
t7 này à...??? để mai chị đưa Bo đi tái khám xem bs phán sao cái đã...nếu còn ở vn thì chắc chắn chị đi....dạo này là quởn rồi..chỉ có mỗi nhiệm vụ chăm con thui, cty thì có chồng lo rồi ....việc nhà thì có chị ng làm ..... khờ khạo...:bear::bear:
ôi cảm ơn em, hóa ra em order cho Beo à. Hôm nào về sẽ gọi cho Rada. Cám ơn Hương Diệp nhé, khi nào ra HN sẽ rủ em đi cafe hoặc đi ăn ốc
nghe tin đồ từ xa là có ai đó đi Nha Trang hưởng thụ tắm biển ... thích nhé... show hàng đi ...Thứ 7 này đi bánh canh trảng bàng hông chị ??? ừa mà Huongdiep có gửi thuốc bôi chống thẹo cho bé beo đó... em gửi Rada cho chị luôn rùi đó... chị liên hệ Rada lấy thuốc cho bé nha
@jumi : em biết nấu sữa đậu nành hả ??? truyền chị với....ax chị là ghiền cái này lắm...nha nha...chỉ chị làm nha...thanks trước nhá
Hì hì em mà thích thì em hay học làm, làm ở nhà cho vệ sinh và sạch sẽ, đặc biệt là sữa đầu nành mặc dù rất tốt nhưng cũng nên cẩn trọng khi sử dụng, ví dụ như ko dùng chung với đường đỏ, trứng... ko được đun sôi quá lâu, ko đc ủ nóng.... nói chung đủ thứ mình tự làm ở nhà cho yên tâm ^^ Cả nhà quyết định địa điểm off đi rùi em xem tình hình coi có thuận ko thì nấu đem đến (chứ nếu hẹn ở quán cà phê mà mình đem nước uống đến thì kì lém ) Chào cả nhà em đi ngủ ạ, chúc các chị các anh các cháu ngủ ngon
hehhehehe... em thì thích bé giúp việc khờ khạo siêng năng dễ dạy... còn mấy đứa lanh quá ko an tâm... vì trước mặt mình thì nịnh hót ra vẻ giỏi việc còn sau lưng thì biếng lắm.....Okie Chị hẹn thứ 7 gặp nhau...em ghi danh sách chị luôn ha...cho xôm tụ..hihhiihihi
[QUOTE = tinababy; 852840] giày gì thế ma vương? huhuhuh ... mai cũng không đi được vì em nhỏ chồng hôm nay đi làm giấy tờ chưa xong ... nên mai đi tiếp thêm 1 ngày nữa .... hic hic hic hic ..... em cũng muốn ăn nữa .... chem chem ... huhuhuhuh [/ QUOTE] Hèn chi ngũ rùi mà còn ngứa tai phải bật dậy,mở máy té ra là nhỏ bup bê nói xấu mình...ta là Sao Mai chứ hổng phải Ma vương nghe chửa(nhưng giống thì giồng MV hơn,heheheeh),bóp cổ chít bi chừ..:evil::evil::evil:
hê hê bây giờ đã ở Mũi Né rồi, đi chơi vất vả quá, hê hê. Thấy mọi người ở nhà ăn nhậu thèm quá, chẹp chẹp
[QUOTE = HADA; 852841] Gì chứ đậu nành là mình khoái, mối mua của bà bán đậu nành, mẹ đen ngoài chợ Vườn Chuối lun á. Nghĩ lại sao mình có nhiều cái khoái quá ta, chắc vụ này giống ma vương, khoái ăn sang .....:- \ ": - \": - \ ": - \": - \ "[/ QUOTE] Thấy chưa hùa nhau nói xấu tui mừ...ha...ha...ha...linh chưa?ngũ rùi mà còn bật dậy té ra là nói xấu tui mừ,Ma nên linh lắm đoá..kakakaka
Em ko khám bs Đoàn chị ah.. em khám bs Đỗ Ngọc Đức... thấy cũng hợp với chuột ... bác sĩ Đức có phòng mạch riêng ở 66 Đinh Công Tráng... Chị hỏi Jumi về bác sĩ Đoàn nha...hihihi
ehhehehh, chứ hổng phải tâm hồn ăn uống .,,,đang ngủ tự nhiên giác quan thứ 6 nhắc nhở nơi nào đó đang 888 việc ăn chơi nên bật dậy ??? sợ thiếu phần ??? hehehhhe...chị yên tâm đi ... ko có chị buổi ọp chán lém....
Bởi vậy, từ khi có con, ăn uống kiểu đó ông xã mình mún mù con mắt lun, thiệt tình cái thân ham zui.....