ui dùi ui ...khờ vừa thui khờ quá bực mình lắm...những cái cơ bản phải biết, chứ em có thấy ai lấy nước con vịt rửa kiếng, lau nhà chưa??? ng làm nhà chị đó....may ma chưa lấy rửa chén á...nên chị theo sát lắm...giống như chị làm việc cùng với ng làm luôn á....thì mỗi cái thật thà, siêng năng nên chị cố gắng huấn luyện nè (
trùi ...nhà mình có mấy người khoái ăn sang nhe...đọc ngược lại là ...sáng ăn khoai á...kekekee....vì Bo nhà mình hay nói ngược nên lây qua mẹ rùi
Kêu chị tuyển em mừ chị hổng chịu,không thèm lấy tiền công chỉ cần cho ăn sang sang một tí là làm việc ok rùi.kakakakaka
bớ người ta có người du oan cho em kìa... em đâu gọi ma vương ... em chỉ gọi tên ma Lucifer thôi muh...
Đúng rùi.... nghe đồn đang mùa sales ở bên đó... ko biết còn hem ??? qua singapore chỉ mua máy móc là rẻ thôi chị nhờ Ht mua laptop bên đó cũng rẻ và okie lém
chị chưa biết,ngày mai tái khám nếu bs nói ok thì k đi...còn nếu chị thấy k tin tưởng dc là t6 chị đưa Bo sang sing khám , mà em muốn mua gì??? đừng nói là mua tivi LCD đó nha....nhỏ nhỏ dễ mang thì chị mang dùm
Hum bửa tính gọi cho mẹ Cún &Beo hỏi mún có mua coupon du lịch hông,chị ý nói đang ở Nha Trang rùi,quê một cục.heheheehe,Có mấy người hỏi mua mà rẻ quá hổng bán được,nếu hổng bán được chắc vợ chồng con cái làm một chuyến đi Sing,nhưng chưa đi nước ngoài bao giờ nên kakakakaka lúa hơn hai lúa nửa,ai có kinh nghiệm chia sẽ trước cho mình đê,lỡ mấy cái vé đó ế thì ......:-\":-\":-\"
Kakaka em hổng mua tivi đâu chị đừng lo,mua điện thoại,em đang cần điện thoại,chừng nào chị đi thì ho le em nhá.
đúng là laptop bên đó rẻ , nhưng em mua là phải mua luôn cả các phần mềm gốc chứ k phải như ở vn, nhưng em ui laptop nặng lắm à. neutral:..chị xách 1 cái của chị rùi
Nếu mà ôm 10vé dùm chị bạn thì không có laptop đâu,chỉ có điện thoại thui,điện thoại khoảng 3-4triệu,hổng biết có hông ta???
Em thì gặp người khờ em cứ dành thời gian 1 tuần để đào tạo... hướng dẫn và kêu lấy viết tự ghi lại để nhớ.... sáng ra em cứ ghi việc ra tờ giấy hướng dẫn làm cái gì cái gì trong ngày... khoảng 1 tháng thì đâu vào đó... thật cực chút tháng đầu tiên chị ah.... nói thật lòng cũng bực ... nhưng nghĩ thấy vui vì bé siêng năng, nghe lời ... chỉ xong rùi bây giờ ngủ nướng chút thức dậy cũng thấy bé đã làm hết mọi việc của buổi sáng tốt rùi....eheheh ráng chỉ dạy cho bé ấy chị ah... người khờ khờ ko dám làm chuyện lớn như là ám ám hại gia chủ...ehheheheh
Em gởi mua điện thoại thui,em đã bảo ăn sang chứa không xài sang mừ.hic..hic...,tướng này xách laptop ngừ ta lấy đá chọi bề laptop seo???:-\"
Chừng nào chị vô? Đi măm mà vắng chị cũng thấy thiếu thiếu cái gì ấy(nịnh để có quà né..kakakaaka):bear:
Thời buổi này oshin cũng biết chọn mặt chủ lắm ah nha... chúc chị ráng kiếm được oshin tốt..em đã liên lạc bé kia muh ko được rùi... để em kiếm tiếp cho chị... người quen thì được chứ người la mướn nguy hiểm lắm...
Sao la5i be63 laptop được chứ ??? người ta ,lấy đá chọi thì chị lấy thịt ra đỡ là được rùi...ehheheh đau chút đỡ hơn đau túi tiền
Chị về Mũi Né rồi. Đúng thật là lúc Lucifer gọi điện đang trên tàu đi ra đảo. Xong thấy mình thích đất liền hơn là biển cả, lần sau ai dụ dỗ mình đi tàu sẽ kiên quyết từ chối vi..... vì.... bị say sóng. Kinh khủng khiếp...... Đi ra đảo yến thì không nhìn thấy gì vì say tối tăm mặt mũi. Đến rặng san hô, nghĩ là ngồi cano thì say lắm, xuống biển bơi xem san hô chắc ok. Hóa ra mình đã sai, ngồi tàu say thế nào thì lặn biển say thế đấy. Bó tay luôn.... Thề là lần này là lần cuối cùng ngồi tàu thủy... Thề lần này không biết là lần thứ mấy rồi, hic hic