Con em được 5 tuần tuổi, hôm nay mới lên mạng để hỏi . Tai bé có mùi khó chịu , nhất là tai trái, em thấy hơi lo vì ko biết như vậy có phải là có vấn đề gì về thính lực ko nữa,hiccc, và phải làm sao để bớt cái mùi đó bây giờ ? Bé hay rên (kêu như dê con ah),đôi lúc thở lại rít làm em có cảm giác là bé đang khó chịu đâu đó hoặc họng cháu có đờm , bà nội cứ chọc là dê con , mặc dù chị chồng bảo là con nít như vậy ko sao nhưng em sợ ko biết là cháu có vấn đề gì về hô hấp ko ? Còn nữa, bé hay uốn éo người lắm, tay chân ko lúc nào yên cả, xoay người liên tục ,liệu có gì ko ổn ko nhỉ ? Nuôi con quả là vất vả, hay lo lắng lung tung, hicchicc...... Mẹ Luti hay các mẹ khác có kinh nghiệm thì trả lời giúp em với nha, cảm ơn các mẹ trước .
Tai bé có mùi cũng có thể khi sinh do nước ối vào tai bé, bạn có thể lấy đèn pin soi xem trong tai bé có nước ẩm hay không nếu có bạn lấy tăm bông nhỏ lau nhẹ cho bé . Còn việc bé rên thì cũgn có thể do khi ngủ bé thở gây tiếng rít, bạn cứ theo dõi tiếp xem thế nào, xem trong mũi của bé có rỉ mũi không thì lấy cho bé . Khi nằm bé hay uốn éo, vặn mình thì đó là những phản xạ tự nhiên của bé, bé nào ở tầm này cũng vậy cả, bạn không phải lo lắng nhé, bé nằm trong bụng mẹ bao lâu rồi mỏi lưng lắm chứ, bé cũng phải vặn lưng cho thoải mái 1 chút Chúc bé mau lớn để chơi với các anh chị ở đây
Cảm ơn mọi người! Em đã xem tai của bé và thấy ướt nên dùng bông tăm nhỏ ngoáy cho bé rồi, em cũng lo bé bị viêm tai nhưng chồng em lại bảo ko sao , chắc đợi đến đợt khám bác sĩ sau sẽ hỏi bác sĩ vây. Bé hay vặn vẹo người nên mỗi khi ăn no là em lại lo bé ọc sữa, cứ phải ôm bé vỗ lưng đến ợ hơi rồi chừng 10' mới dám đặt bé xuống . Mang thai mệt nhưng nuôii con mới vất vả và thấy thương cha mẹ nhìu, hicccc.... Em ở cách gia đình nửa vòng TD lận, ko có mẹ và chị bên cạnh , nên thấy em bé có gì lạ là lo lắng lắm, nhờ có diễn đàn mà em học hỏi thêm nhìu . Phải cố gắng đọc hết mấy topic mới được, đọc xong chắc em nuôi con sẽ giỏi hơn ,hìhì, như vậy càng phải cám ơn các anh các chị nhìu nhìu .
Nhân tiện cho em hỏi thêm: em đọc những bài viết về bệnh còi xương, thấy mấy dấu hiệu giống giống , mà bé sinh ra cũng có 2kg6 thui, sau 5 tuần thì được 4kg6 rồi, ở đây hiếm nắng quá, trời lại lạnh kinh khủng , em tranh thủ trưa có chút nắng là phơi bé nhưng phơi trong phòng thôi, cho bé nằm gần cửa sổ kiếng, liệu ko phơi trực tiếp như vậy có tác dụng ko nhỉ ? Bác sĩ ko bảo cháu bị còi , chỉ cho uống kèm Tri - Vitamin, như vậy có cung cấp đủ Vit D ko ?
Trộm vía bé tăng cân nhanh nhỉ, 5 tuần mà lên 2kg liền. Nếu bạn phơi nắng qua cửa kính thì chẳng còn tác dụng gì đâu, mà nắng sớm mới tốt và không làm hại da bé. Nhưng bên đó chắc buổi sáng lạnh và không có nắng nhỉ. Bé nhà mình từ hồi mới đẻ bác sỹ đã kê đơn vitamin D tên là Infadin để phòng còi xương rồi, mặc dù bé k có dấu hiệu còi xương gì cả. Mỗi ngày cho 1 giọt vào sữa thôi. Bạn thử hỏi ý kiến bác sỹ xem sao.
Mẹ nó ơi cho tớ hỏi thế uống Infadin thì có sợ bị táo không ? Cu nhà tớ 2 tháng 10 ngày rồi , có lẽ cũng phải mua cho cu cậu uống thôi nhỉ , bạn tớ sinh con ở BV Việt Pháp bác sỹ cũng kê đơn thuốc này nhưng nó lại bị táo...
Con nhà mình thì không bị táo bao giờ nên mình cũng không biết. Bạn thử ra hiệu thuốc, giả vờ mua thuốc rồi đọc hướng dẫn sử dụng của thuốc để xem tác dụng phụ nhé, mình không còn giữ tờ đấy nữa.