Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nghe tâm sự của chủ top buồn quá à. em cũng lấy chồng xa, em tuy là gốc trung nhưng định cư ở SG từ hồi chưa biết nói. chồng em người bắc, mỗi độ tết là về quê chồng ăn tết lại nhớ bố mẹ đẻ, nhớ anh chị và các cháu cứ thút thít mãi. em là Trang, nick trên LCM là madami - đt:0985 889 080 - yahoo: frommeowithlove - Link bán hàng trên LCM: http://www.lamchame.com/forum/showt...=shop+yến+địa+chỉ+mua+yến+tin+cậy+của+mọi+nhà Có chuyện gì chị em trong hội cùng tâm sự nhé!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em bi giờ mới vào điểm danh.................Dạo này hư quá,toàn lượn lờ chơi bời thui,hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thiệt mà.Bánh chưng nhà bác chỉ nhận OD một tuần một lần thui,cuối tuần mới có,hehee
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em thay mặt mẹ Chip véo véo vằm chị. hihi Mẹ Chíp chạm phải lòng chị em mình nên ai đi qua ngó mà không dừng chân là thấy áy náy ghê cơ. hihi Em lấy chồng xa cóa 30km thui à, nhưng mà sao thấy tóp này vẫn thấy lòng nao nao, cay cay sống mũi ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cóa thế thôi mà cả năm tớ về thăm mệ có mấy ngày thui á, nhưng mà gần như ngày nào cũng phải gọi điện mấy lần, buôn nửa tiếng đến 1 tiếng.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Khiếp. Chăm chỉ gọi về thăm mẹ thế, chị mà gọi về thì chả biết nói gì cả, dạo này ẹm chị ở đây suốt nên cũng đỡ, chỉ thưong bố lại lọ mọ một mình ở nhà, hic...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bà lặn một hơi rồi hôm nay lại thấy mò vào đây thế. Con zai thế nào rùi, chắc chạy nhanh rùi nhỉ, có định thêm tập 3 nữa ko đấy?