@bongxinh: chia sẻ với bà nhé, coi như là lệ phí học lái xe mà cho đỡ tiếc. hi...hi. @Giang muỗm: không biết mụ này có thấy sốt ruột không vì bị Nhà Ngựa gọi tên nhiều quá. hí....hí. Chúc cả nhà ngày mai off vui nhé! Gặp nhau lần nào cũng vội nhưng được cười xả láng. hi...hi.:-\"
Chia buồn với bạn bongxinh nhé. Thôi chồng cười vui vẻ không kêu ca gì là được rồi hiii. Mà chồng ấy còn tự dạy cho vợ là được rồi chồng tớ dậy đúng một buổi rồi bảo xe đấy tự mà tập lái híc híc. Rồi đứng ra một góc ngồi chơi game mặc kệ vợ xoay sở. Xong chán bảo thôi đi về nên đến giờ tớ mới dừng ở mức lái cực vớ vẩn không dám phi ra đường bởi vì một lần phi ra đường đến ngã ba thay vì rẽ phải thì phi cả xe qua đường cắm thẳng vào nhà người ta làm cả nhà đó sợ xanh mắt còn tớ thì suýt rơi tim hiiii.
Sao yêu cái nhà ngựa này thế không biết, đọc xong một hồi vui ơi là vui... Thanks cả nhà nhiều nhiều:heart: Hằng: mất tích lâu thê mà ngó cái lại lượn à??? Mecunui: Mụ chuyển công tác thật ạ? Hì, tết này tôi định nhờ đổi tiền... HKA: Bà ơi, chồng tôi ghét nhất vụ xin xỏ đấy, nóng tình như ma ý hí hí Hường: Lúc tôi thấy công an đuổi, tôi bảo chồng là tôi phóng nhanh rồi lên phía trên đổi lái nhé, chồng tôi bảo kệ xem chúng nó làm gì, khổ thế đấy... Bầu, meocung: Hic, tớ vẫn thấy bất ngờ về việ chồng tớ nhiệt tình dạy vợ lái xe All: Off khẩn cấp thế thì tôi xoay sở làm sao được? Hoa ơi, Giang ơi: mấy hôm nay các bà đi đâu thế?
Tụi ngựa hội mình tháng này là tháng đen lắm đấy,nhiều đứa kêu lắm.đủ thứ chuyện xảy ra.Mong cho tháng này qua nhanh để bớt xui xẻo với mọi người
Ọp nhờ: 1, Phích (thành viên bí mật đây) 2, Vân Bean 3, Nghé 4, Me2con (mà hai con tớ đang ốm cả, không hiểu đi kiểu gì đây ??? ) (ah, Hến bị quai bị, Phính bị viêm họng, nói luôn không bà con lại sốt ruột he he ) 5, bongxinh : nhà này bị tóm xe, nên đang thắc mắc hôm qua đến nhà Vân bean bằng phương tiện gì nhờ, mai có đi ọp được không ? 6, heocoi : bảo nhớ mà không đến, lần sau thò mặt ra là đập chết ăn thịt 7, HKA: đâu cũng đến nhờ 8, Hằng : đang ở HN thì đến gặp nhau cho bạn xem ảnh giai nhá :roll: 9, Lan xinh : lặn kỹ nhờ, xin 500đ lý do đê 10, Hường ??? 11, ???
Đi chứ, tôi cứ chuẩn bị hết để đấy, chúng nó chỉ việc ăn ngủ xem tivi thôi, hai anh em còn chăm nhau được huống chi là có cả cu nhớn nữa, chăm nhau được tốt, he he
khoái nhất bà này, khi nào có danh sách op là thấy tên liền.hôm nay nhớ đi nhớ cả nhà nhớ. Melanxinhxan: mấy hôm không thấy bài gì nhờ hay lại giống tôi rồi?
Dạo này đổ đốn lắm , chẳng dậy sớm đc , tối thì bố nó đi làm về muộn , đánh nhau với hai đứa đã đủ hết hơi rôi . Tôi vẫn bt , hôm nay ọp ở đâu ? chẳng có địa điểm gì ?????????????????
Thể nào ko thấy bà pót bài hí hí. UH mà cái bọn này buồn cười hô hào xong chả thấy thông báo địa điểm gì cả. @Bean_Bong: Con gái thích áo lắm, cám ơn mẹ rối rít hí hí. Con trai thì cậu ta thích mỗi cái áo đồng phục, biết là đẹp cứ đứng trước mẹ ướm ướm vào người thử mà ko biết chui đầu vào áo, trông điệu bộ buồn cười ghê. Bong nha Van trộm vía thích thế, tôi nuôi 2 đứa chưa bao giờ được mập như xế hic. @Me Thỏ con: cũng chuồn đi đâu mất tăm mất tích ý nhỉ? tìm trẻ lạc đi chúng mày ơi ? @NgaBong: thế mấy hôm nay nhà bà đi lại bằng giề?
Các bà ấy mải tb mem off mà quên vụ địa chỉ rồi, sớm nay 2 muỗm yêu gọi cho tôi, bà ấy bảo gọi chả ai nhắc mấy, tôi nói chắc tối bận nhiều thứ nên chưa dậy. Bà nào có địa điểm thì ới nhà ấy nhé. @ Lan: tôi cứ tưởng bà đi đâu, hóa ra phải vật lộn với con dâu của Nga và con rể tôi à, " xương xế" @ HKA: post hình con mặc đồ nhà Bean Bông đê. @ Bongxinh: tôi cũng thắc mắc như các bà ấy.
Hôm nay ọp hoành tráng đây, cho iem xin tí đồ ăn để em trong này vừa ăn vừa khóc với nhé @hằng: vào ới tôi với nhé,
Hôm nay nhất định sẽ có mặt kô để bà đập chết ăn thịt thì lấy ai nuôi 2 con tôi đây, mà già rồi thịt dai lắm có nuốt đc kô hehe. Mà 2 đứa nhà bà ốm đau khổ thế, hến đã tiêm phòng chưa mà vẫn bị quai bị thế bà bà nhớ kiêng kỹ cho nó nhé. Mà phải tuyên dương bà vì tinh thần rất nhiệt tình đối với hội ngựa này. All: Thông báo với cả nhà là tôi đã cai sữa được cho Kem rồi thấy nhẹ cả người, đêm cả nhà đều đc ngủ ngon chứ đợt chưa cai sữa nó cứ rúc rích cả đêm mệt lắm. Tôi cứ nghĩ cai khó nhưng rồi cũng cố gắng bôi tí thuốc đắng vào nó cũng kôp sợ lắm nhưng tôi cứ để cho nó khóc đòi đc 2 đêm là quen.
Bà vui lên vào trong đấy thì tụ tập hội ngựa trong đấy đi để thỉnh thoảng lại off eff như ngoài này. Thế Con gái vào trong đấy có cả bố và mẹ có phấn khởi lên nhiều kô hả bà.