Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi ôi, Sao em giống anh Minh thế? Em ko thích mẹ xịt hay nhỏ bất cứ thứ gì vào mũi, mắt ... nên mẹ cứ phải vật em ra để nhỏ ... kết quả là em ứ yêu mẹ , hu hu ... Hâm mộ anh Ken quá ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ko được đi chơi Noel đâu chị ơi. Mà có đi thì cũng ko ai chụp hình cho em vì mẹ em phải đi trực đêm Noel nè hichic Chị đã có quà noel chưa? Hihih mẹ anh nổ mũi rùi nè. Bi giờ mẹ anh bận lắm nên chẳng có time làm hình cho anh nữa. Đến đi chơi Noel cũng ko đi được nè em ơi, thế có bùn ko chứ. Mẹ anh hứa là đến Tết dương lịch mẹ anh sẽ bù cho anh Mẹ em luyện cho em từ nhỏ nên em quen rùi anh ah. Em tự nguyện đó chứ mà bắt em làm là em ko có chịu đâu. Em thì uống thuốc dở ẹt ah anh ơi. Thuốc đắng là em chào thua lun.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Anna có quà rồi Ken ạ quà của trường, còn của bố mẹ chắc sáng mai ngủ dậy chị mới nhận đuqược đó hii trời lạnh lắm nên ko đic hơi nữa Ken ạ chúng mình ở nhà cho ấm áp nhỉ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạo này mẹ Ken bận quá có làm được gì đâu. Khi nào mẹ Ken rảnh sẽ ới mẹ Johnny nha Haizzz tôi muốn đi lắm bà ơi mà bây giờ tôi hay phải đi trực lắm. Mà dạo này cũng có time lượn lờ nữa đâu hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui tối nay em hok được đi Noel hả .Anh thì đi chơi hôm qua rùi nà. Em vào đây xem nhé. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.239745212764645.57233.100001875046504&type=3
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị có quà gì đóa? Em thì chưa có đâu chị ah. Chắc chiều nay cậu em sẽ đi mua cho em chứ mẹ em phải đi trực ko mua quà cho em được hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, nghe nói noel em hok được đi chơi vì mẹ phải đi trực đêm hả em ..thương Ken quá à . em đã khỏi bệnh chưa ??? Hôm qua chị về biên hòa đi ăn với ông bà nội bà bà Sáu của chị xong thì về lại BD thui hà ..cũng chẳng được lang thang dạo phố .. Mẹ Ken làm chổ này phải trực đêm thường hả em ? không có ưu tiên cho phụ nữ sao ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi lâu rồi chị MS mới ghé nhà em chơi nè, dạo này chắc em lớn lắm rồi hả, ba của em có về VN thăm em chưa?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi sang nhà chị xem hình nha ..http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây....../page642
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mởi em Ken đáng iu vào đây xem hình SN mẹ Panda và ảnh Panda đi chơi giáng sinh nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/125491-B%C3%A9-panda-m%E1%BA%AFt-to-tr%C3%B2n-ch%C3%A0o-c%C3%A1c-c%C3%B4-ch%C3%BA/page649
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em xem hình của anh chị rùi. Ghen tỵ quá ah. Em chẳng được đi chơi Noel gì cả. Hôm đó 9h em đã lăn ra ngủ roài
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Đợt này cơ quan mẹ em đi công tác nhiều, các chú đi hết, phòng mẹ em chỉ còn 4 người thui nên mẹ em phải trực. Nhưng tầm 10h tối là mẹ em về rùi. Nhiêu đó cũng làm em cuống lên rùi đóa. hichic mong là em ko phải thức chờ em nữa huhuh Pa em nói tết dương này sẽ về đóa chị. Em nhớ pa lắm mà cũng sợ pa nữa chị ơi. Pa em mắng em trong điện thoại em cũng sợ nữa là. Mà mẹ em thì em hok sợ gì hết ah. Chị MS có khỏe hok? Bên đó chắc lạnh lắm pk chị?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken oi, em giong chi roi chi so pa chu k so me dau ...pa chi can ho 1 tieng la chi so lam rui ..con me thi la het um len nhung cha so gi het tron. Tet nay pa em ve tham em ha Ken ? Chac la me va em vui lam hen ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, anh cũng đang bị cảm cúm nè, sụt sịt với ho từ hôm qua đến giờ rùi kêu mẹ anh là mẹ mìn vì cái tội cứ vật anh ra nhỏ mũi với uống mật ong hấp chanh gừng Sáng nay anh còn kêu ghét mẹ nữa cơ đấy, kiểu này mẹ gửi anh về cho nhìn Ken mà học tập mất thui Bên này năm nay noel ấm lắm khoảng 2-7 độ nên ko có tuyết và cũng không lạnh lắm, mọi người thì kêu noel buồn vì ko có tuyết nhưng mẹ anh thấy thế lại hay, ấm áp 1 tí còn muốn sống ở đây chứ lạnh thì bùn chít đi đc Nghe nói pa Ken về tết dương lịch này à, vậy là Ken tha hồ được pa cho đi chơi rùi nha, chúc nhà Ken có 1 năm mới thật hạnh phúc nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cho anh Tôm được làm quen với Ken nha!trông những bức ảnh của Ken thật là đáng yêu quá!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi vậy là 2 mẹ con của em chuẩn bị đón ba rồi hả, chắc là nôn lắm ha, nhất là mẹ của em đó ha, ehhe.. Em chuẩn bị có em đi, vì ngày xưa người bố đi lính nghĩ phép là thể nào cũng có em bé xuất hiện, hi' hi'... Bên chị lạnh lắm rồi, ghét quá đi thôi. Chị bị sụt sùi mãi, năm nào cũng sợ lạnh. Chị Misa thì lại sợ mẹ hơn là sợ papa đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih 2mc em vui lắm chị ơi. Pa em chỉ kịp về tết dương thui chứ gần đến tết âm lại phải đi. hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic mẹ em vẫn sợ lắm chưa dám có em cho em đâu. Pa em đi xa mẹ em phải một mình nuôi con vất vả lém. May có OB giúp đỡ ko chắc chết quá. Chị MS nhớ giữ gìn sk nha. Mẹ em đang pó tay với em nè, vì mẹ em la em hoài mà em bướng quá đi, ko bít sợ gì hít. haizzz