CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi TCT family, 13/7/2009.

  1. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    E mạo muội lập topic này để mọi người cùng nhau chia sẻ nhé. Đọc trên diễn đàn thấy nhiều người có tâm sự quá. Buồn và bức xúc là nhiều. Heee...thế nên mọi người cùng tụ họp vào đây nhé. 888 để xả stress :-\"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TCT family
    Đang tải...


  2. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ơ bao nhiêu bác fải ở cùng BMC đâu rùi ạ. Chẳng bác nào vào chơi à???
     
  3. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,693
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    Em nè. em ở cùng mẹ chồng thôi. Chị lập Topic này để tâm sự riêng chuyện BMC hả. Hay đấy.
     
  4. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    He he he! Chắc bức xúc quá hay sao mà lập hẳn topic này thế em! he he he!! rất nhiều mẹ ở chung! Mỗi người 1 hoàn cảnh bức, bức xúc cũng khác nhau!;);)
     
  5. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ủng hộ e mình nhỉ, c cũng ở cùng BMC mà, hqua vừa có 1 trận cải nhau keke.
     
  6. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Heee...cảm ơn mọi người vào ủng hộ. Chị Trang zinzin dám cãi lại BMC à? Máu thế. Hnào ọp e fải xin bác tí kno mới được :)
     
  7. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    hi hi ..em cũng ở cùng bố mẹ chồng đây..nhiều cái bức xúc mà chẳng dám nói với ai ..tham gia hội này có gì chị em mình cũng xả nhé ...
     
  8. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Tại sao lại lập ra topic bùn cười nhỉ. Đồng ý rằng ở với BMC thì có hơi gò bó 1 chút. No các bạn thử nghĩ xem Nếu mình đứng ở vai BMC thì họ có muốn ở với chúng ta ko? ( khác biệt về quan niệm sống giữa các thế hệ là rất lớn). Các bạn có nghĩ rằng nhiều khi họ nhịn mình ( con dâu) cũng bởi vì con cái họ Ko? Mình nghĩ bạn chủ topic nên thay đổi Nội dung và ý nghĩa khi lập topic này thì hay hơn. Theo ý mình tên topic có thể là " Làm thế nào để sống tốt với BMC" chứ đừng nghĩ cách chiến đấu với các cụ. Vì Chồng của chúng ta ( cũng như chúng thôi) chỉ có 1 bố và 1 mẹ ở trên đời. Còn vợ thì có thể có vài 3 cô (XH bây giờ là thế mà nhìu khi mình ko bít), con thì cứ có vợ là có con ( trừ trường hợp Ông nào bị vô sinh) nên mình nghĩ mình làm như vậy v[í BMC là làm khó cho 1 nửa kia của mình đấy các bạn ạh.
     
    me_soulTCT family thích.
  9. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    cảm ơn nhà Tipnam đã chia sẻ nhẽ. Có lẽ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bản thân mẹ đẻ của mình cũng là mẹ chồng. Mẹ mình cũng phải nhịn bà chị dâu nhiều lắm để gia đình được yên ấm nên mình tâm niệm khi lấy chồng cũng phải cố gắng hết sức. Vì nghĩ mẹ mình quá khổ vì con dâu rồi. Nhưng thực tế ko như mình nghĩ. Đã cố gắng nén nhịn để sống vì chồng vì con (vì ko muốn làm khó cho chồng như bạn nói). Thực tế mình cũng chẳng dám chiến đấu gì với BMC cả vì nhà mình chỉ nói lại ông bà 1 lời thôi cũng đứt luôn. Thế nên mình mới lập topic này để được nói ra cảm xúc của mình, để nhiều người có chung hoàn cảnh chia sẻ với nhau. Giúp đỡ nhau vượt qua (chứ ko hẳn lập topic này để tìm cách chiến đấu với các cụ như mẹ Tipnam nói đâu ạ :). Vì nhà mình con cái đâu được phép nói gì trái ý bố mẹ đâu). Dù sao cũng rất cảm ơn mẹ Tipnam đã chia sẻ nhé. Rất mong mẹ nó tiếp tục ủng hộ topic này và có nhiều ý kiến góp ý chia sẻ cùng mọi người.
     
  10. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Nói thì bảo cãi, ko nói thì bảo khinh! Con dâu khác máu tanh lòng! Tớ đây ăn riêng mà vẫn ở chung nhe! Tự do sướng lắm!Kekeke
     
  11. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi fải học hỏi bà này à nha. Đang tính ăn riêng mà thấy bất tiện. Bà cho xin tí cao kiến đi
     
  12. huyen_pt

    huyen_pt Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    7/6/2008
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    Chị cũng ở cùng bố mẹ chồng nè. Cái hội Cầu Giấy và Thanh Xuân chui vào đây nhiều nhỉ
     
  13. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Đi đâu cũng đụng hàng! thời buổi này ít con ít cháu! ko ở chung thì làm sao có quyền ở riêng đây! Mỗi nhà 1 cảnh! Cố gắng sống dĩ hòa vĩ quý thôi. Như em chủ topic đấy là chúng ta ko fải chiến đấu với BMC (chỉ thiệt thân, có lão chồng nào bỏ bố mẹ đâu). Mà chỉ để tâm sự, chia sẻ, rút kinh nghiệm thôi. Chứ gây ra sích mích thì trước tiên thiệt bản thân mình, sau đấy khổ con mình và chồng ở giữa khó sử thêm mà thôi! He he he! Tốt nhất là các nàng dâu tâm sự cứ tâm sự trên này cho nhẹ lòng, còn về nhà quên hết sự đời để chăm con tốt là đc. Tớ cứ bỏ qua hết, vì cho rằng tương lai ta cũng là mẹ chồng, sẽ lại có 1 topic mới nói xấu mình đây he he he
     
    me_soul thích bài này.
  14. MeMocCun

    MeMocCun Hàng thùng đẹp MeMocCun

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Hội này nên nói chuyện về BMC theo chiều hướng đưa ra tình huống có thực và tham khảo hướng giải quyết sao cho êm đẹp nhỉ? Chứ để xả stress thì ai lại 888 trên này. Hihihi.
     
  15. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hee...bà ơi ko xả stresss ở đây thì ở đâu ạ? Ở nhà thì ko được phản ứng rồi, nói với chồng chỉ tội chồng phải suy nghĩ, khó xử. Nói với người thân thì cũng khổ mọi người phải lo cho mình. Tốt nhất lên đây chị e cùng cảnh ngộ 8 để chia sẻ an ủi nhau. Tất nhiên mẹ nào có vấn đề thì cũng chia sẻ để nếu có gỡ được cho nhau thì gỡ chứ :rolleyes:
     
  16. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Uh nhỉ! He he he! Thế em hỏi các mẹ như thế này nhé, nếu là các mẹ thì cư sử và nói như thế nào ah! Em cho con em ăn, đến cuối bát cháo vẫn ấm, mè mẹ chồng thì cứ ngồi ngoài bảo thôi ko cho ăn nữa nguội rồi, cố thêm làm gì 1, 2 thìa cho oẹ. Nhưng em vẫn cố cho ăn hết ko sao cả.
    Đấy những cái tình huống rất nhỏ thôi nhưng là việc chăm con, cháu ai cũng muốn mình đúng! Vậy theo các mẹ thì em nên sao ah?
     
  17. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Em ơi! ý bạn ý là để chia sẻ và cùng đưa ra ý kiến rút kinh nghiệm! Còn 888 thì vào bên tâm sự ấy he he he! Em yên tâm là đi đâu cũng có chuyện mẹ chồng nàng dâu thôi he he he!
     
  18. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    hehe! Chào các bac, em cũng ở cùng BMC nè, không những thế lại còn ở cùng anh chị chồng nữa. Nhiều lúc cũng có những va chạm nhưng rồi lại xong ý mà. Em nghĩ cái chính vẫn là ở mình thôi, mình nhin đi 1 chút, chịu thiệt 1 chút là ok ngay ý mà. Chính vì thế mà BMC và anh chị chồng rất quý em, còn chồng thì khỏi nói, rất tâm lý và yên tâm về cách ứng xử của em với mọi người trong nhà.
     
    me_soul thích bài này.
  19. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,693
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    Các mẹ có nhiều vấn đề về BMC nhỉ. Em chưa có con nên không biết lúc đấy thế nào. Có khúc mắc trong việc chăm sóc trẻ ko nữa. Nhưng hiện tại thì em va MC em chưa có vấn đề gì to tát. Nói chung bà là người tâm lý và chiều con nên em ở nhà chồng sướng lắm. Về nhà có mỗi việc rửa bát là xong còn tất cả các viêc khác MC em làm hết. Hay đang bầu bí nên không phải làm. Hihi. Nhưng nhiều lúc cũng tủi thân lắm vì bà nói đúng lòng tụ ái. Đơn cử như em bầu to nhưng đợt 5,5t đi SA thì bé mới gần 5 lạng thế là về bà bảo là: "Thôi không phải tẩm bổ gì nữa ăn bình thường thôi. Chẳng vào con, vào mẹ hết béo qua mai kia khó đẻ" Thế là em tủi thân cả tối, e có muốn thế đâu, đúng là chẳng dám nói với chồng mà cũng chẳng nói được với ai.
     
  20. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Em ới Có con còn nhiều vấn đề! Về vấn đề cư xử thì không nói làm gì, vì trên diễn đàn thì chắc đa số là các mẹ đều có học thức đúng không? nên cách cư sử thì ko có gì là hỗn láo cả! Chỉ có cái cách chăm con thôi, mỗi thời mỗi kiểu, nên nhiều khi nảy sinh mâu thuẫn ở đây là chủ yếu thôi. Nhưng cũng qua hết mà em!
     

Chia sẻ trang này