Ðề: hội miu miu thang 12 nè bé nhà e cũng vậy. Vặn mình suốt thôi. Cứ mỗi lần vặn mình là lại chớ hix.1 ngày bị chớ mấy lần mà còn bị chảy ra cả mũi nữa. khổ thân
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hức hức, của chị bác sĩ kê là đẻ khó nên chi phí sinh ko đc tính BH gái ạ. tổng thiệt hại là 4,8tr. Tiền BH chỉ dc trừ tiền giường và tiền thuốc thui. riêng tiền đẻ + mũi ko đau mất 3,6tr rùi.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè mẹ nó đẻ viện nào vậy? em thấy tiền BS là 500k bây giơ fthế là hiếm lắm đó hiii vậy nên em hỏi để lân na hiii
Ðề: hội miu miu thang 12 nè the thi giong con gai dau nha Minh roi. Ca dem van veo, o,e, toan thuc trang dem voi nang thoi. Mẹ nó phải chịu khó thôi. Bé vặn vẹo cho nhanh lớn, mẹ co thể cho bé uóng vitamin d3 fong còi xương thiếu canxi. Bé lớn nhà Minh toàn trớ, hung tháng đầu lên 1,6kg. Chúng Minh phải kiên trì thôi. Cùng nhau cố gắng rồi sẽ qua. Mẹ nào Sinh con đầu lòng yên tâm, còn bị stress nữa cơ. Tập 2 thì stress nhẹ hơn
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Mẹ này sinh bé rùi ah, bé được bnhiu kg? Mình sinh thường ở PSHN có BH, tiền viện phí 356k, tiền thuốc mua về khoảng 600k, còn tiền cảm ơn ca đỡ và chị bs quen là 1,7tr, tổng thiệt hại hết khoảng 2,7tr đó. Nói chung như thế mình thấy cũng hợp lý, miễn mẹ tròn con vuông là được rùi.hihi
Ðề: hội miu miu thang 12 nè uh, mình sinh bé rùi hôm 23 được 3kg đẻ thường. Mình vào viện lúc 7h30 sáng 10g thì sinh xong thế mà hqua chồng đi làm thanh toán các bác ý kê là đẻ khó, hic hic. Tính ra gần bằng đẻ ở D3 bên PSHN. ( bạn mình sinh ở D3 trọn gói hết 5,6tr) Nhưng thui mẹ tròn con vuông là ok rùi
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Vào nằm phòng chờ đẻ 2h liền mà bs đã gợi ý xiền pb rùi còn ko chịu nghe bs chả kêu là đẻ khó hehe. Lại còn cái vụ đẻ ko đau nữa thì chả 4,8tr . E chỉ vào phòng đẻ có 10p thôi nên mới hết có 2.6tr mà
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hí hí, mình thì đau từng cơn từ 3h đêm, 8h hơn vào viện nhưng phải đến 2h32 chiều mới sinh bé cơ đấy.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Bé mình hay nôn mà mỗi lần nôn là trợn ngược mắt lên, có khi trào ra mũi nữa, nhìn sợ lắm. có điều nữa là cực kỳ khó dỗ ngủ, dù rất buồn ngủ, mắt nhắm tít rồi mà có khi 2-3 phút sau là giật mình dậy rồi mở tròn mắt ra vẫy tay chân, rồi lại cho bú, cứ như vậy rồi có khi nôn sạch. cụ thể đêm qua mất cả tiếng đồng hồ để dổ bé ngủ. lại đang bị stress vì đụng chuyện với mẹ chồng, lại ở nhà chồng sinh con, còn chồng bận làm không về được nữa.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè mẹ nó cho bé uống thêm vitamin d3 liều dự phòng 1 ngày 1 giọt ý bé sẽ bớt vặn vẹo và trớ hơn. Cố gắng lên mẹ nó
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Cảm ơn chia sẻ của mẹ Soc_kid,mình sẽ thử xem sao. Thực sự là nhiều khi cuộc sống đã vất vả mà còn có chuyện nữa nên rất stress, giờ thì chỉ biết cố gắng thôi chứ biết sao được Chúc các mẹ con ngoan chóng lớn nhé.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè 800g là đúng chuẩn rùi mẹ nó ah. Bé nhà mình hnay là đc 22d rồi mà mình cũng chẳng thấy nhớn hơn là mấy.chị mình bảo suốt ngày nhìn thấy nó thì làm sao mà chả kg thấy nó nhớn.hihi
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Chia sẻ với mẹ nó nhé. Ai cũng có chuyện buồn mà, phải cố gắng thôi. Mình thì sinh đc 7d thì chồng đi nghiên cứu sinh ở nga 4 năm lận. Nghĩ đến khoảng tgian dài đằng đẵng mà buồn ghê. Nhưng thôi, ở nhà lấy niềm vui từ việc chăm 2 con lớn vậy. Chỉ hi vọng con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn để mẹ bớt vất vả thui.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Bé nhà mình dạo này cũng hay rướn mặt đỏ tía tai, miệng kêu è è rùi còn trớ sữa đây. Mình cũng cho uống vtm d3 aquadetrim ngày 1 giọt đc 3 hôm rùi mà chưa thấy chuyển biến gì cả.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè bé nhà mình đc 1 tháng rồi. TRộm vía lên đc 2kg. Bé nhà mình cũng uống D3 từ hồi đc 3 tuần.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè 800gr là đúng chuẩn hả mẹ nó, mình tìm mãi cái chuẩn cân nặng cho bé qua các tháng mà chả thấy, chỉ thấy các bé ít nhất tháng đầu cũng phải lên 1kg cơ. hihi, ngày nào cũng nhìn con đúng là ko thấy nhớn thật. dạo này bé nhà mình còn hay trớ nữa, trớ nhiều, rùi lại có mổ hôi đầu nữa, ko bít có sao ko? mà mình thì ít sữa, ăn sữa ngoài là chính, nhiều lúc nghĩ con thiệt thòi vì ko có sữa mẹ. Nghe các bé khác tăng mấy kg tháng đầu lại càng nóng ruột. Trộm vía trông con đáng yêu cũng thấy vui hơn....
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Bé tăng từ 800g-1kg là đúng chuẩn đấy mẹ nó ah. Bé nhà mình dạo này hay rướn đỏ gay cả mặt ấy rồi lại bị trớ sữa nữa chứ. Mình cũng ít sữa nên bé nhà mình cũng ăn cả sữa ngoài nữa,mình cho bé bú và ăn sữa ngoài xen bữa nhau.Hihi,mình cũng như mẹ nó, nghe thấy bé nhà các mẹ khác 1 tháng tăng 1,5 hoặc 2kg mà sốt ruột vì thấy bé nhà mình chả thấy nhớn hơn lúc sinh là mấy. Bé đầu nhà mình mấy tháng đầu cũng chỉ tăng khoảng 1kg thui mẹ nó ah.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Chúc mừng các mẹ săn mèo tháng 12! các cô, các bác ủng hộ bé nhà mềnh với, xin cám ơn!