Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng 7 năm ngày cưới nhà Sang béo nhé. Mà lạnh thế này chỉ ôn lại kỷ niệm thôi chứ còn làm gì được nữa nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ớ,hóa ra ngày cưới của Sang béo trùng với ngày cưới của em đấy. Các chị chúc mừng em đê. Chúc mừng vc Bầu iu nhá.Chúc gđ chị ngày càng hạnh phúc! (không đọc thấy dòng chúc mừng của pt, em cũng quên mất ngày của vc em đấy, hic, tội lỗi quá đi mất)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối trời, Chúc mừng ngày cưới của chị Bầu và chị Hà péo ná. Chúc các chị mãi mãi hp ná.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gọi chồng về tổ chức kỉ niệm rồi sản xuất thêm thằng nữa cho nó máu .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối trời, chị Teo xúi dại chị Péo thế? Chồng chị Teo kiếm đc thì sản xuất bao nhiêu chả đc? Chứ chồng Péo còn ở nhà chưa đi làm mà sản xuất nữa thì cả nhà chị í đi tèo à?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic, em ạ luôn roài. Vụ đau đẻ vừa rồi em khiếp luôn ý.Ngồi nhà chán quá rồi đây này. Chả biết bao giờ mới bằng Ben cho nó nhàn, để còn đánh đu với các chị nữa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị an tâm đê, cb cùng nhau khếp roài cùng nhau nhàn roài, hem phải lo đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hí hí, cố lên chị, chả mấy đâu, ở nhà mẹ đẻ còn sướng chán đấy, tư tưởng thoải mái hơn nhiều í chứ. Cố gắng mà tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Xời, cứ đẻ đi đông con lắm lộc lo giề . Chị í cứ tam nam lại rất phú thì sao?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng chúc mừng nhà Hà péo nữa. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chả có tiền nuôi con í chứ chờ gì đến tận sau này để xem phú hay k hả chị? Em thấy đẻ thêm 1 đứa thêm bao nhiêu thứ phải lo, tiền thì chả thấy đâu, khổ thế chứ? hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đợi con ra rồi lộc lại vào tới tấp á. Cứ từ từ rồi khoai khắc nhừ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cũng đang chờ đấy, nếu chả có gì nuôi con em gửi chị 1 đứa ná, hi hi hi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! có con là có lộc mà. yên tâm, nhất là bà lại săn được rồng nữa. Lo gì. giờ chửa nó, nuôi nó vất vả nhất, dễ sau này lại được nhờ ở nó nhất ấy chứ. Không sao đâu, trong khoảng 10 năm trở lại đây, chưa thấy vụ công chức nhà nước nào chết đói do hết gạo đâu. Hoặc ít nhất là cũng chưa thấy tờ báo nào đưa tin.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Được roài, cứ gửi sang em em nuôi cho, chả có giề mà sợ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ ờ quan điểm của em cũng thế, có con là có lộc, đặc biệt là có con gái thường hay nhiều lộc lắm í. Thế nên em mới thấy chả có gì đáng lo ngại cả chị nhể.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy là chả dám đưa đấy chị ạ, chứ còn đưa lên thì đầy người đồng tình ủng hộ, he he he.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Túm lại là đừng có lo lắng nhiều, cứ quên hết mọi việc đi đến đâu tính đến đấy, dành thời gian nghỉ ngơi và ngắm ảnh đẹp cho con nó xinh, he he. gì thì gì mai sau cũng sướng rồi tha hồ kén rể giàu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gần 12h đêm, đang chat với em mà nó còn bỏ em vì chồng gọi đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! đừng có lo bò trắng răng gái ơi. Bọn mình là sướng hơn nhiều bà mẹ ấy. có mẹ tịt lo nhất này có mẹ muốn đẻ con gái toàn ra con trai này Chúng mình có con gái: năm nó 1 tuổi, nó ôm cổ mình thơm rối rít năm nó 3 tuổi nó rụi mặt vào mình nó bảo nó yêu mẹ này năm nó 6 tuổi nó biểu diễn các thể loại hát múa cho mình xem không mất vé này năm nó 12 tuổi, nó làm tập làm văn về mẹ cười chảy nước mắt này năm nó 16 tuổi, nó thủ thỉ chuyện ở lớp cho mình nghe này năm nó 18 tuổi, nó tâm sự ước mơ của nó này, năm nó 25 tuổi, nó thỏ thẻ chuyện yêu đương của nó này, năm nó 30 tuổi, nó rủ mình đi siêu thị , muốn mua gì nó trả tiền này năm nó 40 tuổi, nó đi đổ bô cho mình này năm nó 50 tuổi, nó ngồi lặng lẽ đấm bóp cho mình trong lúc mình ngủ này. năm nó 60 tuổi, nó túc trực bên giường bệnh của mình thâu đêm suốt sáng này. năm nó ngoài 60 tuổi, nó ôm ảnh mình và khóc to nhất này. Mà chúng mình lại có 2 đứa con gái, nên niềm hạnh phúc ở trên được nhân đôi, chúng mình giàu nhất chuồng gà còn gì. Vì chuồng mình chưa có đứa nào 3 con gái cả. Sướng chưa ? Tớ là tớ phấn khởi lắm. Tóm lại, có con gái như bọn mình thì: lúc sinh con ra, con khóc, mình cười lúc mình chết đi, mình cười, con khóc. Bài luận trên xin được thành thật xin lỗi những gà nào chưa có con gái đang ghen tị nhé.