Con tui làm hàng được cái mặt thôi, chứ người cũng ko mập đâu. Con giai con gái ấy thích áo nhà tớ là tớ vui lém, hí hí. All: Nhà Nga Bongxinh bị bắt xe ô tô thì nhà ấy di chuyển bằng xe máy nhé, nhà đó còn mấy cái xe máy nữa cơ mừ. Hot: anh giai nhà HKA trẻ và đẹp giai lắm nhá (lộ bí mật cho hội ngựa tí)
Hô hào off ẹp mà chẳng thấy địa chỉ đâu cả, thư ký đâu thư ký đâu..... gần 10h rôi ...biết nơi mô mà đi rứa
Tôi đây. Dạo này mạng mẽo ở cq lởm quá, chẳng vào mạng được. Hôm nay có vẻ ok rồi, đọc một phát chục trang. Hôm nay tôi cũng off với nhá, dù đang mệt. @ Heocoi: mụ cai sữa giỏi thế? tôi vẫn chưa làm được. Thử mấy lần rồi toàn chịu thua con thôi. Hôm nay đi cho tôi hỏi kinh nghiệm cái. @ Bongxinh: cố gắng lên, thuê taxi đi off với tụi tôi đi. @ all: thay mặt Nghé tôi xin thông báo thời gian và địa điểm off nhé: 11h30 tại Cafe Chi - 43 Lý Thường Kiệt. Yêu cầu các thành viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Ko phải nghiện cà phê đâu, nghiện 888 ấy , chỗ đấy có 1 phòng ở tầng 2, hội mình tha hồ buôn bán mà ko sợ ảnh hưởng đến ai cả.
Các bà off vội thế này tôi đi làm sao được? Có phải ở thủ đô đâu chứ... chẳng thông cảm cho bạn tí nào.
Tôi off ở đó 1 lần cùng các bà rồi, xa quá về cty muộn sợ ko ổn. 3h lại họp với bên báo rồi. @All: Tôi thấy bên link trang ảnh đẹp của nhà mình có con gái bà nào có bộ đồ bác sĩ của Enfa ấy, mua ở đâu hay KM như thế nào bảo tôi với. Sắm 1 bộ cho Nhím nhà tôi, rất thích chơi bác sĩ mà.
Chắc đang nhậu nhẹt và 8888 đây, chưa thấy mụ nào về báo cáo tình hình cả Bộ bác sỹ: Bà hỏi nhà Bindeptrai chuyên bán đồ KM của sữa xem còn ko ung 09081 64072 rồi bảo họ chuyển ra cho
Con gái nhà Nhung Heocoi đấy, Mẹ Nhím mua ở nhà Bin thì hay có lắm, 90k hay sao ấy, hoặc hỏi nhà đồ chơi thông minh, 178 Tây Sơn - HN: 3903 5484 xem sao nhé, nhà này cũng bán đó.
Các bà này mà 888 thì phải 3h chiều mới về Nga: Hôm nay bà cũng không đi đc à? tôi thì đang chuẩn bị đi thì lại có chị đến nên cũng không đi đc chán quá
Chưa biết mấy giờ mới về, nhưng mà đến giờ chưa thấy bà nào vào thông báo tình hình cả . @ ALL: chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé.
hôm nay giải tán hơi sớm, tôi định qua cửa hàng Nghé thì được tin sếp vào viện thế là vội phóng tới đó luôn. Sếp bị xuất huyết, khổ thân. Lâu lắm mới gặp mọi người vui quá ăn đến nhiều!.