Nếu mà off vào chiều 26/7 thì ngay chủ nhật, chủ nhật ở khu du lịch Bình Quới hay Văn Thánh có tiệc buffet đó. Mọi người off ở đó vừa có chỗ ăn nhậu vừa có chỗ cho mấy bé chạy nhảy nữa. Ở khu Văn Thánh vừa rồi mình đi có khu vực dành riêng cho trẻ em, có xích đu, xe điện và 1 cái nhà trong đó có nhiều đồ chơi: nồi niêu xoong chảo....., thú bông, láp hình, tô tượng,... Nhưng 2 chỗ này hơi xa, sợ có nhiều mẹ ko đi được nhưng được cái rộng rãi, mát mẻ, thoải mái, nhiều cảnh đẹp và ăn nhậu vô tư
Em vừa măm măm xong 2 chén cơm , một chén canh mướp nấu mồng tơi Có thịt luộc (chả biết thịt gì), trứng rán. Chấm hết rùi ạ Thế mờ giờ đang lẩm nhẩm đau bụng Hức hức
Hương Diệp ơi, em có loại váng sữa để uống cafe không? Chị không rành về váng sữa lắm (bé nhà chị cũng không ăn váng sữa) nhưng mà bên Nga có rất nhiều loại váng sữa để pha cafe sữa rất ngon. Anh xã chị thích loại này lắm. Nếu có thì cho chị biết với nhé. Cám ơn em đã gửi thuốc bôi sẹo cho bé Beo, để bữa nào về SG sẽ bôi cho Beo liền
Hương Diệp ơi, sao không xem được ảnh của mấy cái váng sữa nhỉ. Chị nhớ là hồi đấy hay dùng smetana (vì bên đấy lạnh hay uống cafe sữa nóng mà). Mua bao nhiêu thì em mới ship vào SG. Mà ship thế còn đảm bảo uống được không vì chị nhớ là váng sữa hình như không để được lâu mà
Chị ơi, váng sữa smetana đấy chị ạ Em cũng không biết sao lúc xem được lúc không nữa Cơ mà lúc nãy em xem vẫn được mờ^^ Chắc do lỗi mạng hay gì đấy Nếu mà váng sữa thì em không chuyển từ Hà Nội vào được đâu ạ. Cái này phải bảo quản ghê lắm, yêu cầu bảo quản của nó khắt khe. Không cẩn thậm sản phẩm dễ bị hỏng và kém chất lượng lắm ạ. Nhưng bên em có chi nhánh trong SG,chủ yếu là phân phối cho các cửa hàng bán lẻ và khách quen. Em cũng chưa có điều kiện và thời gian đẩy mạnh quảng bá trong đó. Thế nên có khi em sắp vào SG lê la được^^ Nếu chị lấy khoảng 12 hộp là em kêu người chuyển qua cho chị okie ạ Rau má thì chị bôi cho bé Beo sớm sớm chị nhá, nó giúp lên da non và mau lành vết thương. Nhưng em bé nhỏ chị cứ bôi thử một chút vào cổ tay xem bé có dị ứng với loại kem này không đã chị nhá. Mặc dù không lo lắm về khoản này nhưng cẩn thận vẫn hơn chị ạ^^. cái gì mà đã liên quan đến em bé và sức khỏe thì luôn phải cẩn thận
Hi! Nhớ nhà quá, về LA rồi , lu bu quá , không vào nhà được . các chị em nhà mình khỏe hết phải không , hết tháng này lại đưa gia đình về Củ Chi rồi.
Hi hi Em chưa có cửa hàng trong ấy mà chỉ gửi hàng bên chỗ người quen cho những khách đặt trước thui ạ^^ Hì hì Mà chị phải đặt trước mấy hôm thì khi chuyển về em mới để ở SG và bạn í đi giao luôn cho chị Em đang tính xong việc và cả cái đề tài ngoài này xong em sẽ vào SG một chuyến để tìm địa điểm phù hợp mở cửa hàng và phát triển kinh doanh trong đó Hôm nào vào phải ọp ẹp với cả nhà mình mới được Em nhớ Sì Gòn lắm rồi í
Hello mọi người,sáng giờ bận đi lựa giày nên không vào nhà được,nhưng hum nay độ 8888 của mọi người hình như ít đi thì phải nhẻ????
Trùi 2 ngày nay mưa tầm mưa tả,chắc bệnh quá,bảo bùng gì mà sớm hơn mọi năm,nhà mẹ Cún & Beo đi chơi biển hỏng biết có tấm được hông nửa????Chắc nghĩ dương thui chứ mưa như vcậy tắm gì nổi,hic....
Trùi, mới đọc tưởng anh Tuấn mới đi Los Angeles về, tính đòi quà, hehehee. Mà phải vậy hôn hay Long An nhỉ?