Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hôm qa đi ăn cưới đứa em con cô, cho Bo đi nữa, buồn cười, gặp ai cũng tít mắt, chả bít lạ là gì. buổi trưa về muộn nên còn mua cháo dinh dưỡng cho ăn, hết sạch bay, keke, răng của Bo thì vưỡn thế, nhưng nghe bác nó nói là chắc sắp mọc đc 1 cái ở hàm dưới rùi, vì giờ sờ là thấy gợn gợn rùi, chuẩn bị tâm lý bị mè nheo khi mọc răng đây. Bo tối ngủ cũng ậm ạch vài lần đó, hôm qa cũng thế, nhưng mẹ nhét ti vào là hết ngay, ko fải bế lên, chắc do thời tiết lạnh quá nên các con ngủ ko sâu giấc thui mẹ Đô Đô ạ. Sáng Bo ngủ dậy đẫy giấc lại cười tươi như hoa ấy, hí hí
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình đã có 1 bé rồi, chia sẻ thêm kinh nghiệm có nhiều sữa nhé: Uống sữa bò với ít bột nghệ, nhưng phải uống thật nóng nhé. Vừa nhiều sữa, vừa tốt cho máu và da mẹ nữa. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/453308-Shop-Nana-đồng-hành-cùng-bé
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ngày trước mình cũng uống sữa bò, cũng theo kinh nghiệm mng truyền lại, nhưng các chị ở cty mình bảo là uống cái đó sữa sẽ nóng và k thể có chất bằng các loại sữa bây giờ. Ngày xưa ko có sữa như bây giờ thì mới fải uống sữa bò ., chả bít đường nào mà lần
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng u, đúng là có nhiều kinh nghiệm khác nhau thật. Mà không hiểu sao ngày xưa chẳng có gì ăn mà vẫn có sữa, còn các mẹ bây giờ toàn bị ít sữa thôi nhỉ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cái này là "bệnh" thời đại rồi mẹ nó ah, streess nhiều quá chăng???. Bây giờ nhiều mẹ ko có sữa là bình thường luôn ý. May mắn là mình có sữa nhưng bây giờ cũng ít rồi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hic hic, Ngày qua thấy bà ngoại bảo con ăn ít hơn. Tối ngủ ko ngon giấc, Sáng nay thấy con hơi ấm đầu. Hy vọng là mọc răng thôi con nhé Mọc răng lần này là Bi mọc răng hàm rồi
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Merry X'mas and Happy New Year 2012! Chúc cả nhà đêm giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên người thân
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bo nhà này mọc cái 1, các chị trên cty bảo mọc cái 1 là vừa ghê vừa ki, hihi, chả bít nên vui hay buồn. ALL: Chúc cả nhà giáng sinh an lành
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Căng thẳng đúng là cũng làm các mẹ ít sữa đó,giữ tâm lý thoải mái và yêu thương là ổn nhất.......
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng cái vụ hút mũi bằng miệng này em cũng áp dụng thường xuyên vì ko phải lúc nào tụi nhỏ cũng hợp tác để cho hút mũi bằng dụng cụ. Hút bằng miệng xong hai đứa con em còn cười rồi cũng bắt chước đòi há miệng cắn vào mũi mẹ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng con lớn nhà em ngày trước mọc 4 chiếc đầu tiên cũng theo kiểu từng cái một. Em ko biết có đúng như chị nói ko nhưng em thấy nó vẫn hiền con khoản ki thì hình như có gia phả. hehe. em sợ nhất là tính ki đấy.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ối dời, ki có gia fả tức là cả ông nội lẫn bố nó đều thế hả? nhà này bảo thui con ki cũng đc, bố mẹ nó lỡ hoang rùi, có đứa kìm giữ tiền khỏi chạy cũng đc, hờ hờ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Thế Bo mới lên được 1 cái thôi ah. Từ hôm đấy đến giờ lên được cái nào chưa? Đô thì vẫn "sắp" thôi, hình như càng mong càng ko được hay sao ý. Chả hiểu có kịp mọc răng trước Tết để còn ăn Tết ko đây hii.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bo đang nhú cái thứ 2, ngay bên cạnh, sờ đc cái thứ 2 rùi, chắc tết là nhú đc cả cái thứ 3, e thấy cái lợi hàm trên sưng lên rùi, chắc tết có 3 cái, keke, rùi cũng tới lượt thui. Bo 11th mới bắt đầu có răng mà. Đô ít hơn Bo 2th fải hem? chắc cũng 11tháng có răng như Bo thui
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng úi...các mẹ đang bàn vụ răng lợi của bé ạ.cho em hóng với và cho em xin ít kinh nghiệm, bé nhà em vừa đc 12 tháng.răng thì mọc từ lúc 6 tháng cơ,và đến giờ đc 10 cái rùi,đang nứt thêm 2 cái nữa.-->răng lợi chắc ổn rồi nhưng vấn đề là ở chỗ bé rất còi,12 tháng nhưng chỉ được 8kg,hay ra mồ hôi trộm khi ngủ,khi ăn ti mẹ. em thì emlo là con thiếu canxi trầm trọng rùi,thế nhưng mọi người lại nói răng lợi mọc nhìu thế ko phải thiếu canxi...thế là thế nào các mẹ nhỉ? nhìn con còi dí dị mà nản ghê cơ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng làm gì mà còi dí dị, chưa fải thuộc loại đó đâu, cháu nhà này 2,5t đc 9,5kg , thằng lớn 6t đc 13kg thì thuộc loại gì? bạn cứ lo quá thế, con nhà này lúc 11th là 9kg (hơn con bạn có 1kg thui) , còn đang đợi tròn 1t để cân đây.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng mẹ nó ơi,nhưng cún con nhà em người cứ nhão nhão thế nào ấy.cầm tay,chân ko chắc như trẻ khác đâu.ai nhìn cũng quở,bảo em chả biết nuôi con.hự hự
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng nếu mà nhão thì mẹ cháu cứ thử cho đi khám đi, vì biểu hiện thịt nhão cũng sợ liên quan tới các bệnh khác nên mình cứ cho đi khám cho yên tâm, tớ chỉ nói thế chứ mẹ nó đừng lo lắng quá mà nghĩ lẩn thẩn nhé, vì con vẫn fát triển bt là vẫn yên tâm, mình fòng xa thui, hì
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng mình cũng định đưa con lên viện dinh đưỡng khám xem thế nào,mọi người lại bảo mình lên đó khám họ cũng chỉ cho chế độ ăn uống với ít thuốc bổ như mình vẫn mua thui.nhưng chắc lần này phải đi khám thôi.vì cũng lo lắm